1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi kinh nghiệm sống ở Sing

Chủ đề trong 'Singapore' bởi lionking_cfc, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_cfc

    lionking_cfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu thu thu vi nhi. :). Cảm ơn các anh chị. Còn gì em phải chú ý nữa không ah?
  2. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nếu mới sang thì tránh khu line tím đoạn Little India với Farel Park ra nhé... Tình hình an ninh ở đó không tốt lắm. Khu Geylang cũng vậy, nhưng cũng tuỳ Lor... Lor mà số lớn lớn tí thì ok hơn....
  3. dunghaanh

    dunghaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác cayeuvit đang sống và làm việc tại Sing à. Bác thèm sang đó quá nhưng nhà em nghèo quá hic hic, ko biết phải làm sao
  4. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn của Sing ngon đấy chứ ạh. Chỗ nào cũng có food court, còn ở một số working building, em thấy tập trung đủ các loại cửa hàng thức ăn Ấn, Malay, Indo..đủ cả, chỉ có quán ăn Việt Nam nấu theo phong cách miền Nam là ko hợp khẩu vị lắm với em thôi.
    Kinh nghiệm sống thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Cứ thể là làm việc, sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, 1 giờ đến 6,7 giờ rồi về. Về đến nhà tự nấu hoặc ra ngoài ăn, ăn xong rồi có thể nghỉ ngơi, tập thể thao (ở Singapore có rất nhiều khu thể thao con con, có thể chơi bóng rổ, hoặc bóng đá), nếu không thì có thể xem Tivi, hoành tráng hơn thì lôi nhau đi bar, social living, thiếu thồn tình cảm thì ra Geylang (nhưng mà cái này nói chung là ko nên). Cuối tuần thì ngủ bù, cố gắng rủ rê lôi kéo mấy đứa bạn học hoặc làm cùng công ty đi chơi thể thao hoặc lượn lờ cafe đâu đó...nói chung nếu chịu được cô đơn thì sống tốt
  5. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ với đồng nghiệp:
    Phải công nhận là ở Sing đân tình sống kín đáo, nhưng đây cũng là "bệnh" chung của các nước phát triển, nhưng không có nghĩa là bạn không thể buôn dưa lê với họ, ở đâu cũng có người này người nọ, với những người "chơi được", mình mở lòng với họ thì họ sẵn sàng làm bạn tốt của mình, chia sẻ rất nhiều điều thú vị.
    Về quan hệ trên công việc thì mọi người khá kín kẽ, việc ai người đấy làm, cố gắng giấy trắng mực đen rõ ràng. Mình làm công việc của mình thôi, nhưng nếu muốn "soi" đứa khác làm gì cũng hơi khó, trừ khi kết thân chúng nó, lân la hỏi chuyện thì vẫn vô tư.
    Singapore cũng là một nơi tập trung nhiều người đến từ nhiều quốc gia, vậy nên văn hoá, tôn giáo cũng khá phức tạp, nhất là mấy chú hồi giáo thì kiêng kẽ đủ thứ, nói chuyện với nhiều đứa cũng nên chú ý đến đièu này, chưa thân thiết thì đừng bầy tỏ quan điểm cá nhân về một vấn đề "tế nhị" nào đó. Nói chung là dân Sing cũng buôn dưa lê ác liệt, có một lần đi ăn, tớ trêu vui sau lu*ng một bà cô bên HR trước mặt hai đồng chí big boss mà hôm sau khắp khu vực tớ làm đứa nào cũng biết
  6. SingaporeEdu

    SingaporeEdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Về môi trường làm việc chắc là cũng tùy thuộc vào mỗi nơi. Công ty mình nhiều phụ nữ quá nên mình thấy ở chỗ mình rất hay bị "soi". Đồng nghiệp soi và sếp cũng soi. Sếp mình còn "theo dõi" nhân viên qua camera nữa chứ. Lúc đầu mình cũng thấy khó chịu và ghét lắm nhưng rồi xác định được việc mình mình làm thì chẳng đứa nào làm gì được mình. Quan trọng nhất là phải cẩn thận trong mọi hành động cử chỉ của mình và xác định rõ là mình đang sống ở một nơi "nguy hiểm" thì không sợ gì cả.

Chia sẻ trang này