1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi thật trường hợp này các bác sử lý thế nào! ???? Em chết đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    xin lỗi chủ topic, em cũng tin thầy bói lắm, tại những cái khác thầy nói đúng quá, đâm ra về tình iu em cũng tin luôn
  2. thanh1106

    thanh1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH Ở TTVNOL NÀY VỀ CHUYỆN TIN THẦY BÓI ĐÂY RỒI !!!
    LẠI CÒN KO HỢP ĐAU CHIA TAY ĐI NUA CHỨ ?
    KO HỢP LÀM THẾ NÀO CHO HỢP DC MỚI GIỎI CHỨ ?ĐẤY LÀ ĐIỀU CẦN LÀM
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này dễ ợt chứ có gì đâu.
    1.Nếu gái hết yêu chú rồi,hoặc có mối khác ngon hơn nên lấy cớ để chia tay :
    a,Nếu chú cao thượng thì ôm gối mà than van mmọt mình.
    b,Nếu chú đê hèn thì tìm cách phịch.Phịch xong rồi chuồn.
    2.Nếu gái vẫn yêu chú,muốn được lấy chú:
    a,Bơm tiền cho thằng thầy bói để bói lại lần hai,lấy lý do nhầm giờ sinh.
    b,Bơm tiền cho nó,nhưng dàn cảnh thu băng để cho bố mẹ gái thấy rằng cùng một lá số nhưng hai lần phán khác nhau><mất tin vào thầy><tin vào thằng rể tương lai hơn. Chiêu này mất công hơn nhưng lại trả thù được thằng thầy bói kia.
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Anh không mê tín đâu,nhưng chú thử post ngày tháng năm sinh của cả đôi lên đây anh xem trước cho,free luôn
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cách dĩ độc trị độc được đấy, fọt tiền cho thằng thấy khác cao siêu hơn, rồi kiu nàng dắt mẹ nàng đi xem. 2 thầy nói 2 cách thì làm dek gì tin được. Nàng cũng trí thức lại yêu bác thì khối gì cách cho ông bu bà bu nghe theo. Với cả em tán đồng ý kiến thầy bói dek bằng thầy thuốc thầy này bảo cuối ko ai dám cãi ...
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu kĩ lại vớt vát tí nào hay tí đấy rồi làm lễ rồi tìm cách khắc phục .............. hoạ khắc có giải
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Chú em chủ topic kém quá mà,thời này là thời gì?Anh nói nhé:Thời của $.Anh ko nói chú em kém tài năng mà nói chú em ko hiểu ý thầy bói và cả men,cả cô gái kia nữa cũng ko hiểu!!!đI XEM BÓI thì kiểu gì cũng chứng nọ tật kia, thầy bói ra mà quét nhà ra rác mà.Lão làm thế để có việc làm ăn, ý của lão thầy bói là cần cúng giải hạn và tốn kém khoảng 1 triệu gì đó.Vậy chú em hãy đưa thông tin đến với cô bé và mẹ cô bé thông qua gia đình hàng xóm (hoặc người quen chung)của cô bé chẳng hạn, nhớ là tìm cách ko để lộ với mẹ cô bé là mình chủ động cúng giải hạn.Nếu chú em chưa quen với hàng xóm của cô bé thì tìm cách làm quen rồi bày tỏ tâm sự,2 người giữ thật kín bí mật và chú hứa ko bao giờ tiết lộ chuyện này vì nếu mai sau có gì xảy ra (do ngẫu nhiên tình cờ chẳng hạn)...thì bà hàng xóm vẫn có uy tín ko bị mang tiếng.
    Hãy để mẹ cô bé và cô bé cúng giải hạn.Chú em khéo léo đưa tiền cho cô bé, như nói là em cầm 1 triệu để làm việc gì đó em thích như mua quần áo....
    Như thế cúng giải hạn xong thì ok ngay mà.
    Còn cách nữa không thông qua hàng xóm là chú em tìm thật khéo tung tích của lão thầy bói và hối lộ lão vài trăm rồi lại nói cô gái và mẹ cô gái tương tự....
