1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em... hiền quá! Làm thế nào để dữ dữ lên bây giờ ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Oliver_Reis, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Em... hiền quá! Làm thế nào để dữ dữ lên bây giờ ???

    Mod đừng lock topic của em nhé. Biết là từng có chủ đề tương tự như thế này rồi nhưng bức xúc quá nên em muốn hỏi mọi người một tí mà.

    Tính em ít nói, ít tranh cãi với ai. Phàm cái gì chướng tai gai mắt thì cũng chỉ nhắc nhẹ một câu, mà cũng nhắc rất chi là lịch sự. Có lẽ vì thế nên khi mua bán ở chợ, gặp lúc thuận mua vừa bán thì không nói làm gì, còn khi cãi nhau thì em thường không nghĩ ra đủ lý lẽ và phải chịu lép vế.

    Như sáng hôm nay chẳng hạn, em ra chỗ trường Ams gói quà. Thường em vẫn hay gói ở hàng chị Hạnh, Friends hoặc Donald. Nhưng hôm nay chủ nhật mà em ra sớm quá nên ko có hàng nào mở cả, đành ra cái cửa hàng nửa văn phòng phẩm nửa quà tặng ngay cạnh đó, chỗ ngã ba Nam Cao - Núi Trúc. Nhìn cũng biết chỗ này không chuyên về quà lưu niệm rồi nên em không đòi hỏi phải gói thành thạo, các loại giấy, nơ độc đáo kiểu như Friends làm gì. Em chỉ cần gói nhanh nhanh một chút để em còn đi gửi đồ cho người ta. Vậy mà với một hộp quà cỡ tương tự như cái hộp đựng giấy A4, đã có sẵn hộp, giấy thường gói không kiểu cách, nơ loại thường vẫn để ghim ngoài bó hoa, con mụ bán hàng lấy của em mất 25 phút và 15 nghìn. Trong khi cả cửa hàng chỉ có mình em và một người khách đến sau.

    Bực mình quá em mới nói vài câu đại loại như "gói bình thuờng thôi mà lại chậm, làm gì mà chị lấy đắt thế..." Em nói được một thì con mụ ấy đốp lại 10, nó bảo em ?ođòi hỏi vừa vừa thôi, tiền của cô chưa là gì đâu mà lên giọng, giá cả bây giờ thế cả, đừng có tinh vi tinh tướng (???)... Lúc cô nói chuyện điện thoại, bắt con tôi đi đẩy xe cho cô tôi đã biết cô là loại tinh vi như thế nào rồi, không ăn thua gì ở đây đâu... ? Nói nhiều, nhiều lắm, ý tứ nói chung là em nên phải tự thẹn vì không biết giá cả, vì đã mang đến một hộp đồ khó gói, vì chỉ gói thôi không mua gì khác thì đừng có lèm bèm, được thế là tốt lắm rồi, lại còn dám sai bảo con mụ như người hầu nữa? Căn bản là trước đó 10'''', con mụ bán hàng bỏ dở việc gói quà cho em để đẩy cái xe ga kềnh càng của mụ xuống lòng đường, bảo em dịch xe ra tí. Lúc đó em đang nhận điện thoại của bạn nên nhờ con gái mụ (cũng bán hàng, một cô bé rất lành mới kỳ) dắt hộ lên quá 2m, chỉ việc dắt thẳng chứ không khó khăn gì, xong việc có cám ơn đàng hoàng. Không hiểu là mụ thấy khó chịu về chuyện đấy hay vì bị em giục làm nhanh, chê đắt. Em sững người một lúc mới bảo "chị không cần tiền của em thì để em đi hàng khác vậy", nó trợn mắt lên bảo: "Không trả tiền hả? Cô tưởng tôi không dám ném gói đồ của cô ra giữa đường hả?" Thực sự lúc đấy em cảm thấy rất bức xúc, nhưng cũng ngại, đang lo đến muộn thì người ta đi mất không gửi nhờ đồ đuợc, quà thì cũng gói rồi, dây dưa nữa chỉ tổ thiệt mình. Con mụ ấy nắm đuợc tâm lý em nên mới dám làm cao như thế. Em móc túi trả tiền, bảo "Trách nào cửa hàng của chị chả có khách" rồi quay lưng bỏ đi, còn nghe tiếng mụ bán hàng chửi léo xéo gì đó sau lưng. Còn vị khách còn lại đứng im ro, chả là cô bé cũng đang được gói thứ giấy y hệt của em, cũng với tốc độ rùa bò như thế, nên chả dám bình phẩm gì sợ bị vạ lây.

