1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác. Em hoang mang vì lúc đầu không biết phải làm thế nào khi đến gặp bố mẹ em nó. Còn quả thực bây giờ em cảm thấy thoải mái rồi.
  2. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Có thêm thông tin gì mới chưa hả bác KNT.
    Tặng bác cái link này mà đọc nhé.
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/7/187475.vip
  3. emilytears

    emilytears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    Được emilytears sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 13/07/2007
  4. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,em thật là điên mất,đọc hết cái topic này từ đầu đến hết đêm thấy chẳng ra sao cả,cứ vô lý thế nào ý.Bạn gái của bác này thai dến 7 tuần to lắm mà,ko cần hỏi chẳng nhẽ bác ko nhìn thấy đc,nghĩ tăng cân à và hỏi tế nhị là sau lần đầu tiên như bác nói ko xxx với nhau nữa à?nói chung thì giấu sao đc,nếu dưới 3 tháng may ra mà rồi các vấn đề sau cũng vô lý nốt.Em phải nói là em ko hiểu đc,chẳng hiểu có phải bác trêu mọi người nữa ko? mà nếu đay là truyện 100% thì bác là người có vấn đề nhất mà em thấy,nếu em đc quen bác thì tốt thật,người yêu em em có chắc chắn có là của anh ý mà còn muốn trốn tránh trách nhiệm mà con trai đa phần đều vậy may ra là ép cưới,đây lại còn nghi ngờ mà sự thật có vẻ của ng khác rồi ko cần nói chuyện cưới bàc ko chửi thật là bái phục,bác là ng ở đâu thế?sĩ diện của 1 thằng đàn ông sao co thể vẫn nhẹ nhàng thế nhờ.Đến con gái ng yêu có con với ng yêu cũ chắc cũng khó sống với nhau lắm,ám ảnh mà.Con bác hay ko con bác thi` bác ko thấy ghê sợ nhà đấy à?hay bác cũng mất giây thần kinh cảm giác rồi,thảm nào yêu đc nhau,hợp nhau thât...Em đúng là chẳng còn gì để nói luôn...
  5. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, tớ lại nhớ đến nàng và tội lỗi lớn nhất của cuộc đời mình....
  6. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lúc sướng bác chẳng kêu anh em ttvl này biết gì cả
    E đọc từ đầu em căm loại con gái như thế này thế ko biết. E nói thật vợ em mà thế em chém chết nhất tử hình em cũng chiều, đọc mà bực cả mình
    Mà loại thằng người yêu cũ của nó không biết có phải con sục vật không(xin lỗi em hơi quá lời) đem con bỏ chơ. E tin rằng ông trời có mắt cái loại đấy mai này vô sinh cho mà xem
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đời nên tha thứ và lấy làm kinh nghiệm. Đừng nguyền rủa cô gái ấy. Cô gái ấy cũng là người chịu hậu quả thôi, vì dại dột mà nên. Gia đình ko đem cho đứa bé đi thì để làm sao sau này cô ấy lấy được chồng. Anh em nên nghĩ thoáng tí cho chị em, vì cuối cùng chị em khổ hơn mình nhiều. Ở ko vốn đã có những ngày ko thoải mái. Có bầu mang nặng đẻ đau tội nghiệp lắm. Mà lại ngoan nữa (xét cho cùng vợ mình ngoan lắm, dù hơi đanh đá với hay bắt nạt mình, nhưng mà ngoan, yêu, mỗi tội chưa cưới). Mọi người đồng cảm với anh chủ topic tội nghiệp nhưng cô bé kia cũng rất tội nghiệp. Chỉ có một người mãi vẫn đứng trong bóng tối mà ko thèm lên tiếng, cũng ít được nhắc đến, đó là bố của đứa con kia.
    Xin lỗi, cho em chửi tục 1 câu, tiên sư cha nó, mày éo phải đàn ông, đời ko chấp nhận loại đàn ông như thế.
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đến giờ là 37 tuần roài, có phải nhà này đem con đi vứt không nhỉ?
    http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=8140&ChannelID=80
  9. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Không khóc nổi ....
  10. heart

    heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp thật, làm thằng con trai có làm thì phải có chịu. Trong khi bạn gái đau buồn thì mò lên đây cầu cứu. Bốc *** ăn mà chết cho rồi .

Chia sẻ trang này