Em giờ sao mất tự tin quá Không biết lời nào với ông giáo trường em,có mỗi một môn là ra trường thế ngâm nga vặn vẹo đến bây giờ là 3 tháng kể từ ngày thi mà vẫn chưa được thi.Ông ấy mà đánh trượt thì thôi rồi. Đi phỏng vấn xin việc thì như là xxx ấy.Định đi du học thì lại dính đến bảng điểm mà bảng điểm lại phải chờ điểm môn phía trên. Đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ.Xin việc thì phỏng vấn thì trông thằng nào cũng cuời đểu khinh khinh mình,đi du học thì chưa có điểm. Bây giờ như kiểu bị hoảng loạn,làm cái gì cũng thấy bí.
Cứ bình tĩnh lại đi chơi đi cho thoải mái học mãi mới xong tội gì không xả đi học với đi làm lo làm gì vội thế??
Cứ bình tĩnh lại đi chơi đi cho thoải mái học mãi mới xong tội gì không xả đi học với đi làm lo làm gì vội thế??
Có một kinh nghiệm xin việc của riêng bản thân tớ. Share cùng bạn. Tớ nhìn cách mà công ty post việc để đánh giá HR và công ty đó có chuyên nghiệp (professional), có thoáng (open-minded) hay ko. Sau đó tớ mới nghĩ mình nên hay ko nên apply công việc ở công ty đó. Bạn có thể bảo tớ hâm vì nếu lương cao thì xá gì, nhưng mà tớ ý, ko có thích, ko có đam mê và ko cảm thấy thoái mái thì ko bao giờ tớ làm hết
Có một kinh nghiệm xin việc của riêng bản thân tớ. Share cùng bạn. Tớ nhìn cách mà công ty post việc để đánh giá HR và công ty đó có chuyên nghiệp (professional), có thoáng (open-minded) hay ko. Sau đó tớ mới nghĩ mình nên hay ko nên apply công việc ở công ty đó. Bạn có thể bảo tớ hâm vì nếu lương cao thì xá gì, nhưng mà tớ ý, ko có thích, ko có đam mê và ko cảm thấy thoái mái thì ko bao giờ tớ làm hết
Em cảm giác đang bị hoảng loạn hay sao ấy.Chỉ vì mỗi cái môn học mà em làm cái gì cung mất tự tin,môn này có hơn 100người học chỉ có hơn 10 người được thi.Cái chương trình của em nó cứ có lỗi nhỏ không thể nào sửa được.Ngày kia thi mà ông thầy ông bắt được lỗi này,ông lại hành hạ cho phải làm lại từ đầu thì đúng là khốn nạn em sẽ oán. Mỗi cái môn học này tốn bao nhiêu thời gian và sức lực phức tạp gấp mấy lần cái chuyên đề.Lúc nào trong đầu cũng lởn vởn cái môn học ch... chết này Ngày kia thi rồi,qua được môn này là em ra trường. Đi du học,thì không biết làm sao đi học tiếng Pháp cảm thấy không vào đầu tí gì đọng lại trong đầu rất ít.Làm bài kiểm tra cũng mất tự tin. Phỏng vấn xin việc thì,nộp đơn vào một cơ quan nhà nước.Bốn ông trưởng phòng ngồi phỏng vấn mình 2 tiếng đồng hồ.Hỏi thượng vàng hạ cám trên trời dưới đất. Em cũng đã phỏng vấn rồi làm test ,rồi chờ đợi.Viết đơn tiếng Anh tiếng Việt. Làm cái gì cũng thấy mệt mỏi.Chỉ muôn đập phá,hét toáng lên. Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 05/06/2007
Thoát ra khỏi mới suy nghĩ lộn xộn đó đi bạn, k thì còn lòng vòng luẩn quẩn ở đó, chắc bạn nì học IT nên pải viết chương trình j đó hả, sao k kiếm thằng bạn hay đứa nào giỏi nó test cho sai ở mô, nhìu khi bản thân mình k làm sao nhận ra được lỗi nhưng người ngoài phát hiện ra ngay (dao sắc k gọt được chuôi mà), tớ thì dốt IT cực cơ mà có mấy ông anh toàn dân IT chính hiệu nên bít chút khái niệm hay hay, kekee !!! Cố lên nhé, có thế mà đã mất tự tin thì chán lém !! À, bạn nì tính đi Pháp àh, tớ học P cơ mà chả mún đi P, mún ở VN chơi kekee cho sướng