1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chú yêu con máu lạnh rùi !
    Theo tôi , bỏ mịa đi cho nhanh , cách tốt nhất là trốn chạy , cố bay cao và nên bay xa , thật xa , quên hết quá khứ, coi như đó là bài học xương máu !
    Chú giờ này mà cao thượng .Ko sao . Chỉ sau này khổ đứa con mỗi lúc chú tức ko kiềm chế đc . Trẻ con vỗn rất dễ tổn thương. Lại gặp bà mẹ máu lạnh nữa . Tốt nhất là bay
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng hiểu cái gia đình em kia như thế nào và câuk kiểu gì nữa! liệu sau này nếu 2 người vẫn tiếp tục yêu nhau và đi đến hôn nhân thì chuyện vợ cậu có 1 đứa con đã bỏ lại cho bệnh viện có chắc chắn ko ảnh hưởng đến hạnh phúc của 2 người không? nếu xác định cậu yêu thật lòng thì hãy quay lại với nhau và vì tình yêu đó mà cưu mang luôn cả đứa trẻ vô tội kia còn không thì thôi cắt luôn đi! đừng có tỏ ra mình cao thượng đến nỗi có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm của em ý nhưng nhất định không quan tâm đến đứa trẻ kia! nghe câu này nó nực cười lắm!
    tôi cũng không hiểu cô em này thế nào nữa, có thai đến 6 tháng mà vẫn không biết rồi gia đình bảo bỏ cũng đi bỏ, đã quyết định giấu thì sao ko đủ can đảm nuôi con 1 mình đi! đẻ con ra rồi bỏ lại bệnh viện thì cũng day dứt cả đời cho mà xem. cái gia đình cô em này chắc cũng chẳng tử tế gì, cháu mình mà vứt đi như vứt vào sọt rác vậy, con người chứ có phải đồ vật đâu .gia đình cô nàng thì khá giả mà nói để lại bệnh viện 1 cách nhẫn tâm như thế thật không thể chấp nhận được bây giờ có biết bao nhiêu cặp vợ chồng khao khát có được 1 đứa con cho vui cửa vui nhà thế mà............. đúng là ko còn gì để nói với cai gia đình cô em và cả với cái ý định quay lại của cậu này!
    tôi chỉ thương đứa trẻ thôi! nó đâu có tội gì chứ! cậu là người tốt thì nghĩ đến đứa trẻ không chấp nhận nó vì nó không phải con mình thì cũng khuyên bảo em ý làm giữ lại đứa con mà nuôi tôi nghiệp nó!
  3. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi nói chuyện, thấy mẹ em nó nói là vì đứa bé không có cha nên không thể nuôi. Lúc đầu nghĩ là của em thì nói không thể phá được vì như thế là độc ác nhưng khi em không nhận thì lại quay ra phá.
    Em nó còn quá nhỏ để quyết định những chuyện như này, những quyết định này hoàn toàn là do bố mẹ em ý thôi.
    Em cũng chả nói em cao thượng gì đâu. Chỉ là cảm thấy mình thoải mái quay lại được thì quay lại thôi. Mọi chuyện cũng chưa biết sẽ như thế nào.
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên khuyên gia đình cô ấy hãy giữ lấy đứa trẻ vì 2 lý do:
    1. Vẫn có thể là con của bạn, cái này sau khi sinh ra thử ADN là biết ngay mà - Điều này bác PTINA đã nói ở trên, bạn cũng nên quan tâm.
    2. Trên đời này luật NHÂN-QUẢ không bao giờ sai cả bạn ạ. Nên đừng bao giừo sinh đứa trẻ ra mà lại đem đi cho như gia đình cô ấy cả, cái này bạn cũng nên khuyên họ, kể cả là không phải con bạn.
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Èo.....bác này vừa được ăn quả mà lại chẳng phải chịu trách nhiệm gì......hay nhở.
