Em hỏi các bác Hôm trước em có về quê, thấy các ông bà ở quê thường thiến chó, gà rồi nấu chín, cho các cháu nhỏ ăn những quả "ngọc hành" đó, nói là để cho nó khỏi bị bệnh nghiến răng, họ còn cho cháu ruột em (con chị em) ăn nữa, mà em thì không thích tẹo nào, em vốn không thích ăn thịt chó. Cho em hỏi các anh chị, việc ăn những cái đó có hại gì k? và thực ra nó có tác dụng như họ vẫn nghĩ không? Căm ơn anh chị
Chuyện này có gì đâu mà, chẳng biết có tác dụng gì không (các cụ nói là ăn gì bổ nấy cơ mà nhỉ?). Ngày còn bé ở nhà bà tớ (chỗ Nhổn ý, qua cầu Diễn 1 đoạn) người ta còn thiến bò cơ (lúc ấy bé chẳng hiểu để làm quái gì-đến bây giờ cũng chẳng biết), và tất nhiên những quả to hơn quả trứng vịt ấy cũng được luộc lên đấy. Ôi, hôi chết, mà nó cứ bột bột, ăn được một miếng nghẹn lên nghẹn xuống. Đến bây giờ vẫn thấy ghê, không ăn được các loại bột bột như kiểu lòng đỏ trứng gà luộc hay khoai lang luộc...
Cái này đúng đấy. Cụ thể là bộ phận nào của con gì thì tớ ko biết hết được, nhưng tớ cũng đã từng bị nghiến răng, mẹ tớ cho ăn cái ... của con lợn đực, thế là khỏi đấy Lúc ăn thì ko biết là cái gì đâu, mùi vị cũng kinh lắm, nhưng mẹ tớ cứ dỗ là gân hay là cái gì ý, ăn để bổ gân cốt trong người (dạo đó đang tuổi lớn nên mình cứ nghĩ là lý do hợp lý). Sao mình ko nhận ra là ba mẹ không đụng đến miếng nào, cứ ngồi nhìn rồi cười tủm tỉm Đời ko cái dại nào như cái dại nào
Đúng nhưng chưa đủ, bệnh nghiến răng phải chữa trị lâu dài mới khỏi hẳn được. Ví dụ lúc còn nhỏ phải ăn "cái" ấy của gà,vịt, chó,lợn đến lúc lớn lên một chút nữa thì ăn "cái" ấy của Bò, ngựa, dê , trâu cho đến lúc trưởng thành thì phải ăn "cái " ấy của Hà Mã, Voi, Sư tử và cuối cùng là của.....người thì mới khỏi hẳn được. hà...hà...hà.
Bác này cẩn thận khi đi ra đường nhá, gặp phải chị nào cứng tuổi rồi mà vẫn mắc bệnh nghiến răng là rồi đời (ai biểu bác xui con người ta làm chi).