1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi các bác iu mỹ thuật chút (về một số tác phẩm cổ điển)

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi pittypat, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi các bác iu mỹ thuật chút (về một số tác phẩm cổ điển)

    Em có đọc một vài bài phân tích về vẻ đẹp của một số bức tranh, dưng mà lại chẳng được chiêm ngưỡng (hic). Không biết ở box Mỹ thuật, có ai có mấy bức này không, post lên đây giúp em cái. Được không ạ?

    - Lô ghế riêng của Renoir
    - Ấn tượng, mặt trời mọc của Monet
    - Dạ khúc và Bố trí của Whitsler
    - Cô dâu Do Thái của Rembrandt

    Và một bức cực kỳ bí ẩn (vì chẳng biết tên tác giả lẫn tên tranh). Nhưng nó được miêu tả như sau: "... Đó là hình trang trí một quyển sách kinh gọi là Quyển Kinh Giờ, dành cho một trong các nữ thừa kế quan trọng nhất Châu Âu thời trung cổ là Marie de Bourgogne. Người ta không biết hoạ sĩ là ai, nhưng tài năng có thể so sánh với các môn đệ giỏi nhất của Jan Van Eyck nên người ta gọi ông là "Tác giả vô danh ở nhà Marie de Bourgogne". Ta thấy Marie ở tiền diện cúi nhìn quyển kinh, có lẽ là Quyển Kinh Giờ danh tiếng mà ta nói ở đây. Cửa sổ trông vào nội điện một thánh đường kiểu Gô Tíc. Đức mẹ Marie bồng Chúa Hài đồng ngồi giữa thánh đường. Cảnh siêu nhiên này được vẽ với cùng một phong cách hiện thực như hình ảnh của vị phu nhân đang trầm tư chiêm bái trước hình ảnh thần thánh trong đó chính bà cùng với đoàn tuỳ tùng đang quỳ trước Đức Mẹ và có lẽ cũng đang cầm quyển kinh đó. Dường như Đức Mẹ đi ngang qua thánh đường và ghế vào đó, và trong hình ảnh này có sự pha trộn tinh tế giữa ảo ảnh và thực tế cũng như có rất nhiều biểu tượng trong một số vật dụng và hoa xung quanh.... Quyển Kinh Giờ mở ra ở trang có chữ O, có lẽ là đoạn đầu bài kinh phổ thông "Obscero Te" (con cầu xin Người)..."
    (David Piper)

    Hic, người ta miêu tả kỹ thế mà mình chả được chiêm ngưỡng tận mắt, kể cũng phí! . Em hy vọng các bác giúp được em. Cám ơn các bác nhiều nhiều.

    Tôi chỉ là người mơ ước thôi
    Là người mơ ước hão! Than ôi!
    Bình minh chói lói đâu đâu ấy
    Còn chốn lòng riêng u ám hòai.
  2. lisse

    lisse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Voi moi mot buc tranh toi post len, ban hay noi cam nhan cua ban ve tac pham do, duoc ko?
    red][/size=4]
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Pitty Pat, chào tỉ.
    Cái mà tỉ muốn xem đây.


