1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn bà. Nhiều khi tham lam quá hoá xuẩn ngốc. Nhiều khi mê muội quá tự hại đời.
    Than vãn làm chi, ả kia chọn lối sống đó rồi thì kệ ả, giãy hẳn đi.

  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi, công ăn việclàm thế nào?
    nếu em nó đã nói thật rằng bạn k fải cha đứa trẻ thì tớ nghĩ trách nhiệm của bạn cũng chỉ đến mức nào đó thôi. Nếu xác định yêu, cưới và bao bọc cho đứa trẻ sau này thì hẵng nhận. Còn k cứ nói thẳng với bố mẹ của bạn gái bạn, để ông bà cụ hiểu và k đổ lỗi cho bạn nữa. Cũng là để tránh tai tiếng cho bạn sau này. Nghĩ đến ng fụ nữ sau này của bạn, rồi chả lẽ sau này để thiên hạ xì xào sau vợ bạn rằng chồng cô ta hồi xưa có con riêng???? Có thể vẫn đưa cô bé đó đi đâu đó đẻ, nhưng đã k fải con mình thì đừng vơ vào làm j
  3. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tốt nghiệp ĐH, đang đi xin việc thôi. Em nó sẽ không bao giờ nói đó không phải con của mình đâu. Nhưng mà sự thật nó phơi bầy ra như thế, mình cũng có phải là trốn tránh hay rũ bỏ trách nhiệm gì đâu.
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả cần đạo đức là gì , nhưng nói thẳng 1 câu: nếu đúng như cậu nói , thì chẳng tội gì cậu phải vơ đứa trẻ đấy vào người ,nó có phải con cậu đâu ?.Nếu cậu thực sự yêu cô ấy , cho cô ấy toàn quyền quyết định .Và khi cô ấy đã nói ra quyết định , về vịêc phá ,đẻ rồi nuôi hay đem cho thì cậu chỉ nên im lặng giúp đỡ cô ấy thôi .Kể cả cậu bây giờ , xem kỹ trong lòng xem có đúng là còn tình yêu không , còn yêu thì sau chuyện này ở lại ,còn nếu không còn yêu , chỉ là thương , thì hãy lánh sang vị trí người bạn .Cô ấy là người mẹ , cô ấy sẽ có linh cảm biết ai là bố đứa trẻ , và hy vọng cô ấy không phũ phàng mà bắt cậu nhận cái không phải của cậu .
  5. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, nói ra thì bậy, nhưng thà rằng của bạn thì có lẽ bạn sẽ đỡ shock hơn.
    Theo quan điểm của mình thì bỏ quách đi cho xong, ko phải mình nhẫn tâm, nhưng mình quan niệm "Mọi sai lầm của quá khứ khi chưa xuất hiện bạn thì ko sao, nhưng khi từ khi có mặt bạn thì chuyện đó ko thể và ko thể được".
    Đành rằng ai cũng có phút xao lòng, yếu lòng, nhưng đến mức đó thì theo mình nếu bạn chấp nhận thì phải xác định rõ lại bạn còn yêu hay chỉ là thương hại, sau này có chấp nhận đứa con của người khác hay ko? Sinh hoạt vợ chồng sau này sẽ ntn? Có ảnh hưởng nhiều không? Nói chung là nhiều lắm.
    Mà bà mẹ của bạn gái đó cũng nhẫn tâm nhỉ, cháu mình mà cũng đem cho được. Bó tay đấy.
    Nói hơi nặng: Có lẽ cùng 1 giuộc cả
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em này khủng nhỉ, cách nhau 7 tuần đủ để có giai mới và abc bét nhè. đàn bà nhìu cô cũng ghê thiệt(ko vơ đũa cả nắm đâu nhé, ko mấy bà cô lại nhảy vô ... hát hay)
    Thực ra em này cũng nghĩ ko phải là của cậu và ko phải cậu là người đầu tiên bị bắt đền đâu, nếu cậu là option 1 thì em nó chẳng đợi đến 29 tuần mới gọi cậu đâu. Có thể bắt vạ ku kia ko được nên mới tìm cậu mà thôi.
    Mịe, chỉ tội đứa nhỏ
  7. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đến trang 2 thấy bác chủ Topic nói ko cưới ,đang rủa thầm bác ý.Định nói là nếu tầm này ko cưới thì chuyện đôi này sau 1 thời gian nữa mà thành mình đi đầu suống đất.Nhưng đọc đến đoạn bác ấy đến nhà em về thì lại thở phào cho bác ý.Bác ý vừa qua được đại hoạ.Em phải công nhận con gái bây giờ suy nghĩ chuyện xxx quá là nông cạn nên quá dễ dàng trong chuyện đó.Nên chỉ khổ bọn gà hay phải đi đổ vỏ...
    Bác chủ Topic về mổ bò ăn mừng đi...qua được dại nạn còn gì
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý mới cả bác này! Có fải của mình đâu mà fải vơ vào ng! Và chia tay luôn chứ còn gì nữa!
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bác ko nên chạy ngay lúc này bác ạ, con người sống còn tình nghĩa nữa, cho dù ko phải con bác thì bác cũng nên giúp đỡ em nó trong giai đoạn này.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 05/07/2007
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác đến gặp phụ huynh em ý 1 lần nữa và nói rõ rằng có cần gì thì bác sẽ giúp đỡ trong khả năng cho fép, còn việc nhận đó là con bác thì bác sẽ ko chấpnhận, có trách bác độc ác or ko có tình nghĩa cũng được vì đó chắc chắn ko fải con bác thì bác ko nhận. Nếu họ khăng khăng là con bác thì bác nhờ phụ huynh bác wa nói chuyện rõ ràng, đợi sinh xong đứa bé thì thử ADN.
    Tội nghiệp bác nhỉ, mình cũng là con gái nhưng ko hiểu bạn gái bác là thế nào, mới năm 1 ĐH thôi mà đã như thế rồi. Thôi cứ an ủi em nó giữ gìn sức khoẻ thôi. Em nó có trách bác bạc tình thì cũng cam chịu đi, bác ko bạc tình thì làm gì fải dằn vặt bản thân mình. Chúc bác may mắn nhé

Chia sẻ trang này