1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Em hỏi thật, ko phải spam T__T] Hỏi các thông tin cần thiết về tpHCM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ceme86, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [Em hỏi thật, ko phải spam T__T] Hỏi các thông tin cần thiết về tpHCM

    Chào các bác, nhân dịp 30/04 sắp tới, em quyết định làm 1 tí vào Sài Gòn chơi, em có 3 ngày 2 đêm .. Vậy nên đi những đâu và mở rộng quanh khu vực đó như thế nào ?
    Vé máy bay và khách sạn em đã chuẩn bị xong hết rồi, khách sạn ở Thi Sách - Quận 1 thì có tiện đi lại không ạ ?
    Em muốn hỏi 1 số vấn đề sau :

    + Thuê xe máy thì thủ tục thuê thế nào, có lằng nhằng không ? giá tiền + nơi thuê
    + Tp HCM có những chỗ nào chơi hay ho mà cả ngày hoặc nửa ngày ?
    + Shopping ở đâu thì hợp lý ( cho con gái )
    + Có chợ đêm như Hà Nội ko ? và nếu có thì ở đâu + thời gian nào trong tuần
    + Ăn uống ở đâu hay ho + đặc biệt ...

    Mong các bác giúp đỡ ạ..
    P/s : Taxi trong tpHCM tính bi nhiu xiền/km hả các bác ?
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở tpHCM đâu hết rồi ạ Dạo trước có cái topic hỏi thông tin du lịch Hà Nội em tư vấn nhiệt tình nhắm ....
  4. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ối, 3 ngày 2 đêm để biết về tp thì ít quá, hay bác tập trung chuyên môn một xíu sẽ cảm nhận tp tốt hơn. Ví như bác tìm hiểu về ẩm thực hoặc kiến trúc, hoặc đi chơi theo kiểu nghĩ ngơi thư giản hoặc quậy xả láng v..v... hay mỗi thứ một chút.
    + Thuê xe tùy theo bạn muốn đi xe gì, có cả vespa cổ cho bạn chọn lựa, bạn nên hỏi ngay khách sạn bạn dự tính ở, CMND nộp lại
    + "Chơi hay ho" là chơi thế nào hả bác, tùy theo thú tiêu khiển của bác, cà phê sân vườn nghe piano hay cà phê hẻm nghe nhạc trịnh, hay chót vót cà phê 33 tầng, ở tp có nhiều quán bar phong cách khác nhau. Chơi nửa ngày hoặc 1 ngày có thể d8ến khu du lịch Bình quới, có ăn uống, bơi lội, chèo xuồng, đánh banh, đi canô dọc sông sài gòn, câu cá, mát xa
    + Shopping thì tùy vào túi tiền và phong cách ăn mặc của bác, thích đồ xuất khẩu và bụi thì có thể bỏ thời gian đi lùng ở số 3 Lê văn hưu. Nhiều tiền, thích đồ hịệu thì vào trung tâm mua sắm Pakson, Diamond Plaza ...tất cả đều ở trong quận 1. Nếu thích kiểu đồ cho tuổi teen, hiphop hay rock... đều có cả. Vấn đề là bác muốn mua hay muốn xem, và mua hay xem cái gì.
    + Bảo tàng, trừơng học, chùa chiền, nhà thờ đều có cả. Nếu là lần đầu bác tranh thủ tham quan Dinh độc lập, Nhà thờ Đức bà, Bưu điện thành phố, UBND TP... đều nằm gần nhau (có cả Diamond và Pakson)
    + Ah, bác có thể ăn hàng ở quán Ngon (một hình thức kinh doanh thành công thu hút rất rất nhiều du khách trong và ngoài nước vì ở đây tập hợp được các món ăn hàng của các miền.
    + Chợ đêm ăn uống và mua sắm thì có chợ đêm Bến Thành, chợ đêm Hồ kỳ hòa
    Bác cần thông tin chi tiết và cụ thể theo yêu cầu thì dễ dàng tư vấn cho bác hơn. Chúc bác có chuyến đi vui nhé!
  5. Aquarian

