1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Em hỏi thật, ko phải spam T__T] Hỏi các thông tin cần thiết về tpHCM

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi ceme86, 18/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [Em hỏi thật, ko phải spam T__T] Hỏi các thông tin cần thiết về tpHCM

    Chào các bác, nhân dịp 30/04 sắp tới, em quyết định làm 1 tí vào Sài Gòn chơi, em có 3 ngày 2 đêm .. Vậy nên đi những đâu và mở rộng quanh khu vực đó như thế nào ?
    Vé máy bay và khách sạn em đã chuẩn bị xong hết rồi, khách sạn ở Thi Sách - Quận 1 thì có tiện đi lại không ạ ?
    Em muốn hỏi 1 số vấn đề sau :

    + Thuê xe máy thì thủ tục thuê thế nào, có lằng nhằng không ? giá tiền + nơi thuê
    + Tp HCM có những chỗ nào chơi hay ho mà cả ngày hoặc nửa ngày ?
    + Shopping ở đâu thì hợp lý ( cho con gái )
    + Có chợ đêm như Hà Nội ko ? và nếu có thì ở đâu + thời gian nào trong tuần
    + Ăn uống ở đâu hay ho + đặc biệt ...

    Mong các bác giúp đỡ ạ..
    P/s : Taxi trong tpHCM tính bi nhiu xiền/km hả các bác ?
  2. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn ở Thi Sách là lý tưởng quá còn gì? còn lý tưởng hơn cả khu Bùi Viện hay Phạm Ngũ Lão. Xong
    Thuê xe máy thì chỉ cần thế chấp CMND và 1 số tiền tùy theo chỗ cho thuê. Giá cho thuê cũng tùy theo loại xe. Xe đạp là rẻ nhất. Thường thì khách sạn sẽ giúp bạn việc gọi xe luôn. Nhưng bạn phải có giấy phép lái xe nhá. Không có thì miễn bàn.
    Muốn chơi cả ngày ở SG thì cứ vào Đầm Sen hoặc Suối Tiên 1 phát là mất toi ngay 1 ngày. Còn nếu muốn thoải mái hơn thì vào các rạp chiếu phim xem hết tất cả các danh mục phim thì coi như hết ngày. Còn tùy vào sự "hay ho" mà bạn muốn hỏi nó thiên về cái gì nữa chứ? Theo tui thì còn chục chỗ nữa, nhưng với 3 ngày thì chắc không cần phải nêu nhiều đâu.
    Shopping cho con gái thì ở SG đâu đâu cũng có, vì chẳng có chỗ nào ghi rõ là shopping for Men only hay for Ladies only cả. Kể cho bạn nghe vài chỗ hợp lý nhất của các cô ở SG nhá: Diamond Plaza, Thương xá Tax, Zen Plaza, Duty Free Saigontourist, Parkson Plaza, Saigon Center, ITC Building, Saigon Trade Center, Caravelle Boutiques,... Đi bi nhiêu đó đủ hết 3 ngày rồi. Mà toàn những chỗ lòng vòng Q.1 thôi đấy nhá.
    Về chợ đêm thì tôi không nhớ ở HN có bao nhiêu cái, còn ở SG thì có 2 chỗ đặc trưng nhất là Chợ đêm Bến Thành và Chợ đêm Kỳ Hòa. 7 ngày trong tuần và bắt đầu từ 19g. Còn khoảng chục cái chợ khác cũng mở cửa suốt đêm nữa, nếu cần thì cung cấp sau.
    Ăn uống hay ho và đặc biệt thì còn tùy vào bạn muốn hay ho thế nào và đặc biệt ra sao nữa. Vì hay ho với người này nhưng bèo nhèo với người khác thì nguy to. Đặc biệt là giá cả thường làm người ta trúng gió tại chỗ.
    Taxi trong thành phố thì nhiều loại giá lắm. Có hãng 15.000đ/2 km đầu tiên. Có hãng thì 12.000đ/1.5 km đầu tiên. Chung quy là khoảng 7.000 đến 7.500đ/km.