    Cái dạng bán hàng như thế này ở Hà Nội không thiếu, nhưng điều khiến em bực mình nhất... chính là em í. Nhớ lại lúc con mụ đấy dọa ném gói quà của mình ra đường, trong lòng em chỉ có ý nghĩ là thôi ăn thua với bọn này làm gì cho thiệt thân, đằng nào thì quà cũng đã gói xong, nó hét giá bao nhiêu mà chả phải chịu, đứng lại chỉ tổ mất công mất việc của mình... Tại sao lúc đấy em không có gan đốp lại những câu kiểu như "Chị giỏi thì cứ ném đi, vỡ đồ của tôi bao nhiêu tiền tôi ném giả lại đồ của chị đúng từng ấy, chị thích thì gọi công an đến mà phân xử..." Rõ ràng mình đúng, thế mà chỉ nói đuợc vài câu rời rạc không thể sánh bằng cái mồm súng liên thanh của con mụ bán hàng. Mà em thấy tài nhất là mụ ấy nói kiểu gì khiến cho khách cảm thấy khách mới là người nhiều tội lỗi lắm í, chứ mụ ấy thì chả có gì đáng xấu hổ cả.

    Em mới muốn hỏi mọi người, những lúc như thế thì ứng xử thế nào là hay nhất ạ? Làm thế nào để học được cái bản lĩnh nói dẻo quẹo, khi cần ngọt có ngọt, cần quát có quát, cần chửi có chửi khiến cho đối phương tối tăm mặt mũi như mấy bà bán hàng ấy ạ?

    Được oliver_reis sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 08/04/2007

    Được oliver_reis sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 08/04/2007
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Em nghĩ đúng rồi, dây dưa với cái loại ý làm gì cho thêm bực, lại mất công mất thời gian, liệu có đáng ko?
    Vàng 2: Em có cảm thấy tội lỗi khi mụ ấy nói ko?, chứ còn những loại đó thì chắc ko biết xấu hổ là gì rồi
    Vàng 3: Cái này là do bản chất, tính cách của từng người rồi, khó thay đổi được lắm. Mình thế nào thì hãy cứ là mình nhé
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Yêu ... anh đi !!!
    Anh dạy cho bít dữ liền hà
  4. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em làm thế là hoàn toàn đúng rồi. Đối với những người như thế, mình nên đối xử sao cho người khác nhìn vào cảm thấy mình cao hơn người ta. Em mà bốp chát lại chẳng khác nào em cũng giống thế.
    Đừng để ý đến bà ta làm gì em à. Bà ta còn lâu mới nhận ra được cái văn hoá ứng xử thấp kém của mình. Mình cũng chẳng giúp được bà ta, cho nên đừng bận tâm làm gì nhiều cho mệt óc. Còn riêng mình, nhìn bà ta để làm 1 cái gương xấu cần tránh.
    Những người hiền như em rất được mọi người quý mến. Em đừng nghĩ về những chuyện làm sao cho mình "đanh đá" lên 1 chút làm gì. Nếu có thể, hãy làm cho mình cứng rắn và tỉnh táo hơn trong mọi trường hợp. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
    Chúc em luôn vui vẻ!
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do sự giáo dục từ bé thôi. Người thiếu lịch sự và đốp chát thì thiếu gì. T_T
    Mà sao b h mấy người như thế mọc ra như nấm thế nhỉ?
  6. noithat_hungthuy

    noithat_hungthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    0
    bạn làm một chai rượu rồi ra nói phải trái với người ấy ,....
  7. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    khi một người nóng giận nghĩa là họ đang tổn phí năng lượng, họ nóng giận nghĩa là trong lòng họ dao dộng, mệt mỏi. Với một người tâm vững thì chỉ thấy bên kia đang phí sức, mất năng lượng, thế nên trong tâm mình vẫn vui, ko nên chửi bới lại làm gì phí năng lượng của mình ^^. Nếu có chút độc ác thì cho họ mắng chửi xong lại đệm thêm 1 câu nữa, họ lại phải chửi bới. Đó là xét về chủ quan trong tâm từng người, còn rõ ràng khách quan người ngoài nhìn vào cũng đánh giá được ai là có học, ai là chợ búa, he he
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    như bạn còn bị bất nạt ít đấy, hồi mình chân ướt chân ráo lên HN , thuê nhà ở chỗ cầu giấy bị chủ nhà với cả mấy bà bán hàng ở đó bắt nạt còn ghê gớm hơn .mình thường xuyên được nghe câu nói " đồ nhà quê không biết giá cả thành phố đắt đỏ thế à " . Thế mà cũng chịu đựoc mấy năm .Thôi dây với loại đó chỉ tổ xấu mặt mình thôi, toàn loại cả vú lấp miệng em
  9. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chịu đựng mãi được à Không nói lại được cũng tức lắm chứ Em thấy phải nói sao để người ta phục, người ta nể, người ta không dám ho he gì mà vẫn nhẹ nhàng, k bốp chát mới gọi là đáng fục
    Em cũng hiền, em muốn các pác dạy là dạy như thế ấy
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng là một giải pháp, tức chồng mà gặp việc gì là điên lên ngay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này