1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét anh ghê lắm ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 03/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Xời, tự nhiên con mắt cứ nháy nháy hoài . Muốn đá lông nheo 1 anh chàng nào đó ghê. Để đánh hơi coi anh chàng nào hot hot nhất thì liếc 1 cái mới được
    Anh ơi,
    con mắt em ướt
    thân thể em ướt
    và chỗ nằm em cũng ướt
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 19/05/2005
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xóa :) Đọc đỡ bài thơ của 1 ông bạn nghen :
    bởi câu lục bát ...
    bởi câu lục bát đi / về
    ta nằm phố mọi lắng nghe tiếng chiều
    rơi ...
    rơi ...
    động cảnh hoang liêu
    (và rung cảm chút hắt hiu đời dành)
    bởi câu lục bát chạy quanh
    vếtquyêndi mỏi, đậu cành lao đao
    ngọn chông chiêng
    bước ngã nhào
    rách toang vết sướt cũ
    đau điếng hồn
    bởi câu lục bát lần chần
    thơ thôi kiên nhẫn giữa đường
    nghỉ chơi !
    chừ tui lạc bút
    (ngậm ngùi)
    mần sao có dịp ngỏ lời
    .
    .
    .
    thơ rên !
    ;-)
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 19/05/2005
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 19/05/2005
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó bảo có nắng rồi đấy , phơi đi !
    Nếu ướt hết thế thì ra ngoài hiên mà nằm , trời sắp mưa to , lụt phát nữa chắc ướt hết luôn , khỏi than ...hi hi .
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nói một lời :)
    Em nào hay nắng đà lên
    Chốn nằm hiu quạnh vùi quên mộng đời
    Anh, cho em hỏi nhỏ một lời
    Mưa xanh bất chợt, ngọt hơi ngón gì ?
    Anh đừng hôn mắt hôn mi
    Tịch nhiên tiếng khóc vừa khi đoạn hình
    Lời thương rộn rã trong mình
    Lời không thương để lặng thinh phận người
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đằng kia có cái mặt ... mèo
    Dòm phiền phức quá, muốn trêu cho khùng

  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hay !
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    vừa ... nhận hệ ,quả
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hí nô Mr. Sói
    Không ngờ TheMind làm thơ hay như vậy đó hihi
    Qua chiêm bao, một nỗi buồn
    Qua tình anh, một cội nguồn khổ đau
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    vừa ... nhận hệ ,quả
    [/QUOTE]
    Chào chào :)
    Đằng ý caunem nói cái gì TheMind hông hiểu rõ ràng. Phải đằng ý caunem có tỏ tình đó không ? Úp xì, muốn nói tới Dharma đó hở ?

Chia sẻ trang này