1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét đàn ông sinh năm 1974

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cafealone, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuong091

    bebuong091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn ạ..Nhà em có 2 con hổ 1hổ 74 <<<< vừa mới lấy chồng năm 2009 1hổ 86 là em..he he tương lai rồi cũng ế nốt
  2. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, giật nảy cả mình. Cái Ông 30 hay gây tai hoạ thế ko biết.
    Dưng mà bạn Cafelone ơi, những lúc như vậy bạn thử ngồi nhâm nhi cafe một mình xem. Lúc đó thì Ông 30 có mà dám nổi lửa nữa ko?
    Hic thiện tai, tại thiên (hì thì duyên phận trời định mà)
    Nhân ngày thế giới buôn Cá, chúc toàn thể bà con, chúc đến từng đồng chí những lời chúc vui vẻ nhất, toàn mỹ nhất và toàn diện nhất.
    Trần Vũ
  3. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sọ 74 thì bỏ đi, quay sang 73 ăn thịt cho dễ (K sợ húc đâu) mà rất hiền nữa chứ, 73 vất vả nhưng nhất định sẽ thành công.
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã thế lại còn hay cái cùn , cáu thì cáu vô lý. Vợ đi học về ăn sau cả nhà, chồng dọn cơm ngồi chờ vợ ăn chưa xong đã chạy tót lên phòng xem tivi, vợ gọt hồng xiêm mang lên mời có nói thêm 1 câu " lẽ ra là chồng gọt hồng cho vợ có phải hay không" thế là dỗi không ăn hồng nữa , vợ được ăn cả đĩa
    Ngốc lắm cơ
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hổ dữ 86 này để anh giải quyết cho, lấy xương làm cao hổ cốt, đang đau lưng Da thì treo phòng khách
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc ko fải chỉ thích mỗi hổ dữ đâu nhỉ --> ăn tạp í mờ
  7. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Umh, cho phép em lạc đề tí.
    Ông Hổ lắm tật thật nhưng cũng không thiếu tài và sống cũng khá tình cảm.
    Mình ốm cũng biết mua lá xông về rồi hì hụi đun nước xông. Những lúc ấy nhìn thương lắm. Rồi mua đồ ăn, mua thuốc...
    Ăn cơm với nhau dù chỉ có 2 đứa cũng hay để ý xem mình ăn như thế nào, có miếng ngon cũng hay gắp cho mình,...
    Những việc trong nhà cũng không mấy khi để mình phải làm một mình...
    Người ta cũng hay bảo tuổi 74 nam có tài. Mình chẳng đòi hỏi phải tài đến đấu, mang tiền trăm tiền triệu về, chỉ cần sống có trách nhiệm với gia đình và chung thủy là được. Suy cho cùng vật chất và địa vị lúc chết có mang được đi đâu. Chỉ cần một cuộc sống bình yên và hạnh phúc thôi.
  8. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Cà phê một mình!
    Phải nói là bài viết của bạn tràn đầy tình cảm và ý tứ.
    Mong ước nhỏ nhoi mà ai cũng muốn.
    Chúc bạn và Ông 30 nhà bạn "Bách niên giai lão".
    Cảm khái.
    Trần Vũ
  9. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oài, ngốc lắm ngốc lắm nên lắm người thương.
    Gì chứ cứ ngốc như vậy thì mới đói bụng chứ.
    Hì bạn hạnh phúc lắm đó nha.
    Thân
    Trần Vũ
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ghét của nào trời trao của ấy

Chia sẻ trang này