1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em giờ đau đớn quá các bác ah...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Em giờ đau đớn quá các bác ah...

    Em mới chia tay các bác ah, bọn em ko hợp nhau....giờ em như phát điên vậy...em cuối cùng thì cũng nói lời chia tay được với con cáo Tây mà một lần em đã nhờ các bác tư vấn. Em tuởng mình ko yêu nó...ai dè khi nói lời chia tay rồi mới thấy đau đớn hơn mình tưởng nhiều. Em ko thể nhìn vào mắt nó...em đứng ở ban công quay lưng lại nó...nó ôm em vào lòng và em đã bật khóc như một đứa trẻ...phải mất hơn 1 tiếng mới có thể nói nên lời chia tay. Giờ em ko biết mình phải làm gì để quên vì tình cảm vẫn còn.....

    Em yếu đuối quá......các bác giúp em với...chửi em cũng được, miễn sao em sớm vượt qua nỗi đau này...
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải đau khổ đến thế? Nếu tôi là bạn, nếu tôi có lý do chính đáng, và tôi biết chia tay là tốt cho bản thân tôi, thì tôi sẽ có cách vượt qua nó. Bạn muốn biết ko? Tôi sẽ để mình đau khổ thoải mái đi, muốn khóc đến bao giờ thì khóc, 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng...tuỳ vào từng người. Nhưng mỗi lúc đau khổ, hãy nghĩ đến lý do mình chia tay...và thử nghĩ nếu quay lại, liệu mọi thứ sẽ thế nào? Nói chung, khi chia tay, hãy tự tìm kiếm cho mình 1 lý do nào đó để cảm thấy thanh thản nhất...Cứ thả trôi cho cảm giác đau khổ lúc này...qua cơn đó, bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn...Đừng trốn tránh cảm giác đau khổ....rồi nó sẽ qua thôi!
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cho mặt vào toilet giật nước cũng là 1 giải pháp chẳng hạn ??!!
    Em xin lỗi bác , có gì mà bác phải ngượng nhỉ ? Thể hiện tình cảm của mình được , k phải che giấu tình cảm đó mới là đáng quý .
    Cáo gì cũng là Cáo . Gà nào mà chẳng là gà .
    Quan điểm của em là chỉ chia tay khi k còn tình cảm . Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết đc bác ạ .
    Tạm xa nhau 1 thời gian xem có khả quan hơn k bác nhé !
  4. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có thứ hạnh phúc gọi là ...Chia tay...
    Cuộc sống bây giờ thực tế đi! Đừng đắm đuối quá làm gì
    dăm bữa nửa tháng quên ngay ý mà. Đời còn ối thứ, mà cáo thì còn nhiều còn phải chinh chiến nữa chứ.
    Qua box du lịch chơi đi hay lắm ;))
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Em mới đầu đến với nó cũng chỉ xác định là one night stand...chẳng dè thời gian trôi qua, cả 2 gắn bó với nhau lúc nào ko biết.
    Nó yêu em, và em cũng dành tình cảm cho nó...tuy có phải là tình yêu ko thì em ko dám khẳng định....Nói rằng chia tay vì khác biệt quá lớn về văn hóa thì chắc mọi nguời cũng chưa hẳn tưởng tượng được, Chỉ có người trong cuộc mới hiểu cái khác biệt đó nó lớn nhường nào,,,,đây là lần thứ 2 cả hai cố gắng thay đổi mình vì nhau, nhưng kết quả vẫn là một sự khác biệt quá lớn,,,Khi cô ấy ôm em từ đằng sau và nói cố gắng sẽ thay đổi,,,giọt nưóc mắt cô ấy rơi xuống vai mình bỏng rát,,,Chỉ một giây phút yếu lòng thôi, nếu em quay lại ôm cô ấy vào lòng thì tất cả sẽ lại như xưa,,,,nhưng chắc chắn là một thời gian mọi thứ lại quay trở lại như cũ,,,Tính cách của cô ấy ko thể hợp với VN, ko phù hợp với chức năng làm vợ mà một người đàn ông như em mong đợi....chẳng thà chia tay bây giờ, chứ chờ vài ba năm sau, khi em về VN và nói chia tay với cô ấy thì điều đó quả thật tàn nhẫn,,,,Giờ cố quên mà chẳng đuợc, kỷ niệm cứ ồ ạt dội về,,,dù gì thì cũng đã sống cùng nhau gần 1 năm,,,đã quen hơi nhau rồi,,,giờ cứ tưởng tượng sẽ vĩnh viễn ko cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của cô ấy là lòng em lại quặn thắt,,,,,,,Cám ơn mấy lời an ủi của các bác, em sẽ cố gắng,,,,
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hiểu. Chẳng còn cách nào khác. Thời gian thôi.
    Khác biệt về VH, ngôn ngữ, quan điểm, cách sống là những khác biệt ko thể vượt qua nỗi với cả 2 người đều có cá tính mạnh. Cái tôi lớn.
    Đi du lịch đi, cậu ở Châu Âu làm 1 chuyến du lịch balo cho nó nhẹ lòng, nhớ là chuyển ra ở hẳn ngoài và ko gặp lại nữa nhé.
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

    Chia Buồn....................
    vì lời nói dối chân thật
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    vừa mới chia tay xong thì đàn ông cũng có phải là sắt đá đâu, chú cứ bình tĩnh rồi mọi thứ sẽ qua thôi thời gian sẽ hàn gắn và xoá đi, làm cho nguôi ngoai mọi thứ
  9. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn,anh nghĩ là anh hiểu cảm giác của chú. Cùng cố gắng vậy .Chúc vui .
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười nhờ ...ng ta thì có ng iu nhau mà hok đến được với nhau nên mí bùn bã,đau khổ vật vã ,đằng này pác ....còn yêu mà lại chia tay vì ...ko hợp ,pochiếu.com luôn ạ pác dám làm thì pác phải dám chịu ...kêu ca gì nữa ...đàn ông con zai gì mà hổng coá lập trường ...yêu đương mà cũng nhì nhằng

Chia sẻ trang này