1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hãy suy nghiv dơn giản hơn nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smiler_man, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiler_man

    smiler_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em hãy suy nghiv dơn giản hơn nhé

    Theo anh thì không fải là ai cũng như em nghĩ vậy dâu.
    Tất cả đàn ông có người này người # chứ.Mọi chuyện sẽ tốt đep. dần thôi em gái àh.Va em cũng ko nên nghĩ la đàn ông thì ai cung giống ai đâu nhé.Em hãy tư tin nhiêu hơn vào công việc hàng ngày của mình va mọi chuyện sẽ qua......đó cũng la một phần kinh nghịêm của đời mình ma không ít người ko trải qua đâu em ah`.
    chuc em sớm toai. nghuyện và thành đạt trong mọi lĩnh vưc nhé
    Tuan_Anh.............
  2. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, đàn ông chẳng ai giống ai cả, mỗi người mỗi khác. Vấn đề là ở chỗ phải biết mình thuộc kiểu người nào để còn chọn lựa cho đúng nửa của mình kẻo rồi lúc lại ân hận thì đã muộn mất rồi. Quả sầu riêng có thể trông rất ngon nhưng không phải ai cũng ăn được . Không phải cứ nghe lời ngon ngọt, những bức thư hay, lời tỏ tinh lãng mạn là gật đầu liền. Con người lãng mạn có thể là rất thú vị nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn đâu. Biết rõ được bản thân mình là điều quan trọng nhất. Các cụ xưa đã có câu: Biết người biết ta trăm trận trăm thăng mà phải không bạn.
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên ư? Tất nhiên là như vậy rồi, một người đàn ông không xứng với những gì mình mong đợi thì có xứng đáng để cho bạn suy nghĩ va dằn vặt không nhi? Dĩ nhiên là không rồi phải không bạn.
    Tự tin vào công viêc ư? Tại sao lại không tự tin cơ chứ. Bản thân mình mà còn không tin vào nhũng gì mình làm thì còn tự tin vào được việc gì đây nữa.
    Kinh nghiệm ư? Đúng là mỗi lần mắc sai lầm vì những quyết định ngu dốt con người ta đều rút ra được những kinh ngiệm cho bản thân, nó thấm thía hơn ngàn lần đọc lý thuyết. Với những người có bản lĩnh và tin tưởng vào mình thì mỗi lần gặp rắc rối trong cuộc sống họ lại càng mạnh mẽ hơn và biết cach sống hơn, họ biết phải làm những gì tốt nhất cho bản thân, cho gia đình và cho những người thực sự yêu thương họ. Phải biết sống vì ai chứ. Nếu bạn không biết yêu quý bản thân mình thì sẽ không thể yêu quí được ai đâu.
    Với mỗi con người tư trọng la điều đáng quý thậm chí rất quý nhưng nếu bạn lạm dụng quá sẽ trở thành con người nhỏ nhen ích kỷ. Can phai biet tha thu va rong luong voi moi nguoi.
    Bạn không cần phải cao thượng cầu chúc toại nguyện trong mọi lĩnh vực đâu. Mà cái quan trọng hơn bạn phải là bạn. Là mình thì phải nhận đó là mình, đừng bao giờ ẩn mình dưới một người khác bởi như vậy là hèn đó.
    Tat nhien khi da qua moi chuyen thi hay nghi rang ban da gap mot nguoi tot, hay luu giu nhung hinh anh dep ve nguoi do, chi co nhu vay tam hon ban moi thanh than khi nhin lai nhung gi da qua.
    Được yellow_flower sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 21/04/2004
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai ai cũng giống nhau cả thôi, ôi thôi lúc đầu thì thế này thế nọ đấy nhưng cứ một thời gian mà xem. tỉ đứa như một chẳng tin được đứa nào.
    <=== chưa bị đứa nèo nó lừa đâu nhưng nhìn thấy nhiều đứa nó lừa rồi nên ghét,hehe...nói thế không lại bảo hình như con này bị đứa nào đá nên mới thế.
  4. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi ta cố gắng giấu mình lai là lúc con người ta lộ diện nhất.
    Khi ta cố quên đi lại là khi ta nhớ nhất
    Khi ta cố ghét lại là lúc ta cảm thấy yêu.
    Khi tỏ ra cứng rắn lại là lúc con người ta yếu mềm.
    Phải làm sao bây giờ? .......................................................................
    Được yellow_flower sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 21/04/2004
  5. chia_khoa

    chia_khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Mấy câu này nếu như chấm điểm logíc chắc là zero quá. Nhưng mà nghe hay thật. Tôi đang cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Như những gì bạn nói vậy. Cuộc sống có nhiều cái vui, nhưng tôi vẫn thấy buồn. Tôi đang muốn quên nhưng tôi lại cứ nhớ. Biết làm thế nào bây giờ nhỉ?
  6. akhenaton

    akhenaton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đứa....hic...hic.
    Chă?ng biết đánh giá sự việc ri? ca?.
    Giá trị xaf hội đa?o lộn hết ca? chă?ng biết đươ?ng na?o ma? lâ?n ca?
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Em có vấn đề gì không mà tuyên bố hùng hồn thế?
    Nếu chưa bị đứa nào lừa mà nói thế này chắc là bị mắc bệnh hoang tưởng. Nhìn thấy nhiều đứa bị nó lừa, nhưng được bao nhiêu phần tỉ hả em? Cái này không phải là quy tắc toán học đâu mà định từ những cái đơn lẻ để suy ra tổng quát vậy.

    Từ lúc quen em, trong tim tôi có chút nắng mặt trời...
    Từ lúc xa em, trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy...
  8. smiler_man

    smiler_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thật ngạc nhiên.....bùn và........ngộ ngộ nữa...............
    Ngac nhiên vì đã được _Bông hoa Vang_nhắc nhở rất tỉ mỉ...và lại thấy được mình là ai?........Nói hay và có cach suy nghĩ một cach rất chính xác khi đóan người # là núp hay đại loại là lấy danh nghĩa cua người #. Thât. hân hạnh...và cảm thông sự nhắc nhở _Bông hoa Vang_...
    Để rồi lại lần nữa được thấy mình là ai......thanhx for. all.........Msr........
    Tuan_anh
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mấy bác cũng nói cái giọng này mà lại. Mà nguyên văn những người nào mà lên tiếng thì người đó chính là nằm trong số 1tỉ người kia (tính cả thế giới đấy ạ).
    Hehe....mí người có cái chổng lên kia càng vào nói thì lại càng làm mình cảm thấy mình đang nói đúng, chẹp...mà mấy người cứ vào tranh luận với con gái thì lại chứng tỏ rằng mí người là tính-đàn-bà, hehe...
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lập luận của em pisces8310 nghe hay ho nhỉ. Chẳng nhẽ cứ đưa thân ra cho người ta dẫm đạp, muốn chê bai, bêu riếu mình thế nào cũng được, không dám lên tiếng bảo vệ mình (và những người giống mình) thì mới là không-có-tính-đàn-bà ư? Ngay trong luật cũng có quy định về quyền được tự bảo vệ mình đấy em ạ. Anh cũng có một thắc mắc không biết có phải pisces8310 cho rằng con gái luôn thích cãi chầy cãi cỗi, thích nói xấu người khác hay sao?

Chia sẻ trang này