1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Em hỏi thật, ko phải spam T__T] Hỏi các thông tin cần thiết về tpHCM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ceme86, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Gần KS của bạn có nhiều quán bar dành cho tây lắm. Nếu muốn đi cho biết không khí thì có thề vào wild horse đi. Lúc trước ở đó còn có bán đồ ăn tối mà sau khi bạn chọn nguyên liệu, đầu bếp sẽ trổ tài ngay trước mặt bạn. Nhưng chẳng biết bây giờ còn không? Nếu chỉ muốn uống không thì ra ngay sau lưng nhà hát thành phố ý. Cafe không thôi thì high land dưới đất. Uống rượu thì vào Q.bar. Muốn nghe nhạc quốc tế do ban nhạc Philipin chơi thì mạnh dạn vào ks Caravell, trèo lên lầu 9 vào SG bar ngồi hóng gió, nghe nhạc.
    Nếu bạn có thể đi xa hơn, hay đi xe máy thì tìm đường Nguyễn Du, đoạn vừa qua khỏi nhà thờ Đức Bà chạy lên tí xíu bên phải có cafe Rejona, có món cafe tươi ngon và thơm. Ngày cuối tuần có nhạc Piano và Violon song tấu. Ngày thừơng nghe nói có ca sỹ hát nữa. Muốn nghe nhạc xưa xưa một tí thì hỏi đường đi xuống đường Ngô Thời NHiệm, gần ngã tư LLê Quý Đôn, có quán Serenade trong hẻm (cái biển ngoài đường khá lớn, không sợ lạc đâu, còn không cứ đến đường Ngô Thời Nhiệm mà hỏi, người ta chỉ cho)Ở đấy cũng thích hợp cho 2 người mà vẫn dễ thương.
    Tạm thế thôi, đấy không phải là những quán rất hay của SG, nhưng tớ chả thể chỉ mấy cái ngõ hẻm xa xa cho bạn được, chịu khó vậy nhé.
    àh, nếu muốn nghe nhạc Flamengo thì chạy lên đầu đường Lý Tự Trọng, gần ra đến Tôn Đức Thắng, bên tay trái có quán Carmen, có lý lắm. Nhưng đi tìm nhớ chạy từ từ, mặt trước quán tối lắm, vì nó xây như cái hầm rượu ý, nên coi chừng bị chạy lố nhé.
    Mấy cái này tớ cũng chỉ đánh giá theo chủ quan của tớ thôi, lỡ về mà bạn không thích thì chả phải tại tớ chỉ bây nhá
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

  3. chunxiang

    chunxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Suối Tiên rộng lại nhiều trò chơi (em khoái cái tàu lượn siêu tốc lắm) và nhiều cảnh đẹp để chụp hình hơn Đầm Sen. Đầm Sen thì ở trong nội thành gần hơn Suối Tiên nên người ta đi cho tiện. Đi Suối Tiên bác có thể đi về bằng xe buýt cho khoẻ, có máy lạnh ngồi sướng khỏi đội nón bảo hiểm, trạm xe buýt lại ở ngay Suối Tiên luôn, lên xe đi 1 lèo là tới. có nhiều tuyến đến Suối Tiên lắm, bác lên mạng xem tuyến nào phù hợp với chỗ bác ở.
    à, mà bác ở quận 1 thì cứ ra trạm điều hành xe buýt ở ngay đối diện chợ Bến Thành hỏi và bắt xe đi Suối Tiên. nhớ hỏi luôn tuyến về kẻo không biết đường về thì chết dở.
    Chúc bác đi chơi dui dẻ nhá!
  4. chunxiang

    chunxiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Superbowl chứ không phải Starbowl ạ.
    Em xin lưu ý là cái chỗ Bình Quới tối thứ 7, CN mới có buffet, từ khoảng 5h,hơn 90K 1 vé, vào trong tha hồ ăn và khung cảnh đồng quê cũng đẹp và nhiều cái hay lắm. nếu không ăn buffet thì không được vào trong đâu, còn từ thứ 2 đến thứ 6 thì em không biết sao (mà lễ lại nhằm thứ 2 nó có phục vụ buffet không nhỉ???)
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho tớ, tớ lại thích chơi trò tàu lượn siêu tốc ở Đầm Sen hơn ở Suối Tiên. Tớ đến Đầm Sen chỉ để chơi mỗi trò này. Suối Tiên có nhiều trò chơi nhưng ko hấp dẫn với tớ (ko thấy chút nào gọi là gay cấn, hồi hộp, rùng rợn gì cả). Bù lại trong nhóm tớ có 1 chị rất nhát gan nên trêu sướng..
    Tớ thích ăn ốc ở hẻm 16 - Nguyễn Thiện Thuật hơn.
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai em đi rồi các bác ạ. Hy vọng là chuyến đi thành công mĩ mãn.
    Em đi thứ 7,CN, thứ 2 nên chắc cũng nhiều chỗ chơi bời mở cửa . Còn đi Suối Tiên thì có lẽ gọi taxi luôn cho nó riêng tư + thoải mái ( đi với người yêu mà )
    Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các bác !!!

Chia sẻ trang này