1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp( thông tin mới trang 5)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp( thông tin mới trang 5)

    Chuyện là thế này ạ. Em và bạn gái em yêu nhau. Đã quan hệ và chẳng may bạn em có thai. Em nghi ngờ và hỏi thì cô ấy nhất định bảo không có. Nhưng bây giờ mẹ cô ấy đưa đi khám và phát hiện ra có thai. Và giờ muốn gặp em để nói chuyện. Bây giờ các bác giúp em phải làm thế nào bây giờ. Em thật sự hoang mang quá rồi. Bạn em mới 19 tuổi thôi. Em thì 24 rồi.
  2. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ ngày nay ít người biết cách phòng tránh thế nhỉ?
    Lỡ để xảy ra chuyện rồi thì phải có trách nhiệm thôi, nói với phụ huynh nhà mình đến gặp phụ huynh nhà họ để cùng tìm giải pháp tốt nhất...
  3. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cách này không ổn. Vì em không muốn bố mẹ em biết.
  4. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em phải chuẩn bị những gì để đến gặp phụ huynh em ý bây giờ chứ. Sao số em nó khổ thế này.
  5. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhầm.Đã xoá
    Được emmaulamroi1 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 04/07/2007
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Việc này là việc lớn rồi, không phải chuyện nhỏ nữa mà dấu phụ huynh. Liệu ông dấu phụ huynh thì nhà bạn gái ông người ta không thông báo à. Ông nên nói cho phụ huynh trước hơn là để cho nhà bạn gái ông thông báo cho nhà ông. Kiểu này là ông bị con em nó cho vào tròng đây, khổ thân ông (chả bù với lúc ông sướng).
    Nhà bạn gái ông muốn gặp ông để nói chuyện thì cứ gặp, không việc gì phải sợ, ông không làm gì phạm pháp cả, cả 2 đều tự nguyện. Kiểu này là họ bắt đền ông đấy. Có 2 khả năng thế này:
    1. Họ chê ông, họ không muốn con gái họ lấy ông thì họ bắt đền ông tiền bồi thường danh dự và tiền nạo hút thai => Không việc gì phải đền, họ muốn phá thai mà lại muốn giữ danh dự thì họ tự đi mà làm.
    2. Họ dữ cái thai ấy bắt đền ông, bắt ông lấy con gái họ(chắc là càng sớm càng tốt). Chuyện đến nước này phải báo cho phụ huynh nhà ông để tìm cách giải quyết không giấu được đâu. Mà đến tuổi ông lấy vợ cũng được rồi chả làm sao cả, trừ khi ông không muốn lấy con ẻm làm vợ.

    Cứ gặp mặt nhà gái trước đi rồi thông báo kết quả, cứ bình tĩnh, nhà gái họ còn hoang mang hơn ông đấy.
    [​IMG]
  7. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ bạn định làm gì, làm thì phải chịu thôi, sao lại than khổ.
    Đàn ông thì phải dám chịu trách nhiệm chứ. Thế khi làm chuyện đó bạn có xác định tư tưởng gì chưa? Hay chỉ là đòi hỏi thôi, ko suy nghĩ gì cả.
    Còn chuyện sang bên kia nói gì thì bạn cũng phải tự biết để nói, bạn phải chứng tỏ được mình đã trưởng thành, dám chịu trách nhiệm về chuyện đó.
  8. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã có vài lời.
    Nhưng mà chuyện đòi bồi thường thì chắc là không vì nhà họ cũng khá giả. Còn chuyện muốn cưới xin là không thể vì em nó mới học năm nhất ĐH. Tin mới nhận là đã được 7 tháng. Có phá được nữa không các bác.
  9. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em dám chịu trách nhiệm, nhưng mà cưới hoặc giữ cái thai thì đúng là địa ngục với em.
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    một là bỏ, hai là giữ, thế thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này