1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...đến gặp phụ huynh thì phải bản lĩnh lên , ăn cơm trước kẻng thì phải nhận thôi , (tớ muốn ăn mà không được nữa là ) , nhận trách nhiệm về mình , và tìm hướng giải quyết ( VD như là ngày nào thì cưới chẳng hạn , bao nhiêu tráp ..v..v...) chúc thành công ( trên con đường sắp làm bố của trẻ con )
  2. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ông này vừa hỏi bên GDGT vừa hỏi bên TVTY, chạy theo ông thế này mệt qúa.
    [​IMG]
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    bác ấy không đùa đâu ... PM cho bác ấy để hiểu nội dung kỹ hơn đi
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh muốn nói chuyện chứ không phải em nó nhé.
  5. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cách của em là hay lắm đấy, cứ thử rồi biết, không đùa!
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    ối ối chuyện ra nông nỗi thế này cơ àh?? qh trc hun nhân mà lại để cho mẹ vợ tương lai bít đc thì quả là quá éo le.
    Thực ra chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, lúc này ko đc cuống lên phải từ từ suy sét đã nhá
    Thứ1 là bạn gái ở vào hòan cảnh này có thể cưới đc ko?? nếu cưới đc thì cưới luôn
    Thứ2 nếu ko đủ điều kiện để cưới thì ko còn cách nào khác là phải vứt bỏ cái đó đi
    đó là 2 cách khi phụ huynh chưa bít chuyện thế nhưng jờ phụ huynh biết chuyện thì tất nhiên phải gặp mặt và nói chuyện thẳng thắn hoặc là nói chuyện với bố mẹ của mình rồi bảo hẳn ng lớn nhà mình sang gặp trực tiếp bố mẹ em ý.
    Hãy chứng tỏ mình là một thằng đàn ông đích thực đi em, ko việc gì phải sợ cả. Chúc sẽ sớm có đám cưới cho bọn em
  7. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết cách rồi. Bỏ thai thì cũng không bỏ được. Mà cưới bây giờ thì đúng là chết đi còn hơn.
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    lên lựa cách nào chết cho đỡ ân hận nhá ... đừng có buông xuôi ... cưới thì sao nhỉ ...
  9. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em còn quá trẻ bác ạ. Mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH, chưa có việc làm. Em nó thì mới đang học năm đầu ĐH. Cưới về sống bằng niềm tin à? Ôi tuổi trẻ của em.
  10. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác, thôi thì đành chấp nhận chứ sao? thế bác có công việc gì chưa, anh em xem có giúp được gì bác này không cái. Có lẽ bác phải cưới rồi. Nếu khó khăn trong chuyện công việc thì cứ liên lạc với tui wa YM! NHÉ. Mà bác tốt nghiệp trường nào vậy. Khổ chưa.
    YM này kaslos84@yahoo.com.vn

Chia sẻ trang này