1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hãy hạnh phúc nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codeignier9011, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codeignier9011

    codeignier9011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời thật lạnh em à. Anh đã trở về đây, nơi mọi chuyện bắt đầu và đã kết thúc. Mọi kỉ niệm chậm chậm trôi qua, vẫn tưởng như chỉ mới cách đây không lâu. Thời gian ích kỉ thật đấy, cuốn theo tất cả, không chờ đợi anh và em.
  2. codeignier9011

    codeignier9011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh ngồi nói chuyện với bố mẹ em. Anh được gọi bằng một cái tên mới: "ông con rể hờ" của bố mẹ. Sau bao nhiêu năm không gặp, anh thậm chí còn không nhớ nổi số nhà em. Lần mò mãi trên con đường cũ, anh mới có thể tim được nhà em. Bên ngoài nhà, bố mẹ cho thuê một quán ăn nhỏ, xinh xắn Beef steak and Pizza. Quán đông khách, nhưng đối lập nó, bố mẹ em lại sống một mình sau căn nhà cho thuê. Các bác cũng đã có tuổi rồi, mà sao vẫn vất vả vì con cái thế. Tại em và cả tại anh nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trên đường về nhà em, mọi kỉ niệm vẫn chầm chậm trôi qua như một cuốn phim, chiếu dở và dường như không thể biết được đoạn kết sẽ thế nào. Em còn nhớ buổi chiều muộn hôm đó không ? Khi anh đi xe từ nhà em, xuất hiện trước cổng nhà em, bấm chuông chỉ để nhìn thấy khuôn mặt em sau một chặng đường dài...Những cuộc điện thoại ngập ngừng do dự, không biết làm cách nào để rủ em đi chơi. Mọi thứ lúc đấy thật đơn giản và trẻ con phải không em ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Và giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, con đường đi của chúng ta xa quá. Phải chăng là xa mặt cách lòng, phải chăng tình yêu chưa đủ lớn, phải chăng ...

    Em biết không , hôm nay anh giành cả buổi chiều của mình để nói chuyện với bố mẹ em về chuyện hai đứa, về những dự định, và cả động viên việc cưới xin của em nữa. Anh cứ nghĩ rằng bố mẹ em đã biết mọi chuyện, nhưng thực ra, anh nhầm. Bố mẹ em cũng chỉ hiểu loáng thoáng về cái quyết định quan trong của cuộc đời mình.

    Em biết không, đôi bàn tay của bố em run lên khi nói về em

    Em biết không, nước mắt mẹ em chảy ngược vào trong khi lo nghĩ về cô con gái út của mình.

    Sao vậy em, chẳng lẽ niềm tin của em lớn vậy...

    Em biết không, nước mắt của anh dành cho em đã cạn. Chỉ còn những gì khô lắng, đọng sâu trong trái tim. Trái tim đó không còn đau nhói, không còn làm anh mất ngủ triền miên, thức trắng những đêm dài. Chỉ còn những gì, kỉ niệm, không còn đẹp, nhạt nhoà dần theo bóng thời gian. Một nỗi buồn nhẹ tênh, nhưng ..dai dẳng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bố em nói anh rằng, quyết định cho em đi học là quyết định sai lầm lớn nhất của đời bác. Rằng nếu em lấy người đó thì thà giết bác đi còn hơn. Anh thật sự không thể tin nổi. Niềm tin của em lớn vậy sao. Em có thể quên anh, ghét anh, vứt bỏ anh cùng mọi kỉ niệm, nhưng anh mong em hãy suy nghĩ về cha mẹ. Mọi người có thể rời bỏ em, niềm tin có thể rời bỏ em, cả thế giới này có thể quay lưng lại với em. Nhưng, cha mẹ sẽ vẫn luôn là người bên cạnh em, cho đến hơi thở cuối cùng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh đã giúp em một điều hôm nay đấy, em ạ. Sau này, nếu mọi chuyện tốt đẹp, em nhớ cảm ơn anh nhé. Em còn nhớ không, trên con đường xanh bóng cây đấy, khi anh đọc cho em bài thơ cũ, anh bảo rằng, nếu sau này chia tay, em gặp một ai đó, yêu một ai đó, nhất định người đó sẽ phải biết quan tâm và thuơng yêu em nhiều hơn anh đấy nhé. Em không trả lời, và chỉ ôm anh thật chặt.

