1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hay gặp những giấc mơ quái dị

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi A_li_bo_bo, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thần kinh của bạn bị liệt vào thần kinh yếu nên khi mệt mỏi, lo nghĩ dễ dẫn đến stress, ác mộng. Nếu quá nặng và ngày càng bị ám ảnh, dằn vặt thì tốt nhất nên gặp bác sĩ tâm lí còn nếu chưa đến mức đó nên hoạt động thể dục thể thao nhiều hơn, tìm cách tạo những niềm vui nho nhỏ, đi chơi tán gẫu với bạn bè nhiều vào. Tránh ở 1 mình nhiều lại hay suy nghĩ. Do điều kiện kinh tế ko cho phép đi du lịch bạn có thể ra ngoại thành, đi thành nhóm bạn là tốt nhất. Thay đổi không khí, ko nên tạo áp lực cho bản thân. Chúc bạn sớm vượt qua . Nếu có thể hãy tâm sự với người nào đó bạn thật tin tưởng, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
  2. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối ngay trước khi đi ngủ bạn ngâm chân trong chậu nước nóng,giấc ngủ sẽ sâu hơn và tốt cho sức khoẻ hơn.Ngoài ra ban ngày nên tránh những gì căng thẳng kích động thần kinh quá
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em ít ra ngoài ko nói chuyện vói ai,toàn ở nhà cả tháng trời.Mấy hôm nay đi nói chuyện với bạn bè,làm việc nọ việc kia với mọi người thấy cũng đỡ hơn.
  4. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Những đêm khó ngủ mình thường gọi cho 1 lão bạn.
    Cả 2 mò ra đầu ngõ Hồng phúc gần cầu Long biên, gọi 1/2 cái đầu cá + 1 chai vodka Hà nội. Thế rôi
    Hết chỗ ấy là về ngủ ngon, chẳng mộng mị gì cả

Chia sẻ trang này