1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em giới thiệu em họ cho tôi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhucmotdoi, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    bảo nó rằng: Nếu không yêu được em thì anh chờ con gái em lớn lên rồi yêu tiếp. Thế mới hoành tràng.
    Khuyên thật nhé. Dù bác chọn hương nào thì cũng nên giữ thế chủ động. Bác đang hơi bị động rồi đó.
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này có thể kưa được con em họ thì con chị lại quay ra yêu chủ topic (với điều kiện cả 3 cứ chăm học nhảy vào). Nan giải lắm đấy.
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài bác này. Hài vãi cả háng!
    Đã yêu người ta 4 năm. Nay thấy giới thiệu con em họ xinh hơn con chị, thế là lăn tăn suy nghĩ qua con em họ. Vậy hóa ra bác yêu vì nó xinh à? Thế 10 năm hay 15 năm nữa khi nó hết xinh thì bác cũng hết yêu sao?
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đơn phương 4 năm hả,giờ nó chơi trò này thì bỏ hết cả 2 đứa đi bác ạ....gái còn nhiều mà.
    Nếu bác từ bỏ thì cái phần trăm gái níu kéo bác là hơi bị cao,lúc đó bác cứ mặc kệ nó,rũ bỏ hồng trần đi mài cưa với các em khác,đồng thời tập luyện tăng cường sinh lực,ngưòi phải tiếc sẽ là em nó....còn nếu gái ko có biểu hiện gì thì thôi luôn,vì nó chẳng có tình cảm gì với bác đâu,có chăng là vì tiếc 1 cái đuôi thôi.....Còn trường hợp thấp nhất là gái năn nỉ và van xin bác thì nên....mở rộng lòng mình 1 tý
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào nâng hàng anh zai nhà mình quá! Cứ bảo là âm thâm chén fang fịch cả 2 em.
    4 năm zời mà yêu một em còn chưa xong lại kòn tinh vi! Các bác ngon thì làm đi!
    Fản ứng là cứ cư xử như bình thường. Em họ thì là em vợ, đưa em vợ đi chơi thì đã làm sao? Có khi lại nhờ con em họ tư vấn để từng bước đến với trái tim nàng...
    Tóm lại là cũng lời lãi được khoản biết nhảy. Đến lớp nhảy có khi lại tìm thấy ai-đó-ko-có-em-họ thì sao?
    Gút lak 2 u!
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic hãm từ cái nick đến cả câu chuyện của bác.
    Gái nó ko yêu bác hẳn ko cần tìm lý do nữa rồi.
    Đàn ông quyết đóan mà lầm, được thì tốt ko được thì thôi quên đi cứ lằng nhằng lằng nhằng mớ tình cảm ảo tưởng trong 4 năm trời, bây giờ lập thêm cái chủ đề này thì tớ thấy bác chuối hết thuốc chữa rồi.
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tình yêu của bác là thứ tình cảm gì. Đơn phương những tận 4 năm mà giờ mới nghe nói có đưa em họ xinh hơn xuất hiện là đã rối như tơ vò rồi. Bác nên xác định rõ tình cảm của mình rồi tiếp tục chiến đấu nhá.
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 lúc cả 2 , hoặc bỏ cả 2 mà chạy
  9. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    chú này từ bé tới lớn sống trong môi trường ít nữ, gặp gái là vãi cả đái rồi.
    yêu cầu mấy ông vào đây đọc thấy chuối đừng có chửi. Chửi lắm thì đếch ai đưa tình huống chuối ra, o có gì mà đọc.
    Thay vì chửi, gọi điện cho em yêu kể thế này này: hôm nay anh lên mạng, gặp 1 thằng chuối cực, nó yêu 4 năm 1 con..........v.v....
  10. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gà...gà zin Giờ đã hiểu tại sao 4 năm ko đẽo nổi một em. Nhục lắm ku ơi!!! Tán gái là đánh vào tâm hồn và sở thik của gái. Đừng có giơ cái biển "Anh tán em" ra. Tán mà nó dek dám nói mình tán nó. Thế mới có thể tán một lúc 10 đứa. Hiểu ko???? Kể cả nó lôi 10 đứa em ra...sợ dek j

Chia sẻ trang này