    Aquarian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Tớ hiện ở Hà Nội nhưng cũng đã từng sống ở Saigon và 30/4 này cũng vào SG, hehe.
    - Khách sạn ở Thi Sách là tiện rồi, ngay trung tâm thành phố.
    - Bạn có thể thuê xe máy, tốt nhất là hỏi khách sạn nơi bạn ở hoặc nếu họ không có thì lên khu vực Phạm Ngũ Lão mà thuê cũng được, Giá giao động từ 70k đến 100k (Thuê Dyland hoặc SH thì giá sẽ khác, hehe)
    - Đến Sài gòn thì phải ăn những món sau:
    + Lẩu cá kèo (ở đường Bà Huyện Thanh Quan)
    + Cơm tấm (nhiều chỗ lắm)
    + Bánh xèo ở Đinh Công Tráng
    + Bánh canh (ở Hà Nội không thấy món này)
    + Ốc (rất nhiều loại ốc nướng, sốt me, xào tỏi....đủ các loại). Không có ốc luộc như ở HN đâu. Nếu bạn là girl thì nên thử ăn ốc cho biết. Có 1 loạt quán ốc rất ngon nằm trong ngõ trên đường Trần Hưng Đạo. Tớ không nhớ địa chỉ chính xác nhưng mà ngon lắm, rất khác với HN. Nghĩ đến đã thấy thèm.
    Nói chung ở SG có rất nhiều choices. Món ăn bắc cũng có, nhưng đi SG mà ăn món ăn bắc thì nó phí đi, nên tớ không giới thiệu nữa. Nếu bạn thích international food với các brand nổi tiếng mà chưa có mặt tại Hà Nội như Pizza Hut (ở Dimond), Jolibee (giống KFC và Lotteria)
    Chơi: Cũng như HN, chả biết đi chỗ nào chơi nửa ngày hoặc 1 ngày. Nhưng nếu bạn đến lần đầu thì có thể đi:
    - Nhà thờ Đức bà, Dinh Độc lập, chùa Vĩnh Nghiêm...Chả nhớ chỗ nào ấn tượng hay đặc biệt cả
    - Đi Bình Qưới, Củ Chi..
    - Đi xem đua ngựa (biết đâu bạn lại trúng vài chục triệu hoặc vài trăm triệu nếu may mắn )
    ....
    Shopping: Các trung tâm thương mại thì có Dimond plaza (kiểu như Vincom ý nhưng lớn hơn và nhiều hàng hoá hơn); Parkson, Zen Plaza (my favourite), Starbowl (nếu mình nhớ không nhầm) ở gần sân bay Tân Sơn Nhất...
    Các phố có nhiều shop quần áo, dày dép như Nguyễn Trãi (Giống phố Hàng Bông), Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ
    - Chợ đêm thì có chợ ngay cạnh chợ Bến Thành hoặc chợ đêm Kỳ Hoà (hình như hàng đêm) nhưng mà tớ thấy hơi hàng chợ, chả mua được gì!
    Gần 1 năm rồi chưa vào SG, không biết có nhiều thay đổi không.
    Chúc bạn enjoy Saigon
  6. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tý nhé.
    1. Lẩu cá kèo nên ra ngay đường Sư Thiện Chiếu,(ngay ngã ba cắt với cái quán Bà Huyện Thanh Quan), quán mưa rừng bán ngon hơn và đỡ xô bồ hơn cái quán ngay Bà Huyện Thanh Quan.
    3. Nếu có thời gian nên đến bánh xèo ngô Quyền vì ít dầu mỡ mà bánh dòn hơn, lại rẻ hơn. Đi ăn vào buổi tối rồi tranh thủ chạy luôn ra Chợ Lớn mà xem dân tình người Hoa sinh hoạt và buôn bán.
    4. Ốc ở trên đường Trần Hưng Đạo là ở khu Sài Gòn Center. Đừng ăn mấy quán ở tuốt trong góc, cũng đừng ăn ngay mấy quán ngay đầu đường. Ở đấy còn có món hột vịt lộn chiên chấm nước mắm, hỏi thử xem chỗ đó có chấm sốt me không nhé? lâu lắm chả ra đó ăn nên không biết đã kịp cập nhật món đó chưa.
    Đi xem đua ngựa ở trường đua Phú Thọ, từ khoảng 15g đến 17g là hết. Và chỉ có 2 ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Đừng ham mê quá mà có khi chả thấy thành triệu phú, lại thấy mình thành chúa chổm thì mất vui. Không nên mua vé ngồi trên phòng lạnh vì nó ở xa, không nhìn ngắm ngựa rõ ràng được mà đồ ăn uống thì mắc. Chịu khó lang thang dưới khán đài sẽ thích hơn. Nhưng nhớ cẩn thận giỏ xách, tiền bạc vì nạn móc túi nhá.
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bác đã tư vấn, vậy còn khu Đầm Sen và Suối Tiên thì sao ạ ? Em thấy nó cũng..hơi hơi nổi tiếng mà ko thấy bác nào nói
  8. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    À quên mứt, em đi với người yêu nên các bác có thể recommend một vài quán cafe lãng mạn cho buổi tối được ko ạ
    P/s : Lãng mạn theo kiểu có nhạc piano sống + view đẹp chứ ko phải cafe chuồng ngăn ô các bác nhé Gần quanh khách sạn của em được thì càng đẹp ( 4C Thi Sách )
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra, ăn vui vẻ cho..sướng cái mồm thì các bác đã tư vấn rồi, vậy ăn chính ( kiểu như trưa, chiều ) thì nên ăn cái gì và ở đâu để ...cho bõ đi SG hả các bác Kiểu những món đặc trưng mà có thể làm bữa chính được í ..
  10. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nam tiến nào là Nam tiến nào

Chia sẻ trang này