1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi các bác gái có cho người lạ đi nhờ xe máy không ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sota, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn là girl thì cũng có liều thật :(
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Bạn Sota liều quá, lần sau đừng cho đi nhờ nhé, lỡ có chuyện gì, mất cái xe ko sao, nhưng bản thân mình gặp nguy hiểm, thậm chí nhẹ nhẹ thôi, nhưng để lại di chứng gì đó, thì cũng hối hận cả đời.

    Tình huống bên trên, mấy bạn nam đùa, lỡ đó là 1 thanh niên đẹp trai, đàng hoàng, lịch sự xin đi nhờ thì mình cũng chịu. Đàng hoàng, lịch sự khó bị rơi vào hoàn cảnh phải đi nhờ xe lắm. Đầy người mặt mũi sáng sủa, có ăn có học đàng hoàng mà vẫn có thể giết người đấy. Ko dại trai trong trường hợp này được [-X
  3. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng người già là an toàn.
    Hồi còn học cấp 3, mình đạp xe cùng mấy đứa bạn từ lớp học thêm về nhà. Trên đường có ông già xin đi nhờ xe. Lúc đầu thì chả sao, càng đi ông già càng hỏi linh tinh cháu có hay vào quán này quán nọ, có hay đi hát karaoke không, bác mời cháu đi uống cafe nhé... Con bé sợ muốn tè ra quần, quay sang cầu cứu hai thằng bạn :(( . Đến phố nhà mình ông già mới chịu xuống, hai thằng bạn phải đưa về tận nhà. Chúng nó bảo ông ý còn cầm con dao dài như dao dựa bọc trong tờ báo :((. Nhớ đến già!

    Giờ đừng hòng người lạ đi nhờ được xe mình. Mà buổi tối mình cũng hết dám đi xe ôm [:D]
  4. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mình đã hiểu vì sao có ai đó nằm chết hay bị thương ngoài đường cũng không có ai thèm nhòm ngó đến.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    Hồi cấp 3 là tớ có nhiều vụ cho đi nhờ xe lắm :)) Một lần cho 1 thanh niên zai leo lên sau xe, đi được chục mét thanh niên đã giở trò sàm sỡ, bạn mặt lạnh te quay đầu lại "Mày thích nhảy xuống hay thích tao đạp xuống?", thanh niên hoi á lên 1 tiếng rồi nhảy vội, xong bạn đạp xe đi tiếp :-"
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    Đừng nói cay nghiệt vậy chứ.
  7. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ thử nằm lăn ra giả vờ ngất xem, cùng lắm có vài con ruồi muỗi đến đánh hơi thôi hoặc mấy thằng hôi của ra tranh thủ.
  8. sammoon

    sammoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn của chị mình, đi đường có 1 e gái đi nhờ, cận, nhìn ngoan ngoãn, trông như học sinh cấp 3, chở nó 1 đoạn, đến khi về sờ đến điện thoại ở túi thì bay rồi.
  9. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    1, Cảm ơn chủ topic >:D<
    2, Chuyện của mình, nghĩ lại còn uất, hồi mới ra trường còn đi xe đạp, lúc đi trên đường Phạm Ngọc Thạch (HN) có 1 chú nhảy lên xe mình đi nhờ, đã nghi ngay rồi nên rất để ý túi quần phía sau, nhưng thằng c_hó đúng là cao thủ, nó lợi dụng lúc qua ngã 4 (giao Lương Định Của) mình mải tránh xe khác thế là nó nhảy xuống phi mất, mình gia cát dự điềm chẳng lành sờ tay vào túi quần thì đi moẹ nó mấy trăm nhét đấy rồi, mà mình nhét tiền không dùng ví, quần bò thì chặt mà nó thò tay lúc nào nhanh vãi tè mà mình không biết trong khi mình để ý suốt (trừ lúc đến ngã 4). Tiên sư nó, giờ nhắc lại còn đau. Lắm lúc muốn làm việc tốt nhưng cứ nghĩ đến hậu quả thế này thì đúng là "Ai cho tao làm người lương thiện?!"





    .
  10. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Ngoài lề 1 chút
    Tiện đây cũng kể lại 1 câu chuyện

    Cũng lâu rồi, đợt đấy trên đường từ bạn gái về nhà, thằng bạn (bạn cấp 3) mình thấy 1 cậu chạy thất thểu ra điểm đón xe bus ( lúc đấy cũng muộn rồi nên chắc hết xe bus ). Chẳng hiểu nó nghĩ gì rồi hỏi cậu kia đi về đâu có muốn đi nhờ xe không ?
    Cậu kia bảo đi về XXX. Hai ông trò chuyện với nhau.
    Thằng bạn mình hỏi "'cậu ở XXX có biết thằng vespa84 ?" .
    Ông kia: "thằng vespa84 là bạn cấp 2 [:D]".
    Sau này gặp lại 2 thằng, cả 2 ông đều kể lại chuyện này. Nghĩ lại cũng thấy vui. [r2)]

Chia sẻ trang này