1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp(thông tin mới trang 3)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em nó thú nhận là biết có thai nhưng không biết phải nói thế nào với em. Em cũng đoán chắc sợ mình đưa đi thì mình lại biết( em cũng chỉ linh cảm thôi).
    Em nó không một lời oán trách hay hận em gì cả, cũng không giải thích gì nhiều.
    Em đâu có nói lần đầu phòng tránh đâu bác.
    Được kiepnguctu sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 06/07/2007
  2. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ rất cần lời khuyên của 1 người am hiểu về vấn đề này. Bác nào có sdt hay đến đâu hỏi thì nói cho em với nhé.
  3. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Trong TG này bạn nên bình tĩnh, quan tâm và chăm sóc em ý nhé.
    Vì cũng thấy nhiều vấn đề quá, nên cú phải từ từ.
    Mà mình hỏi bạn chưa trả lời: Nếu đó thực sự là con bạn thì bạn có để cho cô ấy và gia đình phá đi không??/
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 nếu còn thắc mắc bác đến hẳn bệnh viện phụ sản hay hỏi người quen là bác sĩ khoa sản, còn hơn lên trên này nghe nói nhăng nói cuội.
    Thứ 2 chuyện có phải của bác không thì có trời biết, đất biết, em nó biết và thằng người yêu em nó biết. Bác nên hẹn gặp thằng người yêu cũ hỏi thẳng.
    Thứ 3 là xét về khía cạnh tâm lí và logic thì hoàn toàn là đúng ko phải của bác rồi, thế thôi. Con gái trót có mang với bạn trai việc đầu tiên là phải thông báo ngay, thông báo vội. Nếu chối bỏ là gào lên ngay.
    Thôi tóm lại là trên này là tư vấn TY,ứ phải box sức khoẻ sinh sản. Bác chỉ nên tìm lời khuyên về mặt tình cảm thôi, còn chuyện kia, nên gặp ngưòi có chuyên môn và hỏi.
    Em đã khuyên hết rồi đấy, tỉnh táo hay không là ở bác. Em gái kia mới vào đại học, có lẽ sn 88. Sn88 thế này thì đúng là khủng thật, khủng khiếp.
  5. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, bạn đã hỏi mình cũng xin trả lời thật. Nếu là của mình, mình sẽ bỏ.
    Theo nhiều người việc bỏ thai là 1 tội lỗi, là ác độc. Tuy nhiên, bạn thử tưởng tượng xem, nếu như bạn chưa chuẩn bị đủ điều kiện chăm lo cho một đứa trẻ như là một vật báu được mong đợi của gia đình thì liệu có đem lại cuộc sống hạnh phúc cho đứa con yêu dấu của bạn không?
    Trong khi mình mới tốt nghiệp ĐH, chưa có việc làm, còn bạn mình thì mới học năm nhất DH. Giữ lại sẽ ra sao?
  6. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tốt nhất có lẽ là như thế này.
    Bởi mọi phỏng đoán chỉ là tương đối mà việc này thì không thể suy đoán được.
