1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em giới thiệu em họ cho tôi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhucmotdoi, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhucmotdoi

    nhucmotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em giới thiệu em họ cho tôi !!!

    mối tình đơn phương 4 năm của tôi đó !!! em bảo giới thiệu em họ của em cho tôi , em bảo em họ xinh hơn em và nhí nhảnh lắm ,kém tôi 3 tuổi. em bảo em cả em họ em đi học nhảy cổ điển và rủ tôi đi cùng. em họ em đã add nick tôi nhưng cả hai chưa nói chuyện được nhiều vì tôi chủ động kết thúc trước !!

    tôi đang đứng trước sự lựa chọn
    - nếu tìm hiểu em họ em thì tôi sẽ đánh mất cơ hội với em mãi mãi
    - nếu cố đến với em mà bỏ qua em họ em , biết đâu mình sẽ đánh mất một tình yêu ???( em khẳng định em họ em xinh hơn em, ở Hải Phòng lên học cao đẳng sư phạm )

    nhưng tôi thực sự chỉ yêu có em , em có biết kô ??????????????????????????????????????
    tôi thật sự đang rất rối
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu ''thực sự chỉ yêu có em'' thì sao lại lăn tăn suy nghĩ ''biết đâu mình sẽ đánh mất một tình yêu'' với em họ em?
    Hãm vừa vừa thôi. Logic ngô nghê thế là cùng!
  3. anon47

    anon47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là phịch cả 2, đỡ lăn tăn
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cái nick của bác này đúng là Hãm thật ạ.
    Thôi thì cứ xúc tiến với cô em đi, còn cô chị vẫn là bạn bè...cứ từ từ, chưa vào cuộc ông a đã lăn tăn thế thì....
    Rút cuộc a muốn tìm 1 TY hay cứ ôm ấp cái kỉ niệm 4 năm đã qua....con trai yếu đuối Đ..chịu đc
  5. longtm

    longtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Kiểu bác này là muốn ăn cả 2 đây mà
    Em mà như bác là e cũng bối rối lắm
  6. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    4 năm còn chưa P được một nữa là tốt nhất .., tư vấn tư véo cái kỉu đ gì thế hử
    tốt nhất là đi ngủ và mơ , hỏi như thằng dở hơi
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là tìm em khác,ko có 2 e kia câu kết úp sọt bác đấy
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng gà: lẽo đẽo theo gái, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi, em họ thì hàng họ sao = em được cơ chứ, hu hu
    Phản ứng tương đối chuẩn: gọi gái ra mắng cho 1 trận vì cái trò vớ vẩn thế này, dạy đời nó thấy anh ko phải loại em thích xếp thế nào cũng xong.
    Phản ứng chuẩn ko cần chỉnh : cứ để gái xắp xếp cho nó sướng, âm thầm tìm cách thịt cả 2 đứa nó.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Mọi người đừng mắng chủ topic nhiều như vậy. Hãy vào đọc 2 topic trước (mình không nhớ tên 2 topic đó) thì sẽ hiểu tại sao người ta lại băn khoăn như thế.
    Theo mình, có 2 trường hợp:
    - Cô ấy thử lòng: Bởi cô ấy biết chủ topic yêu mình 4 năm rồi, nên thử thách bằng 1 cô gái trẻ hơn, xinh hơn xem phản ứng thế nào, liệu có phải là một tình yêu thật sự không.
    - Cô ấy có cảm giác có lỗi: Bởi cô ấy biết mình không bao giờ chọn chủ topic làm người yêu, nên muốn giới thiệu để xoá đi cảm giác mình khiến người ta đau khổ.
    Phân tích thế thôi, chứ cũng chả biết tư vấn cho chủ topic thế nào cả, mọi quyết định là ở chủ topic mà.
  10. cailaithayco

    cailaithayco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đi học nhảy đi,add nick đi,sướng thế còn gì? Biến giả thành thật đi. Kiểu như trong Tam Quốc ngày xưa ý. Kể cả là thử lòng hay thật,kệ nó. Cứ đi chơi nghiêm túc, nói chuyện nghiêm túc với đứa em kia, cứ tỏ ra yêu cô chị ntn, rồi như phim ý, thế nào cũng có lúc được ăn cáo non.

Chia sẻ trang này