1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em giờ đau đớn quá các bác ah...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hlbrem, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng, tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều...Khi tôi giải thik, cô ấy cũng ko thể hiểu được là tại sao tôi lại lo lắng cho tương lai của cô ấy,,, chuyện tương lai, gia đình của cô ấy là của cô ấy kia mà,,,Bọn con gái Tây khi yêu thì sẽ yêu hết mình, chỉ cần biết hiện tại ở bên nhau, ko cần biết tương lai ra sao....nhưng tôi lại ko thể. Nói thẳng ra vấn đề của tôi là: tôi yêu cô ấy nhưng ko thể lấy cô ấy làm vợ,,,chính vì vậy tôi đã nói lời chia tay truớc khi nó trở thành quá sâu đậm, Yêu một thời gian dài rồi đột ngột nói lời chia tay vì ko muốn cuới người ta rồi đi với người khác, tôi ko nhẫn tâm làm vậy,,,,,
    Một khoảng thời gian ngắn trước khi quyết định nói lời chia tay, tôi cũng quen một cô bé người Việt. Ở bên cạnh cô bé đó tôi cảm thấy gần gũi vì được nói tiếng Việt, hiểu nhau nhiều hơn và thú vị hơn,,,
    Sau khi nói lời chia tay, tôi đã đau đớn thật sự...và đã cố gắng quên bằng cách bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi đã đẩy nhanh mối quan hệ mới này và kết quả đạt dc có vẻ quá nhanh.... Thành công nhưng lòng tôi lại nguội lạnh. Tôi vẫn nhớ người cũ nhiều, tôi đã cố gắng để mình bận rộn nhiều nhưng cứ giây phút nào lơi ra là lại nhớ...Tôi vừa nhận được cái SMS của người cũ , cô ấy nói rằng cô ấy rất yêu tôi, rất nhớ tôi, rằng lẽ ra cô ấy đã phải làm cho tôi nhiều hơn để có tôi....Tôi cũng muốn viết lại rằng tôi nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi ko thể chịu dc nữa rồi...nhưng tôi ko thể,,,,,ngày mai tôi lại có hẹn với cô bé kia rồi...Đôi dòng tâm sự về những cảm xúc ngổn ngang trong lòng,,,cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm với mình
  2. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Rất ít khi ghé box này, nhưng tình cờ đọc được tâm sự của bác, không thể không trả lời. Có thể bác là người thực tế, nghĩ đến tương lai, nhưng theo em thì bác có cần thiết fải tự làm mình đau khổ vậy không? Không thấy bác chê cô ấy ở điểm nào ngoại trừ việc khác biệt văn hoá, vậy thì điều đó có đáng để bác fải chia tay, để rồi fải dằn vặt đau đớn thế không? Mình thấy có rất nhiều cặp vợ chồng Tây - Ta vẫn chung sống hạnh phúc đấy thôi.
    Không biết có fải là võ đoán không, nhưng em cảm thấy tình cảm giữa hai người rất sâu nặng, chớ nên để mất đi rồi mới hối tiếc bác ạ. Em cùng quan điểm với bạn gì ở trên, chỉ chia tay khi không còn tình cảm, còn lại mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết được. Mong bác có quyết định đúng đắn.
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Bạn này nói đúng hoàn cảnh của tớ đấy ah!!! Tôi đã 25 tuổi...tôi đã khóc khi chia tay vì tình cảm tôi vẫn còn...nhưng ít ra tôi cũng dám đối mặt mà nói lời chia tay, giải thik vì sao tôi chia tay chứ ko bầy ra những trò "giãy hàng" ma tịt ....Tôi chia tay là cũng mong tốt cho người ta vì tôi hiểu kết cục sẽ chẳng có hậu vì người ta sẽ ko bao giờ hoà hợp được với cuộc sống ở VN .....tôi đã làm gì sai để bị cho là hèn hạ, PD????
    [/quote]
    Cố gắng lên bạn, mình cũng đang cố gắng dù nưóc mắt chưa thôi rơi
    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 29/07/2008
  4. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    à Bác này đợt trước nói về em này rồi, Gái người đức đúng không, mà bác còn về gặp cả bố mẹ em đó rồi con gì! Nói chung iu thì iu, nhưng tính đến chuyện vợ con thì trâu ta ăn cỏ đồng ta thôi!
    Thời gian sẽ giúp bác quên đi ...
  5. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Con trai hay con gái gì thì cũng phải có tình cảm chứ, mấy bác zai cứ ***g hết cả lên mắng mỏ bác í là sao Chắc cứ phải chia tay xong tỉnh bơ ta đây đek cần đi tìm tyeu mới thì mới là con trai đấy.
    Thật lòng chia sẻ với bác chủ 2pic. Sống với nhau gần 1 năm lại ở nơi đất khách quê ng` (đối với bác) thì làm sao ngày 1 ngày 2 mà quên được. Em thấy bác làm thế là đúng, yêu nhau càng sâu lúc chia tay càng đau khổ. Thời gian này khó khăn lắm, nhg chắc chắn sẽ qua. Bác phải cố gắng làm chủ được cảm xúc của mình thì mới mong vượt qua đc. Chúc bác thành công
  6. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhỉ, thế em đã chia tay đc đ/c yêu hồi SV chưa?
  7. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    kiếm em việt nam nào mà mình biết rõ tính cách ,gia đình,ngoan ngoãn mà có vẻ chịu khó nghe lời chứ ko ham mấy em tây,mấy em du học, việt kiều mà ôm hận
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ôi nàng, khóc hết ngày này sang ngày khác, mắt nó ko sưng húp lên, thì trốn tránh mãi đc à. Mụ mẫm, lờ đờ thế nào cũng bị ng thân túm đc
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Noway cho cáo Tây sao? ng ta yêu bạn, có thể thay đổi vì bạn, sao ko cho 2 ng cơ hội đc yêu, được chia sẻ với nhau chứ? Sao SV du học về nhiều ng đứt cánh thế, thực sự mình ko hiểu. Có khi nào mồm nói còn yêu ng ta, mà để lover của mình đau đớn là chính nhân quân tử ko ? Mong 2 ng cùng chia sẻ để cùng hạnh phúc. Yêu nhau là tin ở nhau.
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Khóc nhiều vào cho nó nhanh vơi nỗi buồn. Càng kìm nén càng mệt thôi.
    Xả đê,,,,,,,,

Chia sẻ trang này