    Chúc bạn có 1 chuyến đi thăm thú SG nhiều niềm vui!
  3. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng đầu tiên: nói thiệt, mình sinh ra ở SG nhưng chưa bao giờ đặt chân vào suối Tiên cả. Còn ĐÀm Sen thì trừ khi phải dẫn người khác đi chơi thì mới vô. 2 nơi này thì khách du lịch các nơi khác đến SG thường hay vô , nhưng bản thân Chichi thì thấy nó không có gì hấp dẫn hết. gợi ý thêm cho bạn : đi thăm dinh Độc Lập (nếu đi theo hướng dẫn viên có thuyết minh thì mất 1 buổi), ghé ngang nhà thờ Đức Bà, bưu địên thành phố, ủy ban nhân dân TP (buổi tối có chiếu đèn đẹp hơn). Bạn có muốn đi xem mấy ngôi chùa thì ghé chùa Xá Lợi (cũng loanh quanh khu quận 1, quận 3 thôi) , chùa VĨnh Nghiêm thì có tiếng đó như hơi...đông đúc. Có muốn đi Bến Nhà Rồng thì đi. Thêm nữa thì đi ngang qua mấy ngôi trường học nổi tiếng củ aTPHCM cho biết như Lê Quí Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai (trường Gia Long -Áo Tím hồi xưa ấy), rồi trường Lê Hồng Phong , có thể chụp vài tấm hình kỷ niệm. Ghé chợ Bến Thành chơi (nhưng đừng mua đồ vì mắc). âậy là xong 1 tour nội thị SG>. Ban đêm thì đi xem phim đi, hoặc đi quán bar discothèque, cafe ..cho biết. Nói gì chứ quán cafe ở SG thì đếm kô hết à.
    Phần màu vàng thứ 2: ặc...ặc...mấy chỗ đó toàn hàng hiệu không hà. Nếu bạn thích hàng hiệu thì đúng chỗ rồi đó. Cònnếu muốn tìm hàng rẻ và đẹp thì đi chợ Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai, mấy shop bán hàng trên đừong Nguyễn Đình CHiểu, TRần Quang Khải, Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng... Túm lại là tùy vào sở thích và túi tiền của bạn thôi.
    Cònăn uống hay ho hả? Vào SG thì nhớ đi ăn thử bột chiên nha (món này thuộc dạng ăn chơi thôi, nhưng những chỗ mình đã tới thì chưa thấy nơi nào có bán hết, hổng biết ở HN có không?). Ăn phở SG đi, nghe đâu phở SG khác phở HN. Ăn thì nhiều món lắm Tây, tàu, nhật, hoa, hàn quốc,thái lan...có đủ hết.
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ dẫn.
    Em muốn biết thêm một số thông tin nữa :
    Mấy cái shopping centre mà các bác nói địa chỉ ở đâu ạ ?
    Các quán ăn ngon ở SG nằm ở địa chỉ nào ( quanh quận 1 thì tốt )
    Ngoài ra em muốn ra khu phố Hoa, nó nằm ở quận nào ạ ? Có cái j hay ho ở đấy ko ạ ?
  5. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    À quên mứt, em đi với người yêu nên các bác có thể recommend một vài quán cafe lãng mạn cho buổi tối được ko ạ
    P/s : Lãng mạn theo kiểu có nhạc piano sống + view đẹp chứ ko phải cafe chuồng ngăn ô các bác nhé Gần quanh khách sạn của em được thì càng đẹp ( 4C Thi Sách )
  6. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phố Hoa là phố người Hoa, hay phố có trồng và bán hoa, bạn phải nó rõ nhá. Câu cú thế này dễ hiểu lầm lắm cơ. Nếu phố người Hoa thì bạn cứ ra Q.5, Q.6, Q.11 là gặp. Đặc trưng thì cứ theo đường Trần Hưng Đạo hoặc Nguyễn Trãi hoặc Hùng Vươg mà đi là gặp ê hề.
