1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi chút xíu nào!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi binhminh, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chút xíu nào!!!

    Đã lớn đến cai tuổi như thế này rùi các anh chị còn ai muốn quay về cái thời trẻ con nữa ko? Các anh chị có muốn đc như ngày xưa con gái thì chởi nhảy dây ko? chơi đò hàng hi` hi` hi` . Nhưng em nhớ nhất có lẽ là trò chơi trốn tìm , hay lắm , ngày trước trốn tìm bọn em còn treìo chót vót lên ngọn cây, có đứa cũng sợ lắm đấy chứ. Vui lắm. GIÁ NHƯ ĐC TRỞ VỀ NGÀY XƯA NHA! Bây giờ em cũng chưa hẳn là lớn thế mà em chơi cùng trẻ con đã bị bố mẹ mắng vậy chắc các anh chị chẳng bao giờ đc chơi nha!

    minh
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tôi cũng vậy,nhiều khi muốn được chơi lại những trò chơi thưỏ nhỏ như tạt lon,chọi cầu với các bạn thời thơ ấu,nhưng không thể nào được nữa rồi,hằng ngày đều có những việc phải giải quyết,,thậm chí giờ đây muốn tìm lại bạn bè đi uống cafe cũng còn khó khăn
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

Chia sẻ trang này