    1. Nếu nhà bạn gái bạn không bắt cưới và muốn huỷ thai thì đấy hoàn toàn là quyền của họ bởi thực ra việc sinh con vào lúc này sẽ anh hưởng nhiều nhất đến tương lai của người mẹ trẻ. Khi quyết định huỷ thai họ chắc cũng đã nghĩ đến hậu quả của việc bỏ đi cái thai khi đã quá lớn như vậy. Nhưng bạn nên làm thêm 1 việc nữa (tốt nhất không nên để cho họ biết) đó là xác minh ADN của bạn và thai nhi, có thể có nhiều bạn cho rằng nếu đã bỏ thai đi thì việc đấy là không cần thiết nhưng khi bạn vẫn còn băn khoăn và hoang mang về việc đó có phải là con của mình không thì tốt nhất là nên xác minh đừng để 1 câu hỏi như vậy ám ảnh mình suốt cả đời. Việc xác minh có tác dụng rất lớn: giải toả thắc mắc của bạn. 2. Bạn sẽ xác định được rõ việc mình cần làm sau đó : nếu đó là con của bạn chắc chắn bạn nên chăm sóc cho cô ấy hết lòng và cố gắng ở bên nhau cho đến lúc có 1 happy ending. Nhưng nếu đó ko phải là con của bạn thì sao? Lúc đó thì hoàn toàn là quyết định của bạn thôi, dù sao bạn cũng không nên xa lánh cô ấy ngay, hãy an ủi cô ấy đợi đến lúc cô ấy bình phục đã. Sau đó nên có 1 buổi nói chuyện thẳng thắn, nếu cô ấy thú nhận và hối lỗi thì tuỳ bạn quyết định xem bạn có vượt qua nổi chuyện này, coi đó như 1 sai lầm và không bao giờ nhắc đến nữa hay không? Việc này thực sự là rất khó nên bạn phải suy nghĩ cho kĩ nếu ko sau này lúc nào giận nhau bạn lại lôi ra hay nghĩ đến sẽ rất đau khổ cho cả 2. còn nếu cô ấy vẫn già mồm cãi cố thì mình khuyên bạn nên nói thẳng ra và chia tay là cách tốt nhất bởi cô ấy ko hề biết ăn năn và suy nghĩ cho bạn.
    2. Nếu nhà cô ấy khăng khăng bắt cưới rồi sinh con: mà bạn vẫn còn băn khoăn về việc đó có phải là con của mình không. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện này với cô ấy, một cách khéo léo mà mềm mỏng. Bắt đầu bằng việc hỏi cô ấy có nhớ 2 bắt đầu từ khi nào? Có nhớ kỉ niệm với nhau lần đầu tiên hay ko? Có nhớ ngày nào hay ko? Bạn nên luôn khẳng định TY của mình dành cho cô ấy. Thực ra việc bạn băn khoăn mình hoàn toàn hiểu được vì bạn ko phải người đầu tiên và sự chênh lệch về thời gian cách nhau xa quá. Sau đó bạn hãy nói với cô ấy băn khoăn của bạn, có thể cô ấy sẽ rất đau khổ và mắng chửi bạn (vì vậy hãy suy nghĩ cho kĩ và khéo nói vào nhé) nhưng hãy giải thích cho cô ấy rằng bạn ko hiểu sao thời gian lại như thế mà thôi. Tốt nhất là khéo léo hỏi cho được chu kì của cô ấy trước khi đề cập đến chuyện này (ví dụ như em biết có bầu hồi nào sao ko nói anh hay? sao em biết có bầu mà lại cứ dấu? Mà sao em biết là em đã có bầu? có phải do ko thấy chu kì hay ko? Chu kì em là vào lúc nào? Đúng ra anh nên hiểu về chuyện đó kĩ hơn phải ko? vv..vv) Nếu qua việc đó mà vẫn ko xác định được đứa bé có phải là của bạn hay ko thì mới nên nói thẳng với cô ấy. Còn nếu bạn ko muốn phũ phàng quá thì bạn có thể nói với cô ấy rằng đằng nào thai cũng lớn quá rồi nếu bây giờ cưới ngay thì rất dở, có lẽ nên để đẻ đứa bé ra đã rồi hãy cưới, cô ấy sẽ làm 1 cô dâu xinh dẹp hơn vv..vv. Sau đó khi đứa bé sinh ra cô ấy cũng cần có tg nghỉ ngơi thì bạn hãy (nhớ là bí mật nhé) xét nghiệm ADN của em bé và mình. Nếu là con bạn thì thôi ko còn gì phải nói còn nếu ko phải.......... bạn nên biết cách xử lý thế nào phải ko? Nhưng trong TH nhà kia cứ khăng khăng bắt cưới hoặc dăng kí trước thì sao? Mình nghĩ là bạn hãy hỏi thẳng cô ấy và tìm gặp anh chàng kia còn nếu ko muốn làm như vậy thì bạn đành phải lấy vợ thôi, tuy nhiên sau đó để cho tâm lí thoải mái vẫn cứ nên xét nghiệm ADN. Kết quả ra sao chắc bạn sẽ có cách giải qyuết của mình. Ko phải con bạn, bạn sẽ cần 1 sự dũng cảm rất lớn để vượt qua còn nếu ko nên ly dị (thực lòng trong TH ko phải con mình thì ..... rất khó..........)
