1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em giờ say đắm cùng ai bên mối tình ...????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linh_hon_phong_van, 12/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    em giờ say đắm cùng ai bên mối tình ...????

    Ôi số phận , cuộc đời sao quá bất công ....nỡ để cho anh và em phải xa cách ,thực lòng anh không muốn như vậy , anh hận cái số phận này , căm thù cái số phận này quá em yêu ....Anh không thể làm gì để thay đổi nó được , anh giận bản thân sao quá mềm yếu đến như vậy ....
    Những bài hát những khúc nhạc em thích chỉ còn là một kỉ niệm ,một ảo ảnh mơ hồ ...anh nhớ tiếng sóng biển , nhớ tiếng nói thì thào của em khi em nằm trong vòng tay anh ....
    Anh không nỡ đùa với tình cảm của em , mà anh luôn nâng niu trân trọng nó nhưng có lẽ cuộc đời khôngcho phép anh làm như vậy .....Nhiều đêm anh thức trắng , thao thức mà không hiểu vì sao ?? hình bóng em cứ hiện lên ,níu kéo anh ....làm cho con tim anh đau nhói ...anh cảm thấy sóng mũi mình sao cay thế ...anh đã không cầm được nước mắt em yêu ..,hãy tha thứ
    cho anh ,anh quá mềm yếu phải không em ?? Đến hình bóng của một cô gấi mà cũng không thể quên được .....
    Những cơn mưa , kèm theo những cơn gió giá lạnh của mùa đông ,chỉ còn anh trong căn phòng tối , anh chẳng nhìn thấy gì cả trong căn phòng này ...anh không biết phải làm sao cả ??? ánh sáng ơi ?? hi vọng ơi?? anh tuyệt vọng gọi chúng mà chẳng được trả lời ....
    Nhiều lúc anh cũng cố gắng yêu một người khác để cho con tim mình đỡ trống vắng ,đỡ hiu quạnh nhưng hỡi ôi ! mỗi khi đi với người con gái khác anh lại nhìn thấy nụ cười của em , nhìn thấy khuôn mặt của em...anh không thể em yêu ...anh không thể ... không thể nào quên được hình bóng em ...
    Anh biết mối tình giữa em và anh chẳng mang lại một kết quả tốt đẹp , và em cũng hiểu được điều đó , nhưng em đã nói trước anh ...em đã đầu hàng số phận điều đó làm cho anh thất vọng ...anh không còn niềm tin để đi tiếp ,không còn niềm hi vọng để theo đuổi ,để chiến thắng số phận nghiệt ngã này.... trong anh chỉ còn lại một mối tình đã chết .....
    Ôi nhớ đôi môi ngọt ngào , nhớ tiếng nói êm dịu , nhớ con đường và những buổi tối anh đi bên em ....em đã từng nói với anh " em có thể để mất hàng nghìn ,hàng vạn bộ quần áo đẹp nhưng em không thể mất anh " những lúc đó sao anh hạnh phúc quá , anh tin vào em , tin vào tình yêu của em dành cho anh ......
    Thời gian cứ thế trôi , niềm tin của em ngày một tàn lụi , anh đã cảm thấy điều đó ,những lời hẹn ước , những kỉ niệm bên nhau nay còn đâu , lòng người đã bị thần thời gian cuốn trôi ....
    Mỗi khi em đi với người con trai khác em có biết là anh đau khổ đến như thế nào không , nhưng anh vẫn tha thứ cho em , gượng cười trước mặt em ,nhưng em lại cho rằng tôi không biết ,tôi không hay , em cười chế dễu sau lưng tôi ,coi tôi là một kẻ khù khờ , một tên hề ...em muốn giỡn với tôi chăng ???
    Tình yêu ! Sao anh cảm thấy nó chẳng mang lại một kết quả tốt đẹp thế em , liệu có phải anh chưa thành thật ,chưa chân thành với nó không ? Nếu anh chưa chân thành với nó thì hỡi ôi ! Có ai có thể chỉ cho tôi biết như thế nào nữa mới là chân thành đây .....
    Nếu có một điều ước , anh sẽ ước được gặp một lần , dù chỉ một lần nữa thôi ...anh muốn được ôm em vào lòng....muốn ôm em ...Nhưng điều ước mãi cũng chỉ là điều ước .....ngày ngày anh chờ sao băng ...có người nói " mỗi khi nhìn thấy sao băng là bạn có thể ước được một điều " trên bầu trời bao la anh chỉ mong muốn có một tia sáng của sao băng em yêu.....!



    [​IMG][​IMG]
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu của ta ra đi. Luôn còn lại trong ta là những kỉ niệm, dù nó có thế nào thì nó luôn làm ta nhớ nhung xao xuyến, và ước có được nó thêm nhiều lần nữa. Biết bao lần tôi ước được ôm em vào lòng ở bên nhau hai người có thể tưởng tượng ra những gì tốt đẹp nhất , cùng tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Nhưng cuộc dời vẫn trôi qua là thế
    Vẫn phải tiếp bước những bước chân vội vã. Và hãy cố xoải những bước chân thật dài và đúng hướng
    hungdo
  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn thẳng vào sự thật và sống cho bản lĩnh hơn.Ở đời ai mà chẳng có những điều hối tiếc,cáiquantrọng là ta sống như thế nàôch nóphải đạo mà thôi.
    ĂN NHƯ TU,Ở NHƯ TÙ.......NÓI NHƯ LÃNH TỤ.
  4. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mưa.... cuốn trôi kỉ niệm dĩ vãng
    gió........đã đưa em đi vào hư vô
    nắng.... vẫn nơi đây cùng tôi
    cái gì đã qua hãy cho qua,cái gì sẽ đến tất sẽ đến.rồi sẽ có một tình yêu mới sẽ đến và nó sẽ làm lành mọi vết thương lòng
  5. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Không muốn đau thì đừng yêu, đã yêu thì đừng kêu. Có thế mà cũng phải gào lên.

    Không bất tín không là quân tử.
    Không hại người không là đại trượng phu
  6. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có giá của nó cả ? Đã lựa chọn rồi thì fải chịu thôi Còn câu hỏi em giờ say đắm cùng ai bên mối tình thật là dở hơi tất nhiên la say đắm bên người yêu mới của em chứ ai nữa mà lại còn hỏi .... Còn người yêu mới của em như thế nào thì nên không biết thì hơn không lại đau lòng đấy !!!!!!!!
  7. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bài này nên viết ở box tâm sự thì hơn !
    MANKICHI
  8. trungthanhnguyen

    trungthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy quên cô ta đi.dù biết là sé đau khổ nhưng phải chấp nhận hiện thực.hãy vững vàng lên bạn nhé.Tôi cũng đã từng buôn vì môt cô gái, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua.bạn hãy cố gắng rành thời gian cho công việc.Rồi bạn sẽ gặp được một cô gái phù hợp với bạn.
    Bạn viết hay lắm.Minh cảm động trươc tấm lòng chung thuỷ của bạn
    [trung]
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì để mà phải khổ , tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận khi dành tình cảm cho một ngừời , dù rằng ngừoi đó đã quên tôi , chỉ biết xót xa và nhớ về những kỉ niệm mà thôi !
    mèo con nghịch ngợm
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Khổ đau và thất vọng ..Tình cảm rùi ai cũng sẽ đón nhận được cái mình có ..Mà thôi ..hic buồn nhỉ
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế

Chia sẻ trang này