1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em... hiền quá! Làm thế nào để dữ dữ lên bây giờ ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Oliver_Reis, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai cứ bẩu em "con gái hiền quá k tốt" nhưng em thấy bản chất vậy rồi k sửa dc đâu
  2. friends_o_o

    friends_o_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến, khi em được đối xử như vậy liệu em có hài lòng không? Dĩ nhiên em không thích rồi, vậy em nỡ nào học cách đối xử đó để đối đãi với mọi người và làm tổn thương tới mọi người. Em cũng nên cảm ơn bà nọ vì từ nay em hiểu rằng không ai muốn bị nói như vậy. Em đừng trách cứ bà đó, đôi khi ai đó có chuyện bực mình,họ không trút được sự tức giận nên khi gặp mình vô tình họ làm mình tổn thương đó em.
    Mình làm một bông hoa nhỏ làm tươi đẹp cho đời là hơn, để tình thương và lòng cảm thông không còn bị bó hẹp trong cơ thể chật hẹp này, làm sao để niềm hân hoan tràn ngập khắp nơi dưới ân điển của đức thượng đế nhân từ....
  3. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Em thế là cư xử có học rồi, không cần phải gấu hơn đâu em giá ạ. Cháp gì loại người như vậy, phải không?
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là có nhiều người bán hàng kiểu quái ác như thế này. Nhưng mà xét thấy với hạng người đó thì mình cũng không nên vì bực tức mà nói mấy câu ko khéo léo, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.
    VD. với vàng 1: bạn có thể ca thán 1 câu: "Chị ơi, em thấy gói cũng bình thường sao đắt thế hả chị" => đảm bảo bà ta cũng ko đến nỗi sửng cồ lên như vậy. (Kiểu này chắc vừa tức chồng nên mới cáu bẳn như thế )
    Vàng2, Vàng 3: ko nên nói vì dù gì đã gói xong rồi, mình mà nói vậy đương nhiên bà ta tức rồi.
  5. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    uống ******* em ạ
  6. ticuvina

    ticuvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm... Những công việc vô định giá ntn thì có lẽ hỏi giá trước khi đưa cho người bán hàng gói lại là giải pháp hay hơn, tra''nh mâu thuẫn về sau ...
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hiền. Nhưng hiền lành ít nói thì lại nóng tính. Mà khi em nóng lên rồi thì em chẳng nói được gì cho ra hồn cả, cứ ú ớ. Dù sau đó giữ bình tĩnh lại rồi thì lại rất nhiều lý lẽ nhưng sao cứ đến lúc bốp chát ấy nó lại chạy đâu mất hết. Tệ nhất là đánh nhau, nhưng em chả sợ đánh nhau thì còn ngại gì? Thế mà cứ cãi nhau hay gì đấy giận lên là em lại ú ớ. Làm thế nào để luyện được "Thần" nhỉ?? Bạn em nhiều đứa bị nói tục tĩu quá phát khóc.
  8. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    bạn na?y đáng yêu chế
  9. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tốt nhưng đôi lúc bị dòng đời xô đẩy nên mới thế bác ạ. Chứ tớ bình thường lành lắm í. Cứ xem cái kiểu ăn nói lớ ngớ của tớ khi nói với con mụ bán hàng đấy là biết liền à.
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    UH.
    Giới thiệu cho tớ đi, tớ rất thích trêu máy pé đáng iu kiểu xế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này