1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beden264, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh vì đã yêu em nhiều quá
    Em ghét anh vì anh là người hoan hảo
    Em ghét anh vì anh luôn là một dấu chấm hỏi lớn đối với em
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Đáng yêu quá mất thôi!!!...Vợ mình mà nói với mình những điều này chắc tâm hồn mình treo ngược cành cây mấy tháng!!
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    yêu với gét cái giề
    lo cơm nước,chè thuốc tối ông về mà ko có
    ông đập cho bẹp mông
    vớ vớ..vẩn vẩn ...đi vào
    đấy các bác thông cảm cho .con vợ em nó trót dại
    chết thật
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái tư tưởng mông lung, vô thưởng vô phạt mà mấy ông nhà văn nhồi vào đầu bọn thanh niên mới lớn.
  5. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét em vì dù yêu em rất nhiều nhưng anh vẫn chỉ là bé nhỏ
    Anh ghét em vì anh là người hoàn hảo nhưng ko phải trong mắt em
    Anh ghét em vì với em, anh chỉ là dấu chấm than nhỏ bé
  6. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em ghét anh lắm anh biết ko? Rất nhiều lần muốn nhắn tin cho anh nói điều đó,may mà chưa gửi.Em ghét anh lắm, ghét anh sao lại xuất hiện trong đầu em làm j, em biết em chẳng là j trong mắt anh mà sao em vẫn ko quên đc.Nhiều lần cố gắng lắm rồi.Sao vậy nhỉ? Con tim anh ko còn chỗ cho em sao ko buông tha em đi anh? Sao cứ để em mòn mỏi vậy anh có biết anh quan trọng với em thế nào ko? Anh vô tình quá nhưng em lại chẳng bao giờ tìm đc lý do để giận dỗi anh cả.Tất cả đều từ phía em mà
    Anh ơi! Em ghét anh!
  7. the_angel_comes_from_hell

    the_angel_comes_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh vì hình ảnh của anh luôn ám ảnh trong tâm trí em. Với em hình ảnh của anh là hoàn hảo chưa ai có thể thay thế. Dù em với anh chẳng là gì nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh. Nhớ mãi những lời nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi.
  8. it_noi84

    it_noi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh cũng ghét em lắm baby.E là ai để hằng đêm anh phải nhớ, hằng đêm anh phải chờ để rùi tỉnh dậy con tim tê tái
    (em là money)
    [​IMG]
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Vừa hôm qua bảo với 1 người," em thù cái mặt anh "...sao bây giờ lại nhớ khuân mặt đó thế chứ
  10. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    To unknowdevice: Tôi ghét cái tư tưởng mông lung, vô thưởng vô phạt mà mấy ông nhà văn nhồi vào đầu bọn thanh niên mới lớn.
    Hihì. Bạn này buồn cười nhỉ. Thế bạn bao lớn mà lại xem mọi người là trẻ con thế. Chắc là chưa yêu đâu nhỉ?Hihi.
    Này nhé, tình yêu - tự bản thân nó đã là "Mông lung, vô thưởng vô phạt" rồi. Vì có ai hiểu trọn, định nghĩa nó õ ràng được đâu. Nhưng nếu sự "vô thưởng, vô phạt" ấy đem lại cho con người ta niềm vui sống, sự yêu đời thì cũng nên lắm chứ. Nếu sống kiểu mà cứ hằn học, cay cú thì không nên đâu bạn. Hãy yêu đi. Tặng bạn nè

Chia sẻ trang này