    Là con của mình thì sao,mà ko phải con của mình thì sao chứ?Nếu cưới rùi sau này đi xét nghiệm ADN liệu có tộii nghiệp đứa trẻ quá ko? nếu ko phải con của mình thì lại li dị ah?
    NGười lớn đôi khi có những cách suy nghĩ wa ích kỷ cho bản thân mình.
    Nếu tôi là bác, nếu còn iu thì bất chấp là con của tôi hay ko thì tôi vẫn có thể cưới, tất nhiên là gặp ko ít khó khăn but sẽ vượt wa thôi.
    Nếu ko còn iu thì pai cho lẹ, cắt đứt m ọi quan hệ........nhắn tin wa lại chỉ làm giàu cho mấy thằng điện thoại mà thôi....chẳng giải quyết dc gì.
    Vấn đề là tôi nghiệp cho đứa trẻ, but biết làm sao h, hàng ngày vẫn có hàng trăm đứa trẻ dc sinh ra như vậy,bít đâu nếu bị bỏ rơi nó dc gia đinh khác nhận nuôi mà có thể đàng hoàng hơn gia đinh ông pà ngoại thì sao???? ( ví dụ GD diễn viên điện ảnh nào nổi tiếng i''^ ^)
    hoho........iu đương là thế dấy,,,,,,,ở giá lun cho khỏe cai thân
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu vì sao Em này và gia đình Em cứ khăng khăng là phải đi cho con đi. Độc ác.
    Theo tớ bạn và cô ấy yêu nhau đi nữa thì sau này khó có 1 gia đình hạnh phúc thực sự.
  7. xinhLinhxinh

    xinhLinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    mình theo dõi câu chuyện này từ đầu và càng ngày càng cảm thấy nó thế nào ấy...
    mọi tình tiết cứ vô lý và k thể chập nhận nổi, từ cô gái kia với cái thai ( k bít của ai) đến gia đình bà ngoại vô nhân đạo và cậu người yêu có 1 lòng cao thượng hơi nông nổi.
    K bít kết thúc sẽ thế nào nhỉ? cậu kiepnguctu cho mình xin số ĐT để 1, 2 năm nữa mình call thử xem cháu nó là con ai, gia đình có hạnh phúc k?
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    không hiểu là chủ nhân học thức đến đâu lại nghĩ rằng để cô bạn đó sinh con ra rồi bỏ con cho bệnh viện. Chúng tôi đã từng tiếp xúc với bao nhiêu trường hợp các bé bị bỏ rơi trong viện nhi. Đã từng đau đớn, xót xa và nâng niu những đứa bé đó như chính con đẻ của mình. Đã phải thắt tim khi nhìn thấy những ánh mắt cô độc cần tình cảm của bố mẹ của những đứa bé đã bị bỏ rơi trong TT. Vậy mà cậu ta nói "cho bệnh viện" một cách ráo hoảnh, còn những trường hợp như thế nào thì xã hội loạn hết.
    Thật không tưởng.
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là con của kiepnguctu thì sao nhẩy
    28 tuần với 22 tuần, có khi cũng có cổ phần
  10. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    nếu như đây la? chuyện đu?a, thi? thôi mọi ngươ?i bo? qua đi, vi? du? sao cufng đaf có 1 tí gọi la? cho anh em thư giafn,
    Em va? bạn gái em đê?u theo dofi vụ na?y, 2 đứa ngô?i nhắc đến ma? cươ?i , nghif cufng ha?i ! ^^
    Co?n nếu đây la? chuyện thật thi?, thi? theo em các bác ca?ng nên bo? qua,
    Vi? chú na?y chú ấy mu muội quá rô?i
    Vâfn tiếp tục chung thu?y với 1 đứa con gái ma? ngu? cu?ng lúc với 2 thă?ng đa?n ông !
    ! ngươ?i đa?n ba? lăng loa?ng như thế, em chịu , "quan hệ " cho vui thi? em tiếp tục, chứ co?n yêu ấy a? ,
    em kiếu !

Chia sẻ trang này