1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét đàn ông sinh năm 1974

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cafealone, 12/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    xem đoạn viết này mới thấy giật mình toát cả mồ hôi, giống mình quá, tự nhiên thấy thương "người ấy" quá, có lẽ bọn 74 mình xấu thật, làm khổ người ta. Tuy nhiên cũng xin cho "cãi" một chút:
    Thứ nhất: đúng là có thỉnh thoảng "dỗi" một chút nhưng vì dỗi là biểu hiện của sự phản đối một cách nhẹ nhàng đấy chứ, vì yêu (rất yêu) và nể (có thể là sợ ấy chứ)nên ko dám phẩn đối đành phải.... "dỗi".
    Thứ hai: chuyện bực mình thì chịu chứ nói ra cho "người ấy" thành ra người ta cũng bực mà bọn tôi (74) lại luôn muốn "người ấy" của mình luôn vui vẻ.
    thứ ba: có lẽ bọn tôi(lũ 74)khi yêu thường si mê quá nên cũng hơi "ghen" là điều dẽ hiểu thôi.
    74 bọn tôi cũng có không ít tính xấu nhưng, bên ngoài có vẻ lạnh lùng và bất cần thế thôi chứ thực ra chúng tôi cũng đa cảm lắm và sẵn sàng hết mình vì "người ấy". Không dám bắt "người ấy" nhẫn và nhịn đâu chỉ mong thỉnh thoảng những lúc khó ở thì người ấy "nhường" một chút, thế thôi
  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    74,5
    Ai mà ghét 74 gặp bác này yêu lièn
  3. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ấy thế mà có khả năng "một mình tôi vẫn một mình" thế mới đau
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trúng phóc, đàn ông 74 nóng tính, k thích bị sai khiến, hay dỗi vặt v.v.v nói chung đầy tính xấu nhưng khá thành đạt, thẳng tính, chơi với bạn bè cũng đẹp lắm, làm sếp cũng tốt tính biết lo cho nhân viên...
    hè hè... thế mà mình k kiếm đc anh 74 nào nhỉ? ... May quá
    Được nhoc_rangkhenh sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 26/02/2009
  5. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ...
    e thật là e cũng hơi có cảm tình với nhưng người sinh năm 74, có thể vì tiếp xúc và thấy họ khá đẹp (nice ạh). Tuy nhiên nói là thik thì e k thik vì có lẽ gái 74 thì nhàu (so với e) nên e chả care... mặc dù vậy thấy có người nói xấu 74 e cũng vào ghét họ vài câu, dĩ nhiên ạh.
    E xin thêm 1 số thứ e sẽ ghét kèm với những câu của chị jj í:
    sao e ghét tiền, dollar, euro thế...
    sao e ghét ngủ với gái đẹp thế (hoa hậu càng ghét)...
    sao e ghét mình sẽ thành thằng học giỏi thông minh thế...
    sao lại ghét 74 thế k biết, ngoan nhất 79, thích nhất 9x....
  6. khoai_gia

    khoai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cô này .... thật đấy!?
    Dỗiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. vnebiz

    vnebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi! tội lỗi!
    "Khái - Ông 30" hiển nhiên là vương là tướng trên trần gian nên bảo sao mà tính khí không vậy. Cứ như thể "Trời sinh ra thế"
    Âu cũng là duyên phận mà bạn à. Các cụ nhà ta có dạy "Cơm sôi thì..... vợ bớt lời...."
    Nhưng bạn ơi hạnh phúc lắm khi gặp "Ông 30" đấy nhé - hì hì tự động viên vì mình cũng là vậy.
    Thân
    Trần Vũ
  8. biencodon79

    biencodon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại em vẫn thích 74, có bác nào còn "son rỗi" không ạ ?
    Cho em tí cơ hội cái
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mình không quen nhiều 74 lắm. Ai rành rẽ cho xin ít conf để pà con "tránh"
  10. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không nhòm ngó vào cái topic này, hôm nay vào mới thấy nhiều phản hồi quá. Mà toàn những lời khen ngợi mới sợ chứ.
    Nói thật là em có yêu thì em mới thèm nói xấu. Nhưng dù yêu đến đâu thì cũng có lúc điên không chịu được. Dĩ nhiên là làm gì cũng có lý do, ai mà chẳng có lý lẽ cho những việc làm của mình thế nên mới không thấy là mình sai, thế nên mới có những vụ choảng nhau đã đời.
    Cái bác gì đấy bảo là những lúc mấy con Hổ ấy điên tiết thì bọn em nên nhịn? Thưa bác, có lúc nhịn được chứ có lúc thì không. Cái sự điên tiết của mấy con Hổ ấy nhiều lúc vô lý khiếp lên được, nếu muốn nhịn thì chỉ còn cách đập đầu vào tường cho xỉu luôn thì mới không cãi nhau thôi.

Chia sẻ trang này