1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hãy hạnh phúc nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codeignier9011, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nhiều lúc nghĩ lại thời xa xưa, khi tuổi đời đôi mươi, cũng sôi nổi, và yêu nhiệt thành. Những cô gái đã để trong lòng mình những ấn tượng tốt đẹp,đã dành những tình cảm chân thành!Khi mọi thứ đã qua rồi, trải nghiệm đủ rồi, thì mới thấy hết giá trị con người của họ. thấy ai cũng tuyệt vời, tiếc là mình không nhận ra. mượn topic này xin gửi họ những lời chúc "Mong em hạnh phúc"!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tiếc thì có ai đánh thuế em kcb nhỉ?Nhưng suốt ngày than chán thì không ổn đâu :))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng ai đánh thuế việc kêu chán cả. Cứ để đấy cho nhớ, kêu thì thấy vui hơn, có làm sao không?
    Vâng ạ, giờ bạn lovelyciaboy gọi tớ là em. Hết ông, xong cậu, rồi giờ đến em. Hay ghê!
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hay nên tiếc, dở nên mới chán! khác nhau lắm đấy!Cuộc sống vốn dĩ phong phú nên xưng hô cũng linh hoạt theo em kcb nhẩy!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tóm tóm lại , anh lovelyciaboy vẫn kém nhạy cảm, vẫn chưa bao giờ hiểu được những cái hay của ngôn ngữ...
    Em, KCB nói là:
    kẻ đi tiếc điều không hay, người không hay, mà cữ nghĩ là hay...
    Và...cứ nghĩ là chán vì dở...
    ...
    Thì lovelyciaboy mãi vẫn chỉ là lovelyciaboy, ế dài thui.
    Thôi, chúc anh lovelyciaboy thực hiện kế hoạch kưa em chân dài, nhưng chắc là nhạt.( vì làm gì kiếm nổi ai không nhạt đâu, thế nên đến nỗi không hay cũng phải tiếc)
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày chia tay, em có phần cay đắng trong chuyện tình cảm. Cũng vẫn nghĩ sẽ yêu, cũng vẫn nghĩ tình yêu màu hồng, cũng vẫn nghĩ, thực tế là có thử cố yêu một người nào đó. Nhưng cũng chẳng có ai. Chỉ là những cơn gió thỏang qua cho cuộc sống bớt nhạt nhẽo. Không hẳn là yêu, cũng chẳng cần phải níu kéo. Có thể tối tủi thân nằm khóc 1 chút, nhưng sáng ngủ dậy lại như chẳng có gì. Sau 1 năm chia tay, vẫn 1m đơn lẻ, bị gi đình giục, mọi người giục. cũng có chút hỏang. Nhưng giờ thì chẳng có ý nghĩa gì. Một mình cũng ko có nghĩa là cô đơn. Em vẫn đang hạnh phúc lắm cơ mà. Yêu đương thật là mệt mỏi và rách việc quá. Hì hì
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hp đâu chĩ dành riêng cho ty đôi lứa !
  9. codeignier9011

    codeignier9011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Wait (Oringchains)

    Phải có những phút chờ đợi
    Thì ta mới biết được rằng
    Thế giới không có em
    Sẽ ra sao…

    Và dù cho em có ôm lấy tôi
    Cũng sẽ không bao giờ quá chặt
    Bởi vì em
    Bởi vì tôi…

    Nhiều điều muộn màng quá xa vời
    Những lúc yếu đuối một mình
    Ngày mai liệu còn chút nào?

    Uh thì…đã có lúc đôi ta thuộc về nhau
    Nhưng nay em không muốn có tôi trong đời
    Dù là có lại gần nhau
    Rồi sẽ đi về đâu?

    Dù chỉ còn lại một giấc mơ đẹp
    Dù chỉ còn lại một chút những ấm áp ngọt ngào, đừng quá đắm say
    Và rồi khi nhận ra, vươn đôi tay như muốn níu kéo điều gì
    Nhưng sao xa quá bỗng thấy như ta chìm vào vòng xoáy

    Cuộc sống cứ trôi bao ngày….
  10. onespeedpro

    onespeedpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bài hát nổi tiếng của Mỹ Tâm : Hát với dòng sông : tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc ........ Hạnh phúc nhé, hạnh phúc là gì thì không ai định nghĩa tròn vành được, mỗi người một số phận mà. Có những đứa trẻ lớn lên trong sung sướng, được cha mẹ trải thảm đỏ trên con đường họ đi và tới khi trưởng thành thì có trong tay mọi thứ; có những mảnh đời bất hạnh, vất vả lận đận, không được học hành tới nơi tới chốn, cơm áo gạo tiền từ khi chưa đủ vị thành niên...... Hạnh phúc chẳng là gì nếu ta không biết chân trọng những gì mình đang có và sống một cuộc sống do mình quyết định. Chưa hẳn việc lựa chọn sai lầm trong tình yêu, chưa phải những vấp gã đầu đời là bất hạnh...... Lão hạc vẫn hạnh phúc bên con chó vàng của mình, đó là hạnh phúc,.....

    Bình yên nhé,......

Chia sẻ trang này