1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hoang mang quá. Các bác giúp em gấp( thông tin mới trang 5)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kiepnguctu, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Con gái có thai thì phải ốm nghén chứ?? Chẳng nhẽ không có nghén hay sao mà bác không biết?
    Bác nên kiểm tra lại thông tin 7 tháng hay 5 tháng. Rồi tùy lương tâm bác mà giải quyết thôi.
  2. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác bây giờ là thông tin mới sau khi đến gặp bố mẹ em nó. Em xin thề là những gì viết ở trên là hoàn toàn đúng những gì em được biết, còn chính xác đến đâu thì em cũng chịu.
    Hôm nay đến nhà để chịu trách nhiệm về những gì gây ra, sau khi đưa em nó đi siêu âm lần nữa ở bệnh viện phụ sản thì là 29 tuần. Nếu mà là của em lớn nhất cũng chỉ là 22 tuần. Vậy liệu nó có thể là của em được không chứ các bác?
    Giờ em đã hiểu, trước đây cô ấy có người yêu, đã chia tay nhưng có lẽ tình cũ không rủ cũng tới nên....
    Hôm nay em nhìn cô ấy khóc khi em nói nó không phải của em mà em đau lòng quá. Thực sự là 1 cú sốc quá lớn.
    Em còn yêu em nó quá nhiều và rất thương em nó trong hoàn cảnh này. Nhưng mà chẳng nhẽ không phải của mình mà mình lại nhận ư?
    Bây giờ mẹ em ý bảo là đưa em nó đi đâu đấy 1 thời gian để đẻ và sẽ cho đứa bé đó.
    Và có lẽ em với em nó chắc cũng không thể yêu nhau được nữa rồi. Mẹ em nó bảo là nên chấm dứt. Nghĩ sao mà đau lòng quá.
    Theo các bác giờ em phải làm gì bây giờ. Có nên nt an ủi em nó không?
    Em thật sự băn khoăn và bế tắc quá. Phải làm gì bây giờ đây.
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Bác có yêu em nó đủ nhiều để làm một thằng đàn ông cao thượng không??
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Chắc cưng ko đủ cao thượng và dám cưu mang cô bé và đưá con đấy rồi ... mọi chuyện đã như thế này rồi thì cưng cứ làm như cưng suy nghĩ .... có thể là 2 người ko yêu nhau được nữa ... nhưng hãy coi cô ý như em gái ... đứa con đấy như con đỡ đầu của mình ... luôn giúp đỡ và bên cạnh khi cô ấy cần _ thế mới thực sự là 1 người đàn ông tốt
  5. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cháu Hằng nhắn nhe các anh zai tương lai của cháu đấy hả?
  6. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Quả thực không hiểu sao em thấy cô ấy đáng thương hơn đáng trách. Em nghĩ chắc chả thằng đàn ông nào đủ lòng cao thượng để chấp nhận 1 đứa con không phải của mình cả.
  7. emmaulamroi1

    emmaulamroi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lấy 29 trừ đi 22 = 7tuần >>> cô bé đấy thừa bít tác giả của tác phẩm là ai.>>>cố tình bẫy chú>>>tuỳ chú quyết định thoai
  8. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nếu rơi vào hoàn cảnh của đồng chí thì cũng thấy oái oăm đấy. 5 tuần thì cũng chưa chắc chắn được là em ấy có cố tình bẫy hay không?
    Bỏ thì thương, vương thì tội.
    Làm như em My nói là chuẩn đấy.
    Nhưng, nhà họ định cho đứa bé chứ có nuôi nó đâu mà đòi làm bố đỡ đầu với đỡ đ...
  9. kiepnguctu

    kiepnguctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bác không biết trừ à? 7 tuần chứ sao lại 5. Một con số rất lớn đấy nhé.
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ? Đọc thế qué nào ra 5
    Thôi, số trời rồi bác ạ. 7 tuần thì ngay từ đầu em ấy đã mớm cho bác miếng mỡ rồi. Nhưng dù sao thì cũng đáng thương hơn đáng giận. Cũng là người mình yêu nhưng không được đền đáp xứng đáng.
    Tớ cũng đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của đồng chí, và thấy rằng, có lẽ mình cũng chỉ hơi cao thượng một chút thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này