1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét anh ghê lắm ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 03/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Thôi xin xóa dòng tâm sự
    Hác ám quá, xóa luôn câu thơ
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 23/06/2005
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 23/06/2005
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    TheMind nhõng nhẽo nhỉ hẹ hẹ
    ko PM cho TheMind nhưng vẫn theo dõi bài TM viết, chả thấy lang thang box Trịnh nữa ,chán rùi hả chị?
    viết thơ nghe ... hèm, mà viết thì viết, cứ xoá làm j chứ?
    thôi vào chào TM một tiếng, em té đây
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TT,
    Buồn quá, mượn tí đất của topic này nhé!
    _____________________
    Nhập nhoằng
    Giả thực
    Trộn nhau
    Bên bờ còn mất
    Niềm đau chùng chiềng.
    Dòng tình sơ khởi còn nguyên
    Mà cây thác loạn chắn ghềnh thuỷ lưu.
    Ai phe phẩy áo kinh cừu...
    Trăm năm thức gọi thêm ưu phiền tình.
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chào
    Chào
    Chào
    bé em_hat_hay_lam
    Dạo này chị cười nhiều hơn nhỏng nhẻo đóa tại zì hỏng bít làm nũng với anh nào cả
    Viết cái gì hơi nhạy nhạy quá thì chị hay xóa Cái gì xạo xạo thì để lại ... "Mua vui cũng được 1 vài trống canh " . (Kiều)
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 23/06/2005
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Giả hay thực cũng thế thôi
    Khi vô minh đã bôi mòn đường đi
    Dăm câu lục bát nói gì
    Ngoài tất cả dòng mộng mị đảo điên
    Thôi cười vui dẫu vô duyên
    Đồ Trịnh đừng buồn, kẻo có người phiền theo đó nha
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    TheMind thì buồn nhất đó, buồn hơn cả đằng ý Đồ Trịnh lẫn konnhamatjay lựng
    Bao lâu chân thật ?
    - Sát na .
    Tình oan khiên với bóng ma nhảy đầm
    Ngữ ngôn vốn rất âm thầm
    Lời riêng có lẽ là lời gầm của gấu beo
    Cô đơn khi đã mốc meo
    Xá gì đau khổ được hát leo 1 mình ?
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đằng kia cái mặt mốc meo
    Đằng kia quả thật rất nghèo ghê nơi
    Đằng kia mặt sầu chiều rơi
    Đằng kia ngó bộ dở hơi vô cùng
    Đằng kia có cái mặt khùng
    Đằng kia khó tính, lạnh lùng triền miên
    Đằng kia thiếu 1 nét hiền
    Đây hông thèm nữa, về ngủ riêng 1 mình
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ra đi bỏ lại đời
    Thương anh té vụn giữa cuộc chơi
    Trần gian mù mịt không lối thoát
    Lần cuối thương anh cũng là lời ...
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ anh đi xa, để chim ghé hót cho anh nghe về một cánh trời xanh xanh biếc khác, bình yên hơn tình yêu ray rứt giữa chúng ta
    Em bỏ anh đi xa và cho đến lúc em không còn nhớ gì về anh là lúc em
    tan
    trong
    anh

Chia sẻ trang này