    Em à, anh tin vào quyết định của em đấy, tin 100% đấy nhé. Người đấy tuy còn nhiều điều bố mẹ em chưa đồng ý, nhưng cha mẹ nào chẳng thường yêu con gái..cho dù con cái mình có làm sai đến đâu đi nữa. Anh biết Bố em phản đổi có phần thái quá, nhưng Mẹ em thì sẽ ủng hộ. Con gái, xa nhà, xa gia đình, đường nhiên là cần người quan tâm chia sẻ rồi, đúng không em. Sự lựa chon của em hôm nay, tuy anh không thể hiểu hết. Tuy bố mẹ có phản đối, nhưng anh tin và chúc cho em sẽ luôn hạnh phúc. Và như thế, và như thế, em hãy luôn mạnh mẽ bước đi trên con đường mình đã chọn nhé.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chia sẻ với bạn......

    Con gái còn trẻ mà đã phải sớm rời xa vòng tay bố mẹ như vậy đấy. Phải học cách tự quyết định. Sẽ trưởng thành nhanh hơn là sống cùng gia đình. Nhưng cũng có nguy cơ cao gặp nhiều sai lầm, nhiều vấp váp.

    Mình cũng có quen 1 chị. Chị ấy cho 2 đứa con sang Anh học. Tới khi chúng nó trở về, chị ấy dường như không thể nhận ra con mình....... rất đáng tiếc....
  4. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đã có người từng nói với mình em hãy hạnh phúc nhé , khi em thực sự hạnh phúc anh mới hạnh phúc !lâu lâu qua những cuộc dt hỏi thăm ng ta vẫn nhắc lại !
    xin lỗi bởi e không yêu anh !
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cũng có người nói với mình, em hãy hạnh phúc nhé. hạnh phúc là ntnào
  6. codeignier9011

    codeignier9011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì. Làm gì có cái gì gọi là hạnh phúc thực sự. Cho đến bây giờ, anh mới cảm nhận như thế. Hạnh phúc là thứ cảm giác, suy nghĩ trong mỗi con người. Có thể ngày xưa, khi em đi bên cạnh anh, em thấy hạnh phúc. Và bây giờ, khi em có một người mới, em cũng vẫn có được cảm giác hạnh phúc đấy. Mọi người bảo, nếu yêu nhau thực sự thì mong người mình yêu được hạnh phúc, cho dù chẳng đến được với nhau.

    Thật lòng mà nói, anh thấy điều đó khó lắm. Anh trẻ con, ích kỉ và cố chấp trong tình cảm lắm. Không chỉ anh, mà cả em cũng vậy nữa. Hôm nay đi trên đường, anh nghĩ về bao cơ hội mà lẽ ra anh và em có thể đến được với nhau. Dường như, khi anh tiến về em một bước, em lại lùi lại xa ra khỏi anh. Và cái tính cố chấp, tự cao tự đại lại bảo anh rằng, hãy tránh xa em ra, hay tìm một con đường khác, trách xa người con gái ấy ra. Anh chỉ chờ mong một lời nói, một hành động, hay thậm chỉ chỉ một tiếng gọi "Anh, anh hãy đến đây đi", thì cho dù em có ở đâu, anh vẫn có thể đến bên cạnh em cơ mà. Nhưng anh nhầm (hay anh khời dại), em chẳng còn cần anh nữa đâu em nhỉ. Hai chúng ta đều thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều rồi đúng không em.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Lúc nào mới thôi khóc than về một mối tình dang dở? nếu là cả đời thì quả thật rất đắt.
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    quá khứ rồi hãy sống với hiện tại và vui mừng với những gì mình đang tận hưởng .. nuối tiếc chỉ làm ta thêm mệt mỏi
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nếu cô ấy thật sự không cần bạn nữa, thì bạn không nên tiếc nuối nhiều, và cũng đừng suy nghĩ, dằn vặt về những gì đã qua.

    Điều này bạn sẽ làm được, sau khi chuyện này có thời gian để lắng lại!

    P/s cho riêng bản thân: Cũng có người hay chúc mình hạnh phúc. Những lần đầu tiên chỉ là lời nói xã giao. Nhưng bây giờ, thì mình cảm nhận thấy đó là lời chúc thật. Và mình tin là mình sẽ được như lời chúc ấy! :)
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi về trong vòng tay cha mẹ chỉ trong 2 ngày cuối tuần ngắn ngủi , được ăn những món do mẹ nấu, được 8 với mẹ ..đó là hạnh phúc

Chia sẻ trang này