    Chắc tỉ nhầm thế nào ấy chứ, hoạ sỹ vẽ cái ni là Ông Simon Bening, 1 hoạ sỹ cũng khá có tên tuổi ở thế kỉ 15, nguời Flemish. Ông này rất chuyên về vẽ những mảng tranh nhỏ trong các quyển sách kinh. Khá nổi tiếng và thành công, hình như là đã cùng làm việc với nhiều chức quan cao lắm( Hoàng đế Charles 5 thỉ fải...). Ông ni nổi tiếng nhất là vẽ tranh sơn dầu, hình như vẽ tranh minh hoạ cho sách thánh chỉ là vẽ tay trái thôi, nhưng lại thành công đến như vậy. Ông đúng là như chị bảo, dc gọi là " The Berlin Master of " Marie de Bourgogne"."
    Thôi, ko dám nói thêm nữa, nói nữa sợ thấy lòi kiến thức mình thủng lỗ...Ai biết và thích thì tham gia fát biểu nói thêm hén. Các bậc anh hùng á.
    Còn cái tranh Sunrise, nổi tếing nhất của Monet Gor có gửi lên lần nào đó rồi, tỉ tìm lại thử. Còn 1 loạt serie của " Dạ khúc" và " Bố trí", thì ai rảnh post lên giùm nhé, cho mọi nguời xem. Cái này nó nhiều lắm..nếu em nhớ ko lầm vì sử dụng hàng loạt các gam màu khác nhau. mỗi bức mỗi gam khác....
    Thôi, ngừng nhé.
    mong chị vui.
    If one day I die, would u cry for me?
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    PittyPat có phải là cái bà suốt ngày phải hít thuốc muối ở trong "Gone with the wind" không nhỉ?
    Cái bức bí ẩn mà bạn hỏi ấy củ chuối quá, thế mà Gorillaz phản đòn được ngay, phục lăn đấy!
    Những bức còn lại, cậu vào hẳn www.arts.com mà xem, rất dễ tra cứu, mà lại đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác...
    Còn một địa chỉ nữa là thư viện Trung tâm ngôn ngữ và văn minh Pháp 42- Yết Kiêu- Hà Nội. Trong ấy có rất nhiều tư liệu quý về hội hoạ thời kì Cổ điển, Phục hưng và Ấn tượng, có thể mượn thêm cả CD, cassettes...chỉ trừ một số cuốn sách quý họ dán gáy đỏ thì phải đọc tại chỗ thôi.
    Riêng dòng tranh mà bạn quan tâm, tạp chí Mỹ thuật thời nay cũng hay có đăng tải và phân tích khá kĩ về chi tiết trên mặt tranh.
    Còn nếu muốn sở hữu tận tay thì lên Xunhasaba (ngã tư Hàng Bài + Trưng Hai Bà ) có rất nhiều, đặc biệt là series của NXB Taschen, giá rẻ mà sách lại xịn (~70 nghìnVND - 100nghìn VND/q ). Còn nếu thấy giá ấy vẫn đắt thì xài tạm bộ sách của NXB KimĐồng (có 4500 VND/q ), phần học thuật, lí luận trong ấy chả có gì đáng kể nhưng có thể tham khảo tranh cũng tạm được.
    Còn ở đâu nữa nhỉ? Ai biết thì thêm vào nhé!
    KUMITE'
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Gorillaz
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hihi em Gor về rùi à ? Tưởng bị Abu Sayaf bắt cóc rùi chứ hihi
    Chúc mừng năm mới nhá !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    CLAUDE MONET
    [​IMG]
    Impression: soleil levant
    [​IMG]
    Impression, soleil levant (Impression, Sunrise)
    1873 (210 Kb); Oil on canvas, 48 x 63 cm (19 x 24 3/8"); Musee Marmottan, Paris
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 04/02/2003
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    James Abbott McNeill Whistler
    [​IMG]
    Nocturne: Blue and Silver - Chelsea
    1871; Oil on wood, 50.2 x 60.8 cm; Tate Gallery, London
    [​IMG]
    Nocturne: Blue and Silver - Cremorne Lights
    1872; Oil on canvas, 50.2 x 74.3 cm; Tate Gallery, London
    [​IMG]
    Nocturne in Blue and Gold: Old Battersea Bridge
    1872-77; Oil on canvas, 68.3 x 51.2 cm; Tate Gallery, London
    [​IMG]
    Nocturne in Blue and Gold: Old Battersea Bridge
    Detail
    [​IMG]
    Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket
    1875; Oil on wood, 60.3 x 46.6 cm; Detroit Institute of Arts
    [​IMG]
    Nocturne: Blue and Gold - St Mark's, Venice
    1879-80; 44.5 x 59.7 cm; National Museum of Wales, Cardiff
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 04/02/2003
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mấy cái ấn tượng của Monet á.
    À có ai vẽ cảnh núi lửa không nhỉ? Tớ thích nhìn cảnh khói phun mờ mịt dung nham tuôn trào lắm. Có ai có tranh vẽ cảnh ấy không?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 04/02/2003
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm mới chui vào đây! Cám ơn các bác Milou và bé Gor nhiều nhiều nhá! Bé Gor giỏi thật đó, pitty mới miêu tả mơ hồ thế mà đã "tóm" trúng rồi! Bái phục! Bái phục!
    Em chờ và em tin...

Chia sẻ trang này