1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em giờ đau đớn quá các bác ah...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cái này có đấy ạ
    Lúc yêu thì rất yêu nhưng mà không hợp thì hay cãi nhau, nghi ngờ, ích kỷ, ko hài lòng về cách làm việc,cử xử..... ko hợp, hay cãi nhau và cũng thật là mệt mỏi . Sau nhiều cố gắng mà không thể hoà hợp thì chia tay trong nước mắt vì yêu nhau.
    Thế mới gọi là tình yêu ạ,
    Cố gắng quên đi một cách tự nhiên, từ từ
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    He he bác này nói nghe buồn cười quá !
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Kể ra cũng rất đau buồn khi phải chia tay Cáo dù Tây hay Ta. Ko hợp thì phải chia tay thôi, cố cũng không được đâu.Thôi chúc đồng chí mau chóng trở lại trạng thái bình thường nhé
  4. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy nhau đi, ko hợp lại bỏ. Nói thật đấy.
    Coi hôn nhân như tìm việc thôi. Làm việc này ko phù hợp thì lại vác đơn đi xin việc khác ...
    Bình thường hóa mọi chuyện thì cuộc sống mới dễ thở ...
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    chia tay ai cũng đau đớn nhưng đúng là để tìm 1 lí do để quên đi niềm đau đó thì mỗi ng 1 khác
    cách đây mấy tháng mình đã nghĩ sẽ dùng lòng hận thù để quên nó nhưng càng hận càng yêu
    tiếp theo là công việc, học hành nhưng vẫn bị ảnh hưởng
    cuối cùng mình đã có 1 girl thích và bày tỏ tình cảm
    mình cũng thích cô ấy và thế là: tình đã phôi pha.....
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Là con zai,hix,yếu đuối đến ntnày ah?
    Chỉ có thời jan thôi,rồi sẽ qa hết,bây h chỉ là đi chơi gặp gỡ bạn bè.Ai cũng sẽ trải qa cảm jác đau khổ khi thất tình thôi.NHớ lại cách đây 2 năm,tầm này,thì cũng đau đớn ra phết đây này.Nhưng rồi tất cả cũng qa,lại phải đứng dậy mà đi tiếp thôi.Cố lên,con trai phải cứng rắn và bản lĩnh chứ!
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đây chắc gì đã là con trai...khéo lại là nửa nam nửa nữ (PD) ấy chứ....hèn nhát 1 cách dã man
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn này nói đúng hoàn cảnh của tớ đấy ah!!! Tôi đã 25 tuổi...tôi đã khóc khi chia tay vì tình cảm tôi vẫn còn...nhưng ít ra tôi cũng dám đối mặt mà nói lời chia tay, giải thik vì sao tôi chia tay chứ ko bầy ra những trò "giãy hàng" ma tịt ....Tôi chia tay là cũng mong tốt cho người ta vì tôi hiểu kết cục sẽ chẳng có hậu vì người ta sẽ ko bao giờ hoà hợp được với cuộc sống ở VN .....tôi đã làm gì sai để bị cho là hèn hạ, PD????
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Okie,có nhiều cái ko muốn đối mặt chia tay đâu nhưng hoàn cảnh nó thế,ko chia tay ko được chung quy cũng là cái số,cũng ko phải người của mình nữa thì đừng nên níu jữ làm j.Thà đau 1 lần còn ko cứ hành hạ mà khổ nhau.
    Chỉ có điều thấy bác kêu gào nên mọi n`g thấy bác hơi yếu đuối thôi.Còn chuyện này ntn chỉ mình bác hiểu rõ nhất,mọi n`g chỉ ở quan điểm riêng của từng người khi nghe chuyện mà phán xét thôi.Ít ra bác cũng thấy mình giải quyết đúng thì hà cớ j bác phaỉ băn khoăn.Chia tay con gái hay con trai đều đau đớn như nhau nhưng cách xử sự con trai khác con gái lắm,ko bi luỵ gào lên ntnày đâu.Nhưng thôi dù sao việc j qa cũng qa rồi,mong bác vượt qa cơn khủng hoảng này.Sau cơn mưa trời lại sáng mà!
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là chia tay trong khi kòn yêu nhau thì sẽ rất đau khổ, nên em rất thông cảm đối với bác. Thực ra theo em thì do bác nghĩ nhiều quá. Cô ấy chưa đến mức để bác chán, vỵa thì sao lại làm cho mình chán. Bác nói là sợ rằng yêu nhau đến mấy năm nữa thì chia tay sẽ rất đau khổ, nhưng em sợ chỉ vài ba tháng nữa là ty hết mất rồi.
    Quan điểm của em là cứ yêu cho đến khi chán, chia tay nó nhẹ nhàng!

Chia sẻ trang này