1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ghét đàn ông sinh năm 1974

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cafealone, 12/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoiqueanh

    hanoiqueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lo làm gì, sáng chú chiều anh, tối lại loanh quanh sáng anh chiều..... honey. phải không nhóc.
  2. nhoccon9884

    nhoccon9884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hơ...chú cháu rõ ràng chú ko có chuyện sáng ...chiều gì gì đấy của bác đâu na
  3. VMS_01

    VMS_01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [r24)]
  4. sweethomes78

    sweethomes78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh. Phụ họa vài nét: Ăn to, nói lớn, nhiệt tình hăm hở nhưng nóng nảy, gia trưởng, tôi luôn luôn đúng và mọi người phải nghe theo tôi. Chắc sẽ có người nọ người kia nhưng mình quen 1 bác 74 nói nhiều nhức óc, ở đâu cũng muốn làm chủ diễn đàn. Tất nhiên là mọi người đều khó chịu nhưng chẳng ai thèm nói cứ để cho tưởng bở rằng mọi người đều ngưỡng mộ. hihi. Tới giờ vẫn đang kiếm vợ đấy. Kể ai lấy bác ý mình cũng nể phục.
  5. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vô đây lại bị bạn Hoa Hồng Trắng mắng rồi.
    Ôi thiện tai thiện tai.
    Cháu nhoccon dạo nì thế nào rồi.
    Tự do chứ.
    Nice day to all
  6. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Umh, lâu quá rồi không mở hẳn cái kỷ niệm này ra. Thấy nó trôi tít ở phía dưới vậy mà không hiểu sao hnay nó lại bị lôi lên.
    Ai đào bới lên thế này hả trời???
    Là kỷ niệm rồi. Cũng chẳng biết con Hổ ấy bây giờ sống ra sao nữa; dù là ở gần lắm. Cách nhau chưa đầy 10km nhưng tưởng như xa hàng vạn dặm.
    Bằng thời điểm này năm ngoái lão ý bỏ mình mà đi. Một chút câm lặng, một chút chịu đựng; lão gan lì và quyết đoán. Lão có những lý lẽ của lão và lão đã đúng.
    Còn mình, gạt bỏ tất cả vì cái gọi là tình yêu, nếu cho làm lại vẫn yêu lão nhiều như thế; nhưng giờ xét lại cũng phải thừa nhận: nếu lão và mình lấy nhau cuộc sống sẽ rối tinh lên mất.
    Nhiều lúc vẫn nhớ lão quay quắt, nhưng chỉ là như nhớ về một miền ký ức đẹp nhưng buồn.
    Dù sao, cũng luôn cầu cho lão thật bình yên và hạnh phúc.
  7. tranvufam

    tranvufam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Cafealone!
    Xin lỗi đã đào xới lại những kỉ niệm của bạn.
    Mình rất khâm phục bạn ở đức tính nhẫn nại, lòng cảm thông và một tình yêu mãnh liệt.
    Tin rằng bạn sẽ gặp may mắn trên đường đời.
    Chúc bạn weekend vui vẻ nhé.
  8. doitrai_phieudu

    doitrai_phieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sao vậy
  9. MeomaD

    MeomaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mềnh 75 nhưng cứ thấy hợp 9x mới chết[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  10. saoden74

    saoden74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cà phê một mình ơi?Hổ của bạn đã về chưa?Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp cho 2 người!

Chia sẻ trang này