1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi mấy câu thực tế về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thành phố

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HGiaPhong, 20/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangm

    langthangm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng tưởng ăn uống ở nhà là sạch nhá, nếu không tự tay mình nấu. Nhà nào nuôi osin đừng dại mà mắng nó, phải đứa lì lì mỗi lần nấu món bà chủ thích là nó cho 1 ít phân gián , phân người vào; hay trong lúc lau chùi toilet nó quệt bàn chải oánh răng của bà chủ vào bện xí, chả ai biết đâu mà lần nhé.
  2. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nghe các bác nói lần sau em đi đường chạ dám ăn cái gì nữa :(
  3. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái đo đỏ là phát khiếp rồi, một xô nước tráng cốc từ sáng đến chiều, chưa nói xô rửa cốc (mà có khi chả có xô rửa cốc đâu)
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Các bác vệ sinh thế. Không rõ có bác nào hay lang thang trà đá không, em thích nhất món ngồi trà đá tán phét đấy. Ngày ít nhất phải 3 cuộc, sau ăn sáng, trưa và tốt :)).

    Mà trà đá là đệ nhất bẩn =))
  5. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hị hị bác giống em, chiều hay tối cứ có gió mát ngồi trà đá chém gió cứ gọi là nhất, lại còn bổ mắt nữa chứ hí hí[:D] Mà em thấy trà đá thì đâu có bẩn gì nhỉ, chè làm bằng nước đun sôi mà bác:-??
  6. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cái cốc của nó ạ, siêu bẩn luôn đã thế mỗi lần có người uống xong nó chỉ nhúng qua xô nước (mà xô nước đó cũng làm đủ mọi thứ việc, ví dụ như rửa tay :-"). Sau đó thì cái ấm (tích) pha trà và cái ca đựng trà, có lẽ phải đến mấy chục năm không rửa :-", cáu hết trà cũ nhìn kinh lên được.

Chia sẻ trang này