    Đấy là 2 cách nhé.
    Vậy anh chỉ cần chú em vote 5* cho anh thôi.
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên Topic đã thấy chẳng cần tư vấn roài _ chú thử đi chết đi xem có dễ không _ sống mà đau còn khổ hơn chết ấy chứ _ các bác bên trên tư vấn đủ kiểu roài mà chú chả thèm vào nói một câu là ý kiến như nào _ hay là chủ topic đi chết thật roài nhở
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có nên tin hay k, nhưng nói thật, nghe thầy bói nói thế em cũng sợ chết khiếp
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Xin lỗi mọi người ạ. Vì hum nay có người off cho em nói là "ko nên tin tuyệt đối vào bói toán", nên em cũng muốn nói đôi lời.
    Thứ nhất là em ko phải dạng người mê tín dị đoan, nói gì cũng tin. Nhưng em thấy nhiều người có vẻ ác cảm với bói toán quá. Thật tình là ko phải như nhiều người nghĩ, cứ ném tiền cho người ta là họ xem tương lai sáng sủa cho mình. Tất nhiên đây là một nghề nhạy cảm, ko tránh khỏi bị mọi người dị nghị, và cũng có không ít những thầy bói nói mò, xem bói vì xiền. Nhưng chuyện xem bói ko hẳn là nhảm nhí như một số người nghĩ. Em còn trẻ, rất trẻ, lấy kinh nghiệm của mình ra thì chắc cũng chẳng có gì, nhưng mẹ em lại là người rất tin vào tâm linh. Cuộc sống gia đình của mẹ k được hạnh phúc (mẹ e đã ly dị), đi xem ở đâu họ cũng nói đúng điều này. Mẹ e gần 50 rồi, lần gần đây nhất đi xem tử vi thì ng ta cũng nói đúng hầu như hết quá khứ của mẹ. Có lần, mẹ đang khoẻ mạnh, ko hề có vấn đề gì, tự dưng có một cô cùng cơ quan nói với mẹ: "Có một ông cứ nhìn vào chỗ làm việc của chị, khuyên chị nên đi khám đi, khám tây y và chữa đông y" (cô này có khả năng nhìn thấy người âm - bình tĩnh, mọi người đừng cười, cứ đọc tiếp). Mẹ em đi khám thì phát hiện ra một khối u trong người. bác sĩ bảo "may cho em, để 1 tgian nữa thì có khi phải mổ". Mẹ e uống lá nam, cuối cùng bây h khối u đã bé lại nhiều lắm rồi.
    Cuộc đời con người không phải là cái gì đó có thể nói quàng xiên mà đúng được. Em cho là con người ai cũng có số, nhưng còn tuỳ vào hoàn cảnh tác động mà họ sẽ trở thành người như thế nào. Còn chuyện đi xem bói của chị ny chủ topic, cũng nên thông cảm, vì thời nay hầu như trước khi cưới phụ nữ đều đi xem tuổi xem hai người có hợp nhau ko. Điều này ko thể chối cãi. Đàn ông có thể cho là chuyện bói toán vớ vẩn, nhưng chẳng phải những việc lớn như ma chay, cưới hỏi, làm nhà, người VN có thói quen đến nhờ các thầy" chọn ngày lành tháng tốt đấy à?
    Còn em thì, ngay từ hồi em mới sinh, mẹ đã xem tử vi cho em, và từ đó đến giờ cũng xem ở rất nhiều nơi khác nữa. Đến đâu ngta cũng nói giống nhau về bản chất con người em (bản chất sâu thẳm trong con người ấy ạ, cũng ko được tốt đẹp cho lắm đâu, hí hí, nhưng mà đúng quá, em chẳng cãi được)
    Thật ra, chuyện của 2 người đang tốt đẹp, mà lại bị nói như thế thì kể cũng rất khó xử. Em cũng chẳng biết nên khuyên thế nào, hay là... đi xem thêm vài nơi nữa? Rất chân thành đấy ạ. Hôn nhân là chuyện cả đời, bị phán thế thì cũng nên thận trọng.

Chia sẻ trang này