1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét đàn ông sinh năm 1974

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cafealone, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Vậy e ghét hoa hậu, căm người mẫu... thù cái bọn con gái xinh gái!
  2. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Vậy e ghét hoa hậu, căm người mẫu... thù cái bọn con gái xinh gái!
    [/quote]
    ...................................................................................................................
    cứ ghét, cứ căm, cứ thù đi...kiểu j cũng lấy đc 3 vợ cơ mà
  3. aka07001

    aka07001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù cho mình! chẳng có cô nào ca cẩm cả! à mà mình 77 đây. có cô nào vơ hộ không?!
  4. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ế rồi ...
  5. thanhtuan_hau

    thanhtuan_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hớ vơ đũa cã ném kìa
    CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƯƠNG
    TRUNG TÂM GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP OCEANCLEAN.
    OCEANCLEAN WASHING SERVICE
    Chuyên: Giặt ướt.
    Giặt khô, là hơi. ( cho đồ hiệu cao cấp và các loại khác)
    Giặt là, vệ sinh công nghiệp và dân dụng.
    (Cho Mọi chất liệu, mọi sản phẩm Với công nghệ tiên tiến và hiện đại )
    Địa chỉ: Số 18, Ngõ 91/50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
    Điện thoại: 04 22138495
    Fax: "0437737468
    E-mail: digiworldsky@fpt.vn
    Nick Yahoo: thanhtuan_hau
    Hot line: 0946656000 / 01674090954
  6. famvutran

    famvutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói mà anh thấy nở từng khúc ruột.
    Vũ trụ còn có Trời - Đất, Âm - Dương. Mà co người được tạo thành từ 5 nguyên tố cơ bản của Vũ trụ mà, làm sao không đầy đủ cả hai mặt tốt - xấu cơ chứ.
    Hì ...... màu đỏ làm anh mừng hụt rồi.
    Nhưng mình làm bạn em nhé.
    Chúc em ngày mới tươi vui.
  7. famvutran

    famvutran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    + Mức ưu tiên 1 (màu đỏ): Ôi cuộc sống, bạn làm vậy là phá hoại xây dựng rồi. Nhưng mà ngẫm cũng thấy mấy đồng chí 74 như mình hay cạu khủng khiếp, được mỗi cái, một chốc sau thì lại.......em à...........tí sửu dần mẹo....
    + Mức ưu tiên 2 (màu vàng): Kinh nghiệm quý báu thật, cảm ơn em nhé. Thế thì ngốc quá, thiệt thòi quá. Mà em ko thấy ăn một mình đau tức sao?
    Thân chúc ngày mới vui tươi.
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chút liệu 2 con hổ có hợp nhau ko ợ.
    Zai 74 và gái 86.
    Để em bít đường em tiễn hổ đực đi hay là mua cũi về nhốt
  9. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!
    Em và "con Hổ" của em đã chia tay
    Không phải vì những điều em ghét, không phải vì không thể hòa hợp, không phải vì "con Hổ" ấy hay tự ái vặt, nóng tính, cùn...Mà vì một điều rất thực tế và cũng muôn đời nghiệt ngã: vì nghèo.
    "Con Hổ" lặng lẽ ra đi không hề báo trước, tiễn em ra ga trong một chuyến đi chơi xa với mấy cô bạn; khi em trở về đã thành người cô độc. Một chuyến đi dài 2 ngày mà thành chuyến đi chia xa với mối tình kéo dài gần 3 năm.
    " Chẳng biết bao giờ anh mới có một sự nghiệp ổn định, chẳng biết khi nào anh mới cho em được cuộc sống đủ đầy như em đáng được hưởng. Em tốt quá, anh không được phép trói buộc em bằng một tương lai mù mịt. Thời gian của em lại không còn nhiều. Em cần tự do để tìm một ai đó có thể mang đến cho em một c/s tốt đẹp hơn là anh có thể mang đến cho em"
    Đó là những lời cuối mà " con Hổ" của em để lại cho em.
    Em không đi tìm vì em biết đã lựa chọn cách ra đi như thế, nếu muốn về tự anh ấy sẽ về. Kiêu hãnh và tự trọng lắm mà.
    Wow, 28 tuổi em phát hiện ra một điều, con người đừng nên sống tốt quá làm gì, không phải cứ ở hiền là luôn luôn gặp lành.
  10. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đcọ xong tâm sự của bạn thấy thật buồn.
    Bạn là cô gái đầy nghị lực và tinh tế, tuy nhiên cuộc sống vốn là khó có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra.
    Chỉ mong bạn bình yên và hạnh phúc.
    Trần Vũ

Chia sẻ trang này