    Chúc bạn có những quyết định của mình nhé. Nhớ báo cho mọi người mọi diễn biến mới nhất nha.
  7. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thực ra gia đình nhà họ cũng không ép mình phải cưới đâu.
    Kể cả không phải con của mình mình cũng có thể bỏ qua cho cô ý, vì chuyện đó xảy ra khi chúng mình chưa yêu nhau. Bây giờ để gặp và nói chuyện được 1 buổi thẳng thắn là không thể. Thôi dù sao nhà cô ấy cũng quyết định như vậy rồi, mình cũng không thể thay đổi được.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thường giờ ngưồi ta siêu âm là chính xác.Có vẻ hiếm thấy trưồng hợp tính tuổi thai chênh dến 5tuần.Mang thai phải có thời điểm, trứng nó cứ nằm chờ đấy đến cả tháng được à? Vô lí!
    Với con so thì chắc chỉ đén cuối tháng 9( có khi giữa tháng 9) là sinh, tức là khoảng 2 tháng nữa.Lúc này mà giải quyết thì thưồng bệnh viện ngưồi ta không làm( nếu kiểm tra không có biểu hiện bất thưồng gì của em bé mà cần phải bỏ)
    Thấy nhiều ngưồi nói thế nào. Để đứa bé, cưới khi mẹ đang năm nhất đại học, bố mới ra trưồng- thế là nghĩ đến đứa bé à? Đấy là còn chưa nói đến chuyện có thật sự là con mình không. Đến 7 tháng đến nơi mà mẹ mới đưa đi khám thì lạ thật.
    Nói đi nói lại, chuyện này đúng là lạ.
    Mà này, bạn đã từng bao giờ có ý nghĩ mình sẽ là một ông bố chưa?Nhà cô ấy đã quyết định?
    Nghĩa là sẽ bỏ cái thai. Không ép bạn cưới? Bạn muốn đi lại chăm sóc thế nào là chuyện của bạn? Kể cả out luôn cũng không sao?Cái nhà này khôn khéo thật.
    Có điều, nếu họ quyết định phá, thì sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai của cô bé kia. Có thể không có con được nữa. Tương lai thì không chắc bạn còn có tình yêu với cô bé ấy, khi trong đầu bạn nghĩ bạn đã bị lừa dối. Đó là sự thực. Nếu phá cũng chẳng thể xét nghiệm gì hết, chẳng biết có đúng con bạn không- và luôn ở trạng thái nghi ngờ. Cái này còn đáng sợ hơn là rõ ràng trắng đen.
    Nếu để lại, để sau khi đứa bé ra đời. Đằng nào rồi cũng phải xét nghiệm ADN. Mà thấy làm thế nào cũng khó cả. Thôi thì cũng thấy giống ý kiến của Bluepearlhp.
    Nhưng có vẻ bạn muốn bỏ?( chỉ xét riêng bạn thôi). Thế là thực ra trong cái mối quan hệ này, có nhiều thứ đã xấu đi rồi. Nói gì đến một thời gian nữa?
  9. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Pó tay!Kiểu này là phải đẻ rùi!Không thể phá thai lớn như vậy!Rất nguy hiểm và vô đạo đức!
    Theo anh chú nên nói rõ cho nhà kia biết rõ ràng quan điểm là không phải của mình thì không nhận!Để nhà kia hỏi cô bé kia là con của thằng nào mà còn bắt vạ!
    Với a cái loại con gái này thì bỏ ngay!Miẹ nó chứ!
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, mặc dù em chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà em thấy chỗ vàng này ko ổn cho bác lắm, hết sức ko ổn. Có thể bác quá tử tế, nhưng người khác ko tử tế với bác đâu. Rõ khổ cho bác. Xin lỗi em nói thẳng ra, có phải bác giống như thằng đi đổ vỏ ko thế.

Chia sẻ trang này