1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Đọc hết topic, thấy phục bác thật. Rất đàn ông!
    Thôi thì đã lỡ làm người tốt rồi, bác chịu khó an ủi con bé kia 1 thời gian nữa.
  2. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái bác kia sao lại lôi topic của em lên làm gì nữa thế. Chắc chắn nó không phải của em rồi các bác ạ. Em nó đã thừa nhận và cũng nói với gia đình. Chắc còn tuần nữa là sinh thôi. Không biết có đem cho không vì em không hỏi lại, nhưng mà chắc là đem cho thôi. Bây giờ bọn em chỉ là bạn. Số em cũng may, không khổ 1 đời trai
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu tới cuối, con bé cũng có nói đấy là con bác ý đâu, gia đình nó cũng thế.
    bây giờ thì bác ý thanh thản rồi
    nhưng...con bé kia còn trẻ quá, khổ thân
    mới năm đầu đại học, 18-19 tuổi đã sinh con, chẳng hiểu sau này tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào
    Nhưng không biết vì sao, em cảm thấy, bác chủ topic không phải người quyết đoán, không thể làm một người chủ gia đình tốt được
    giờ nhiều người không có khả năng có con, lúc nào cũng ao ước một đứa trẻ
    có những người lại sẵn sàng đem bỏ đứa trẻ của mình đi. Dại dột, đáng trách
  4. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này