1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá,nghe chuyện của bác này mà sởn gai ốc. Em hiểu tâm trạng của bác lúc này.Đúng là ko thể cưới đc,mới ra trường,trong tay đã có j đâu mà cưới. Hơn nữa cưới bây h có mà vạch áo cho người xem lưng là em nó vỡ chum à. Em nghĩ là phụ huynh của em nó cũng đã có cách giải quyết trong đầu rồi,bây giờ chỉ xem thái độ của bác thế nào thôi,chứ chả ai muốn cho con gái mình đi lấy chồng khi vừa mới vào ĐH cả. Cái bây giờ bác cần làm là thể hiện tình yêu của bác cho phụ huynh em nó biết,cam kết tương lai với em nó,nếu có sự chấp thuận của phụ huynh bên bác nữa thì càng tốt. Coi như là bác đính hôn với em nó.Còn cái vụ giải quyết bầu bí thế nào thì chắc chả còn cách nào khác đâu( trừ TH cái ngày bác sung sướng cách đây lâu lắm rồi- như thế thì thành thật chia buồn với bác)
  2. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là lâu quá rồi. Chắc phải cưới thôi.
  3. chikarin251

    chikarin251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em thấy pác này nói đúng mà, trong trường hợp mà còn có thể fá đc thì em nghĩ là đành mắc tội với cháu nó vậy (mô fật), dù sao thì giờ sinh ra cũng chả ra đầu ra cuối j, còn gây ra lắm fiền toái. Bạn kia mới học năm 1 đại học, tương lai rồi công danh sự nghiệp cũng còn dài. Em nghĩ pác tất lẽ dĩ ngẫu là fải có buổi nói chuyện với các vị fụ huynh rồi coi như làm buổi lễ đính hôn cho 2 người, còn cưới thì chưa có vội, rồi thì pác hứa rằng thì là mà pác sẽ có trách nhiệm với em nó, iu thương, lo lắng cho em nó sau này, rồi thì là khi nào em nó có bằng bổ đại học, kiếm đc chỗ làm thì nhất định sẽ vác lễ đến xin cưới. Cái khoản này chắc fải dựa vào khoa mồm mép tí, nói cho 2 vị fụ huynh nhà em kia xuôi xuôi chút. Đấy là em đang bàn luận trong trường hợp mà cái thai kia còn có thể jải quyết đc, còn nếu quả thật nó quá lớn, jải quyết mà làm ảnh hưởng đến người mẹ thì chẳng còn cách nào khác là fải cưới
    Được chikarin251 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 04/07/2007
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc ABC ấy không nghĩ đén lúc này. Nghĩ đén lúc này thì sợ tụt ... vào ấy chứ lị.
    Rõ khổ, theo mình nghĩ thì no choice vì bạn đã không dùng new choice.
    Cứới đi thôi, rùi cố mà vượt qua khó khăn thôi mà..
  5. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ko cưới có bị đi tù không bác
  6. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Không, nhưng trách nhiệm vói đứa con thì vẫn có.
    Biết là cưới nhau là rất khó khăn rồi, nhưng nếu cả 2 bạn yêu nhau thật lòng và vượt qua dc thì thật tuyệt vời đấy.
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cũng làm 1 phiếu cưới thôi , thanh niên đại học gì mà kiến thức giới tính kém thế hay là trình kém , giờ phải gặp mặt 2 cụ bên nhà gái bảo thưa hai bác , cháu muốn test thử xem máy có chạy ngon ko , có bệnh tật gì không , có đẻ được không , giờ thì cháu hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm , bác cho cháu vác về nhà cháu nhé
  8. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác bây giờ là thông tin mới sau khi đến gặp bố mẹ em nó. Em xin thề là những gì viết ở trên là hoàn toàn đúng những gì em được biết, còn chính xác đến đâu thì em cũng chịu.
    Hôm nay đến nhà để chịu trách nhiệm về những gì gây ra, sau khi đưa em nó đi siêu âm lần nữa ở bệnh viện phụ sản thì là 29 tuần. Nếu mà là của em lớn nhất cũng chỉ là 22 tuần. Vậy liệu nó có thể là của em được không chứ các bác?
    Giờ em đã hiểu, trước đây cô ấy có người yêu, đã chia tay nhưng có lẽ tình cũ không rủ cũng tới nên....
    Hôm nay em nhìn cô ấy khóc khi em nói nó không phải của em mà em đau lòng quá. Thực sự là 1 cú sốc quá lớn.
    Em còn yêu em nó quá nhiều và rất thương em nó trong hoàn cảnh này. Nhưng mà chẳng nhẽ không phải của mình mà mình lại nhận ư?
    Bây giờ mẹ em ý bảo là đưa em nó đi đâu đấy 1 thời gian để đẻ và sẽ cho đứa bé đó.
    Và có lẽ em với em nó chắc cũng không thể yêu nhau được nữa rồi. Mẹ em nó bảo là nên chấm dứt. Nghĩ sao mà đau lòng quá.
    Theo các bác giờ em phải làm gì bây giờ. Có nên nt an ủi em nó không?
    Em thật sự băn khoăn và bế tắc quá. Phải làm gì bây giờ đây.
  9. nguyen_minhquan82

    nguyen_minhquan82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại say quá hả , còn tránh cái gì
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hé hé, toi rồi Bây giờ không yêu nữa rồi thì việc gì phải nghĩ. Cứ sự thật thế nào mà nói ra. Phũ cũng phải nói. Cứ nói là "con bà có phải quen mình tôi đâu. Trước tôi còn có trăm thằng!" Nói thật là cứ phũ như thế cho nhanh.
    Đấy là con của thằng nào thì chỉ gái nó mới biết. Nó cũng không đến mức vác trẻ con đến đặt cửa nhà bác đâu. Nó chỉ làm thế với đứa nào nó hận thôi, à trừ khi nó thấy bác dễ bắt nạt quá nó để cho nuôi luôn.
    Tự nhiên lại vác mặt đến nhà nó làm gì hả giời. Ông bà già nó tự biết mà tìm chứ.

Chia sẻ trang này