1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em giới thiệu em họ cho tôi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhucmotdoi, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích thế này thì bó tay rồi còn gì
    To bác chủ: Theo em thì bác cứ làm theo lời của cô chị đi, vì căn cứ vào trình của bác, hai chị em nó có giở trò gì thì bác cũng không giãy ra được đâu, thôi, cứ ừ đi cho nó lành
  2. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy em ý đang thử bạn đấy, để xem tình cảm bạn dành cho em ý như thế nào . Đâu phải dễ kiếm đc 1 người lặng thầm yêu thương mình suốt 4 năm trời . Những có vẻ bạn đang bị lung lay rồi vì thời gian 4 năm quá lâu, bạn ko còn đủ kiên nhẫn chăng ???
  3. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách 2 người xa qua
    dùng cô em làm cầu nối
    còn nếu đứt gánh giữa đường
    ôm luôn cầu sẽ ko chết
  4. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhận lời đi anh! Con gái hay làm trò lắm, thích người ta rồi mà cứ nhét vô tay người khác ko à. Nếu cô ta thích anh thì khi thấy anh càng thân với em họ cổ sẽ nổi ghen lên và đứng ra đòi chủ quyền liền, anh khỏi đoán mò. Còn cổ ko thích anh mà anh với em họ cổ hợp nhau thì càng tốt, đằng nào cũng ko thiệt đâu.
  5. Phakker

    Phakker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khéo lại mất cả chì lẫn chài đấy đồng chí ạ!
  6. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ra cách này, bác đọc tham khảo, nếu thấy ok thì hãy làm theo nhé :
    Ban đầu bác cứ đồng ý tìm hiểu em họ của cáo đi . tỏ ra cho cáo bít bác đã chuyển sang mục tiêu mới đồng thời quan sát thái độ của cáo :
    - Nếu cáo tỏ ra bình thường, tính tình vẫn vui vẻ thì coi như bác ko có gate rồi . Vì vậy bác 1 là quen cô em họ, 2 là tìm mục tiêu mới
    - Nếu cáo tỏ ra khó chịu, tính tình gắt gỏng, thường hay gây chuyện với bác thì chứng tỏ cáo đã thử bác . Ban đầu, cáo mún thử xem tình cảm của bác thế nào, nhưng khi thấy bác ko còn mặn mà nữa, cáo sẽ nghĩ bác là thằng lừa đảo, ko thực lòng với cáo.
    nếu option 2 xãy ra thì bác có cơ hội rồi. E có cách gỡ tình huống đó nhưng khi nào xãy ra đã, e sẽ bày cho hen
    * LƯU Ý :
    Phải nói cho cô em họ cáo biết kế hoạch của bác và nhờ em ý giúp đỡ. Nếu bác có lòng thành thì em nghĩ cô em họ cũng sẽ giúp bác diễn vỡ kịch này
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nó nghĩ chị em nó là ai thế. Bác cho nó bay đi, cả chị lẫn em, sọt rác hết. Đời thiếu gì gái ( mà ko có cũng ko sao ^^ ). Bác lo làm việc đi, đầu tư vào cái khác, zai sợ đếch gì. Cô gắng lên.
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phí của giời, chả phải tay ông
    Chú nên học Trư Bát Giới ấy ''Ba em không em nào chịu lấy con thì mẹ cưới con đi''
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi! Bạn giới thiệu cô chị cho mình đi "anh có anh bạn hay lắm, muốn giới thiệu cho em"! Biết đâu cuối cùng, cô em lại là của mình, cô chị là của bạn
    4 năm rồi mà vẫn chỉ như vậy thì chia tay cho xong! "người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em.."
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cứ chiến đi sợ gì, trường hợp này không thắng với em nó thì thắng với em họ. Chả mất mát gì đâu.

Chia sẻ trang này