1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi thật trường hợp này các bác sử lý thế nào! ???? Em chết đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thật trường hợp này các bác sử lý thế nào! ???? Em chết đây!

    Số là em và nàng yêu nhau lâu rồi! Đang chuẩn bị nghĩ tới chuyện lâu dài thì đùng một cái nàng nói chia tay với em! Em đang ngỡ ngàng , bẽ bàng, sốc.... và cực kỳ bức xúc không hiểu vì sao công lao bao năm giờ lại đổ sông đổ biển! Trước đây tụi em cũng có vài xích mích nhưng cũng tai qua nạn khỏi rồi thì giờ đùng một cái lại thế này! KHông biết tại sao nữa!

    Gạn hỏi mãi không trả lời, tìm tòi, hỏi han bạn bè mới biết được hôm rồi hình như mẹ nàng có đi xem bói, của một thằng thầy xyz nào đó nó phán là :" 2 đứa tuổi không hợp nhau, cưới trong 5 năm tới thì chồng sẽ gặp hạn sát thân, mà sau 5 năm thì vợ sẽ bệnh tất" thế là bà khuyên nhủ con gái để roài ...... Khốn nạn thân em!

    Hai đứa yêu nhau lắm! Đều trí thức cả ( đại học) mà sao lại có thể có chuyện nhảm nhí này được hả trời! Khốn nạn thân em! Em phải làm sao bây giờ! Em đã gặp đã gặng hỏi và có vẻ nàng cũng đã gật đầu vì những gì em tìm hiểu ! Nhưng ôi sao lại thế này hả trời! Em nói rồi, đã bảo giờ còn thời đại nào nữa mà còn tin vớ va vớn mấy cái chuyện đấy nữa! Yêu nhau mà chết thì là bố láo khong còn gì để nói nữa..... và em đã nói rất nhiều nhưng có vẻ khó khăn cũng đến từ ma ma của bé! Khốn kiếp, em gặng hỏi xem thằnh thầy nào dám nói thế để em đến hỏi thầy ( thực ra là muốn bum vỡ cái mặt nó ra vì ăn nói quàng xiên) nhưng nàng không chịu nói gì cả! Giờ em phải làm sao đây!

    Còn với em thì em thừa lý do để xả hận rồi, để bum chết cái thằng thầy bố láo đó:
    1. Nói năng quàng xien phá vỡ hạnh phúc tương lai của em
    2. Cái mồm thối đó chưa biết nó nói gở cho ai chứ đã tương ngay cái mồm cá đậu đó vào em và người yêu là em đã đủ để bem chết nó rồi!

    Nhưng giờ vẫn đề là em làm gì bây giờ! Làm gì để cứu vãn mọi thứ! Làm gì để xả giận bây giờ! Lý do khốn nạn, lý do không đâu!Lý do chối đến chuối 1 hạt!

    Rất kiềm chế để nói chuyện , để post bài nhưng giờ em bực lắm rồi! Phải làm sao đây!
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ông tuổi giề, nàng tuổi giè post lên đây anh em còn biết chứ.
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    nàng chán chú rồi chứ sao
    chứ mà còn yêu thì có đến bố thầy nói nàng cũng ko nghe theo đâu
    cay qua
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 ông thầy bói, phím trước rồi dẫn mama nàng tới xem
  5. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em là em chúa ghét cái kiểu bói toán rồi mê tín dị đoan
    Chia buồn cùng bác
    Nhưng bác nói ít thông tin về gia đình bên đó quá, khó tư vấn
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú lên box này lâu chưa ? Thằng thấy bói hay bố thằng thầy bói mà biết chú phịch bạn gái chú rồi, nó chỉ còn nước nói thơm vào.
    Trên tinh thần chẳng còn gì để mất. Chú năn nỉ khóc lóc, giãy đành đạch ra, còn ít tình nghĩa, con bé sẽ quay lại dỗ dành chú. Nhân thời cơ đấy, kể lễ tình xưa nghĩa cũ, hẹn biển thề non, lừa lừa, đóng nhãn mác đã kiểm duyệt cho anh.
    Nơi đây anh đã từ tới.
    Xong việc kéo em đi xem bói lần nữa
    Kết quả... chú tự chiêm nghiệm nhé
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bác giống e rồi,bố mẹ Cáo nhà e cug rất tin vào bói với toán.Bảo là tuổi em và Cáo hợp nhưng mà mạng thì khắc,lấy nhau là sau này kiểu gì cug tan tành sự nghiệp của Cáo.MK,giờ là thế kỷ nào rồi mà còn tn 3 cái thứ vớ vẩn đó,cơ mà Cáo nhà e cug tin cơ.Cug may là chưa đến mức đòi chia tay như bác.Giờ thì chỉ còn cách là dùng tình yêu của Bác để thuyết phục Cáo thôi.mặt khác là đến gặp mẹ Cáo để trình bày,giờ là lúc 2 người phải cùng nhau vượt qua và phải có cả sự giúp sức của cáo nữa.Tình yêu phải là cả 2 cùng cố gắng chứ e sợ 1 mình bác thì khả năng là rất khó.CHúc bác thành công nhé...
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì bảo bà jà nàng đi xem bói lại ! xong rồi đút cho thằng thầy bói ít đạn , là nó tâng bốc cái cuộc tình này đừng hỏi luôn....
  9. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trên đời vẫncòn những loại người mê tín, và những thằng lợi dụng sự mê tín của người khác!
    Em mà như bác là đấm vỡ alô nó đấy!
    Được ketoido272 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 05/06/2008
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gia đình cáo cũng không đến nỗi nào đâu bác à! Nhà làm nghề buôn bán bình thường! Phảicái các cụ lại rất hay tin vào mấy cái điều nhảm nhí đó ! Em và cáo yêu nhau nhiều lắm chứ! Nhưng tâm con gái thì làm sao vững chắc bằng con trai được! Dù gì họ cũng đâu bỏ mọithứ như mình được hả các bác! Em giờ chỉ muốn bem cái thằng chết cha chết thầy kia ra thôi!
    Chẳng nhẽ khuyên nhủ hay bất cứ một điều gì giờ đây cũng là vô vọng chăng!

Chia sẻ trang này