1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em... hiền quá! Làm thế nào để dữ dữ lên bây giờ ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Oliver_Reis, 08/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    tớ với
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em àh người ta bảo khác đi một chứ ra người phàm phu ,cho dù người ta có nói gì em sự giáo dục của em sẽ khiến người ta nể .
    Sao em học tính nói như thế này làm gì
    Làm thế nào để học được cái bản lĩnh nói dẻo quẹo, khi cần ngọt có ngọt, cần quát có quát, cần chửi có chửi khiến cho đối phương tối tăm mặt mũi như mấy bà bán hàng ấy ạ?
    Nhưng cái khoản nói điện thoại mà để cho người ta dắt xe cho mình , mình không có vẻ cảm ơn là lỗi của em đấy nhé , chị ấy tức vì thế cũng là một lý do .Cái này là chị không bênh em đâu đấy
    Nói chung là thuận mua vừa bán , nhiệt tình niềm nở với người ta người ta cũng chẳng nỡ lòng nào mà cư xử với mình như thế .
    Người bán hàng người ta cũng vất vả và nói chung người ta rất ghét khách hàng tinh vi tỏ ra là mình có tiền ( đó là những người bán hàng không khôn ngoan nhé)
    Còn những người bán hàng nói ngọt lọt đến xương biết chiều ý khách thì :Vui lòng khách đến , vừa lòng khách đi và quan trọng là lấy được bao nhiêu tiền của khách .Em nên cẩn thận hơn đấy vì cái túi tiền của mình,chị nghĩ đơn giản vậy thôi.
    Bàn tay giận giữ không đánh nổi gương mặt tươi cười.
    Chị đi mua hàng chẳng bao giờ bị như thế cảra chợ mua đồ hôm nào thực phẩm không ngon người ta nói ngay với mình, mặc dù mình định mua .
    Còn nếu em vẫn không hiểu được người ta thì em sẽ đi đâu mua hàng cũng gặp những người khó chịu cả thôi vì phần đông ít người bán hàng khôn ngoan lắm
    Vào cửa hàng , tươi cười chào người ta một câu .
    Chị có cô bạn thân ghét nhất cái kiểu của nó ,hôm rồi đi mua quần áo thay ra thay vào ,chọn lựa mãi cuối cùng chẳng mua , báo hại mình phải xin lỗi hộ
    Nói mãi chẳng nghe , bực cả mình
  3. cyp

    cyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Không khó lắm....
    ....Phải lấy người như anh !
  4. trick

    trick Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    xê ra, người yêu tớ đấy, các bác cứ vớ vỉn
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mình biết một chỗ gói quà rất nhanh rất đẹp và rất rẻ.
    chỉ trong vòng 3 phút, chỉ mất 3k. Và kèm theo một nụ cười thật tươi khi mình khen sao chị gói nhanh thế .
    Như thế mới dễ thương làm sao !!!
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thằng cha này chỉ giỏi .... bẻ cành hái hoa
  7. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Thôi, đến giờ spam rồi, lock nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này