1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

    Chuyện là thế này ạ. Em và bạn gái em yêu nhau. Đã quan hệ và chẳng may bạn em có thai. Em nghi ngờ và hỏi thì cô ấy nhất định bảo không có. Nhưng bây giờ mẹ cô ấy đưa đi khám và phát hiện ra có thai. Và giờ phụ huynh muốn gặp em để nói chuyện. Bây giờ các bác giúp em phải làm thế nào bây giờ. Em thật sự hoang mang quá rồi.
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Ý chú là muốn tìm cách chạy làng ?
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    mẹ bạn gái bro biết rồi à? nguy hiểm đấy. Nhưng có chắc của mình không? chắc hả? thì nhận chứ sao? nhận lấy đức cho con cháu, còn lại thì số giời thôi.
    Đấy tôi là bố bro thì đánh bro một trận rồi, sướng cho lắm vào....
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ko. làm thế nào để các cụ không giận mình và chúng em vẫn yêu nhau.
  5. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cứới đê, vừa đựoc trâu lại được cả nghé.
    Lần sau thì rút kinh nghiệm nhé. Bao nhiêu BP phòng tránh mà không biết à???
  6. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em có phòng tránh nhưng mà không hiểu sao lại có nữa. Cưới bây giờ là không thể, vì bạn em đang đi học. Còn em vừa tốt nghiệp.
  7. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng không thể thì chỉ có cách phá
  8. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em phải chuẩn bị những gì để đến gặp phụ huynh em ý bây giờ chứ. Sao số em nó khổ thế này.
  9. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trai nam nhi, đại trượng phu, giám làm giám chịu, theo em bác về cứ nói thế này, đây là võ công bí truyền bác đừng nói với nhiều người nhé:
    "Em thật tuyệt vời, anh cũng yêu quý trẻ con lắm, anh cũng rất muốn co con, em yêu bây giờ cưới thì chắc là khó vì anh chưa ổn định...., nhưng em cứ sinh ra đi, anh nuôi". Nàng ghe xong ....!!!
  10. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang hoang mang mà sao các bác cứ đùa thế hả.

Chia sẻ trang này