    Còn các shoppig center bạn hỏi ma tôi có dịp nói ở trên thì chỉ cần đi bộ là bạn có thể đến. Hầu hết đều nằm chung quanh khu bạn ở. Ví dụ:
    Thương xá tax và Duty Free Saigontourist thì ở đối diện nhau ở ngã 4 Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Đối mặt với UBND TP.HCM.
    Saigon Center cũng nằm cạnh đấy: 65 Lê Lợi.
    Parkson Plaza cũng gần đấy, nằm ở ngã 4 Lê Thánh Tôn với Đồng Khởi nhá.
    ITC Bulding thì cứ đến Saigon Center thì nghía qua phía Nam Kỳ Khởi Nghĩa thấy bảng hiệu Công ty Vàng bạc đá quý Thanh niên là chính nó.
    Saigon Trade Center: 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, bạn cứ men theo đường Thy Sách, đến Lý Tự Trọng rồi quẹo phải là thấy.
    vv... và vv...
  7. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng tản bộ hoặc đi xích lô tới Yesterday Piano Café ở góc Nguyễn Đình Chiểu với Phùng Khắc Khoan nhá. Hoặc qua Nirvana cũng gần đấy. Xa hơn chút có AQ cũng có đệm Piano, và view tạm ổn. Giá cả cũng phải chăng.
    Nhưng bạn mà hỏi hệ thống café Piano thì nên qua Hồ Xuân Hương, cũng Q.3 có café Piano, vừa piano vừa violo nghe cũng đã.
    Còn muốn có 1 cảm giác khác lạ giữa Saigon thì đến Regina ở đường Nguyễn Du, đối diện The Metropolitan, là cơ sở kinh doanh của cty Vinamit, chuyên trị nhạc Pháp trữ tình trong khung cảnh lãng mạn theo phong cách Pháp. Ngồikhuya 1 cút thì gặp ê hề là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nhá.
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cafe lãng mạn hả? Thế ở HN không có quán cafe có chơi piano live và view đẹp hay sao mà bạn lặnlội vào tận SG để tìm? Vào SG thfi đi chỗ nào khác lạ chứ.
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Khu phố người Hoa thì đa số là người Hoa sinh sống, người Việt vào đó là khách nước ngòai...he...he...he....tin hay không tùy bạn à. Khu người Hoa có gì hay ho hả? Đa số người ta bán thuốc đông y, các kiểu trang phục để người ta mua đi cúng chùa, chợ người Hoa chủ yếu là bán sỉ nhưng nếu mua lẻ thì giá cũng được lắm, người Hoa chính gốc thì họ bán hàng khá vui vẻ và nhiệt tình, đồ ăn ở khu quận 5 cũng ngon: chè, bánh cuốn, bánh ướt, mì, hủ tiếu...Ở Khu quận 5 có chợ vải Soái Kình Lâm, bạn thích thì vô cho biết. Lúc trước tôi cũng sống chừng 5 năm ở quận 5 nên tôi biết.
    Mà nè, sao bạn này suốt ngày chỉ hỏi có gì hay ho, có gì hay ho miết thế nhỉ? Bạn phải nói rõ theo bạn thế nào thì gọi là " hay ho" ? Theo tui, cái hay nhất ở SG là bạn muốn tìm cái gì cũng có hết, quan trọng là bạn có đủ tiền hay không thôi. Nếu bạn có đủ tiền thì tất nhiên SG là chốn "hay ho", vậy được chưa?
    Còn nữa, nếu muốn tìm cái hay ho để chơi thì hẫy chơi theo cách của người SG, ăn theo cách của người SG, chứ đừng tìm những chỗ hợp với tính cách của người HN, thói quen của nguời HN, như vậy là hay ho nhất.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Qua topic này mình mới biết Sài gòn mình nhiều cái hay ra phết nhỉ? Bác gì ở HN ới, bác ở 4C Thi Sách là KS Hồ Sen hay Hố Sen gì đó phải không? Có tiền ở KS đấy thì cứ shopping ngay Thương xá Tax hay dọc đường Đồng Khởi, Lê Lợi cho nó lành. Đi đâu cho mất 3 ngày?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này