1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:ko còn gì để nói. Đứa trẻ đó cũng là con người, cũng là 1 sinh mạng, chẳng nhẽ mẹ nó và ông bà ngoại nó ko có trách nhiệm và tí tình người nào sao.
    Vàng 2:em nó cũng là người lớn rồi, ko thể hiểu được cái quyết định kiểu này. Có lẽ em nó muốn chối bỏ nhưng làm sao mà chối bỏ được, không thể nào.
    Bác kiepnguctu này thì cao thượng cái quái j, mà em thấy bác cũng chả có suy nghĩ và chính kiến cái mịa gì(xin lỗi em chửi tục). Bác bảo là bác đã ra trường, đang xin việc làm. Vậy bác là một công dân đã trưởng thành. Thế mà hình như từ hành động đến suy nghĩ đều rất non nớt như một học sinh cấp 2 vậy. Em ko muốn nói nhiều nhưng hình như bác chưa có suy nghĩ tự chủ của mình. Thế này thì bác có mới ra trường chứ có ra 10 năm rồi thì cũng ko thể làm một người gọi là chủ gia đình. Chúc bác thay đổi.
    Lời cuối: tội nghiệp em bé. Ko biết mọi người có ai ở bên big heart ko cho kiepnguctu 1 lời khuyên. Tội nghiệp, mới đẻ ra thì ko cha, mẹ là người thân yêu nhất thì chối bỏ.
    Bác kiepnguctu có dám liều 1 lần ko. Nếu baby đó là con bác thì sao? Nếu bác biết nó là con bác thì sao?
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà lại có mẹ và bà ngoại nhẫn tâm,thất đức đến thế sao?Con,cháu mình mà bỏ thì ko còn gì để mà nói.Mẹ kiếp( sorry cả nhà vì nói bậy) cái loại bạn gái và mẹ bạn gái của chủ topic cho trôi sông chứ sống cũng làm bẩn xã hội.
  3. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. - Đồng ý vói dồng chí.
    Truớc đây mình có hỏi thẳng cậu ấy: Nếu là con bạn thật thì bạn có bỏ không? cậu ấy trả lời là có. Nghe xong mà chán hết cả người.
    Cậu ấy cứ vin vào lý do chưa có việc... để không dám cứoi, nghĩ chỉ thuơng cho cháu bé thôi. Một sinh linh vô tội , bị mọi người chối bỏ.
  4. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn đến mấy cũng phải cưới. Con mình, vợ mình bỏ làm sao được.
  5. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ nghe thông tin 1 chiều từ kiepnguctu nên không nên đưa ra những bình luận gay gắt quá,
    chú kiepnguctu hãy nghĩ đến đứa bé mà hành động sao cho hợp lý, hãy nghĩ đến việc đứa bé sau này nó nghĩ gì về cha nó ( nếu kiepnguctu là cha nó thật). Hãy suy xét kỹ trước khi quyết định nhé
    Tiện thể mượn tạm tấm hình bên blog của tracy
    Vì em không cha vì em.......
    [​IMG]
  6. nguoitrogiup

    nguoitrogiup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    không hiểu cô bạn em văn vở hay là không biêt ? Nếu là không biết thì em nên có trách nhiệm còn nếu biết thì giải tán đi em ạ !
    Chúc thành công !
  7. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề nhạy cảm và dễ bế tắc.
    Bác còn yêu em kia k?Ko yêu thì chắc chắn ko cưới và ko nhận đứa bé kia đâu nhỉ. Cho dù bác có tốt đến mấy cũng chỉ giúp đỡ em nó với tư cách 1 người bạn thôi.
    Còn kể cả bác yêu nó thì cũng nhất định ko đc cưới. Em chẳng nói chuyện ai ăn ốc, ai đổ vỏ ở đây mà vấn đề là nếu cưới sẽ khổ cho cả 3 người. Bác mới ra trường và chuẩn bị đi làm, chuẩn bị đc sống trong môi trường rộng hơn với nhiều mối quan hệ khác, bác sẽ thấy đời còn nhiều điều phải làm, còn nhiều gái phải kưa chả việc gì cứ ôm mãi cô vợ trẻ dại dột và đứa con k là của mình. Rồi thì mâu thuẫn, rồi thì con anh con tôi. Rồi thì bác sẽ sinh ra nóng nảy và xấu xí đi nhiều lắm, lúc đó lại đâm hận vợ hận con, ko đc đâu bác ạ. Đứa bé kia còn có gia đình, họ hàng bên mẹ đẻ nó, con cháu nhà ng ta thì ng ta phải nuôi sao bác nghĩ nhiều làm gì???
    Bà mẹ vợ của bác thì đúng là vô đối rồi, cháu mình mà đem cho. Đến chịu!!! Nếu bác thương đứa bé quá, có thể nhận về nuôi, mà khả năng này hcắc ko xảy ra đâu nhỉ.
    Em có vài lời khuyên như thế vì emcũng từng thử lòng bạn em rồi, ko phải đến mức có thai, chỉ hỏi vài ba câu, doạ nạt tí thôi mà đã sợ trách nhiệm rồi. Bao giờ cũng là " ai làm ng ấy chịu", rõ ràng là thế còn gì, chẳng ai sống hộ ai đc đâu.
    Có lẽ bác cũng qua thời kỳ khủng hoảng rồi, dù sao ko bị ép cưới cũng là may mắn. Bác có vẻ là người nhân hậu, chúc bac nhiều hạnh phúc!!!
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của bác này mà thấy đau lòng, thương cho những bé bị bỏ rơi chỉ vì người lớn vô trách nhiệm.
  9. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  10. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhất giờ là đứa bé, kiểu này là mồ côi cha từ trong bụng mẹ rồi, sinh ra có thể sẽ mồ côi cả mẹ, lúc đó là đứa trẻ sơ sinh "không gia đình ". Thử hỏi bất kỳ ai bây giờ chưa đủ lông đủ cánh mà bỏ nhà ra đường xem sẽ thấy cuộc đời nó khốn nạn thế nào huống tri đây là 1 đứa trẻ mới lọt lòng mẹ.
    Gia đình em gái nó có ý định đem đứa bé bỏ bệnh viện (làm gì có chuyện cho đi 1 con người => ai nhận),đúng là máu lạnh rồi, và em gái sau khi sinh con thì sẽ có tình mẫu tử không dễ gì bỏ đứa bé,mà bỏ thì mang tội, ân hận cả đời. chuyện chửa hoang chỉ là lầm lỡ, nhưng sinh ra đứa bé mà bỏ lại là tội lỗi => trời không dung, đất không tha, thế gian nguyền rủa.
    Chú chủ Topic không phải là người gây ra chuyện này, chú bỏ đi không ai trách chú, là 1người bình thường thì ai cũng làm vậy. Trừ khi chú có tình yêu, và lòng nhân ái cao cả.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này