1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ. Bây giờ em tính như thế này. Em sẽ nói chuyện với em ý 1 lần nữa, nếu em ý khẳng định là con của em thì em sẽ cưới cô ý nhưng không phải là lúc này, mà là để khi em nó sinh con đã và em có công việc, chỗ ở ổn định, chắc cũng không lâu đâu vì 2 gđ đều có điều kiện cả. Và cũng vì để sau khi sinh thử ADN chắc chắn là con của mình nữa. Theo các bác em tính thế có được không?
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ok, em là em thấy thế là tốt nhất đấy. Nhưng mà nếu bác dám cưới, thì cẩn thận vợ bác nhé.
    Bác cưới thì lên đây báo 1 tiếng, ai ko biết nhưng em sẽ đi, mỗi tội phong bì ko có là nhiều đâu.
    Lạc quan tí, vẫn cần phòng tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu đó ko là con bác thì bác phải làm sao? Em nghĩ là bỏ thì ko được nhưng lấy cũng ko được, dở khóc dở mếu. Có ai pro nghĩ dùm phát này đê.
  3. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ko sao. Mình sẽ nói thẳng quan điểm của mình với cô ấy. Phải thì cưới, mà không phải thì không.
  4. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, chỉ có phụ nữ mới biết chính xác cha của con mình là ai, cần gì thủ ADN, nhưng mà nếu con mình cũng hơi mệt đây, vì ng đàn bà luôn nhớ đến người xxx đâu tiên của mình!!
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Thử ADN là chính xác nhất.
    Nếu đúng là con chú, chú cưới => không vấn đề gì. Nếu không phải tuỳ chú (bình thường là ra đi)
    Nhưng mà thế này,thường thì đàn bà, con gái họ biết tương đối chắc chắn cha của đứa bé họ sinh ra. Giả sử cái thai đấy của chú. Thế mà chú lại không thừa nhận. Phản ứng bình thường là em nó sẽ dựng dậy nguyền rủa chú,chai lọ giầy dép sẽ bay vèo vèo vào mặt chú, nhà gái sẽ sẵn sàng băm vằm chú ra từng mảnh,họ sẽ kéo đến tận nhà chú mà bắt đền, họ sẵn sàng đi kiểm tra ADN và chuyện chú không cưới là không được. Thế mà đằng này em gái chẳng hận gì chú,nhà gái lại sẵn sàng có phương án bỏ đứa bé => sao họ lại hiền thế,họ lại chịu nhục giỏi thế, họ sẵn sàng gây ra tội lỗi trong khi thủ phạm vẫn còn đây và sẵn sàng chuộc tội. => Đến 90% là cái thai không phải của chú.
    Chỉ có thằng mất dậy nào làm em nó ễnh ra bây giờ phủi tay. Sao họ không bắt đền được thằng đấy nhở.
    Còn việc chú hỏi lại em nó, thì em nó vì hạnh phúc bản thân vì tương lai con cái em nó sẵn sàng làm mọi việc đấy. Nói dối vài câu thì có khó gì.
    [​IMG]
  6. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    thật là khó cho bạn kiếp ngục tù...
    cô ấy được 27 hay 29 tuần í nhỉ, ngần này tuần ròi thì chỉ cần gần 2 tháng nữa là sinh rồi..
    tớ nghĩ là đừng cưới vội, bao giờ có bé, adn cho bé bạn ạ
    nhưng nếu không phải con bạn tớ nghĩ bạn cũng nên có một hành động của ngđàn ông chút quan tâm cho mẹ con cô ấy đỡ khổ thôi
    híc tội đứa trẻ quá mẹ với chả miếc... dù là năm 1 đi chăng nữa thì cũng fải chịu trách nhiệm đi đủ tuổi rồi///
    lúc sướng ai sưóng cho!
  7. ptina

    ptina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bác tính như thế là quá hợp lý rồi, mà bây giờ cũng chỉ còn cách đấy thôi, khi đi thử ADN thì nên làm bí mật nói chung là đừng để ai biết, biết thì ko được hay lắm đâu.
    Em thì vẫn nghiêng về giả thiết nó là của bác đấy, hôm trước định cho bác số điện thoại của mấy ông viện C để bác hỏi, nhưng thấy bác có ý định bỏ nên lại thôi. Nếu cần điện thoại cứ ới 1 câu, hay làm quả cá độ nhỉ? làm trận bia hoành tráng mời tất cả các bác tham gia topic này nhỉ? hihihi
    Dù sao thì cũng chúc mừng bác kiepnguctu, có tin gì mới post lên cho bà con biết nhá
  8. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác chủ chưa có việc làm ổn định mà bác PTINA lại bảo cá đọ bữa bia hoành tá tràng thì chít à. Làm ly cà phê giao lưu thôi..
    Bác chủ nên xin bác PTINA số ĐT của mấy BS việ C đi.
  9. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà nó đều độc ác thế, bỏ đê! Lấy về là mang tội nợ về nhà! Chỉ khổ thân đứa bé thôi!
  10. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc là không phải bí mật đâu. Vì mình sẽ nói thẳng quan điểm của mình với cô ấy trước. Nói vậy để cho cô ấy hiểu rằng, nếu cô ấy biết chắc chắn không phải của mình thì đừng nên hi vọng gì là mình sẽ nhận đứa bé và cưới cô ấy. Còn nếu là đúng của mình thì cả 2 sẽ cùng cố gắng vượt qua khó khăn. Để nói xong chuyện với cô ấy mình sẽ update tình hình tiếp.

Chia sẻ trang này