1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi thật trường hợp này các bác sử lý thế nào! ???? Em chết đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bói toán cũng hok phải là ko đáng tin rồi vớ vẩn như có mấy anh trai trên kia nói đâu
    tuỳ từng người mới xem linh tinh chứ có nhiều người xem đúng lắm
    chẳng phải chuyện mê tín mà là có thờ có thiêng mà
    bố mẹ chị kia nghe thầy bói nói vậy lo rồi bắt bỏ là cũng có lý
    bố mẹ thương con mà , nhỡ sau này có chuyện gì thì lại trách mình hok ngăn cản con cái trước nó khổ
    chứ chưa chắc đã phải mê tín quá mà ra đâu
    giờ thì anh chủ topic cứ lấy ngày sinh của anh với ngày sinh của người yêu anh đem đi xem thử lại lần nữa xem thế nào
    có mà hok tốt nữa thì tìm cách giải cái hok lành đi được mà
    cái chính là chị người yêu anh phải quyết tâm , thì có số mệnh thế nào cũng hok ai làm ảnh hưởng được .
  2. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    1.Chị í có học, hông tin thầy bói nhớ.
    2.Đùng 1 cái, Chị í bye anh luôn chả có tí sụi sịt làm hàng nhớ.
    3.Chị í cương quyết vâng lời phụ mẫu nhớ.
    => Sẵn có lão thầy bói đáng thương, lão chẳng biết mình bị Chị í cho làm bia đỡ đạn. Chị í bỏ anh ngọt xớt nhớ.
    Ôi, em cảm phục bản lĩnh Chị í quá. Bỏ zai mà zai cứ sồn sồn đòi oánh lão kia mới vui chứ . Em chả thấy tội zai đâu nhớ. Hi Hi !
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô ấy tìm cớ bỏ giai cho giai đừng có hận cô ấy và cũng kô có bị đau lòng quá đó mà, xin chia buồn cùng bác.Rảnh đi uống nước ...suối với gà cho đỡ buồn
  4. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hix , đến 4 trang rồi ko thấy ông chủ topic chả lời nữa , hay ông ý chết thật rồi , em thấy ở mấy trang trc các bác ý tư vấn khá hay nên ko nói thêm nữa , nhưng trường hợp đổ vỡ thật mà do thầy nói thì bác dùng các của bác nào ý , nhờ hàng xóm hỏi xem thầy ở đâu, đi đến hỏi xem thế nào , có gì đập cho ông ý trận ( có tiêu cực quá ko nhỉ
  5. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang trong hoàn cảnh giống bác chủ topic!
    Chia buồn với bác chủ Topic. Thôi, đời còn thiếu gì thứ hay đang chờ đợi phía trước, việc đếch gì phải Chết.
    Làm thằng đàn ông đứng thẳng lên.
  6. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lúc đầu tôi cũng không thể nghĩ ra được cách này, nhưng rồi cũng có vài người huyên bảo nên cũng giải hạn thử xem nên tôi cũng đã hỏi rất kỹ càng xem mẹ của bé là thầy nào nói, thử cúng giải hạn xem! Nhưng cô bé cũng không nói cụ thể được vì đây là người mà mẹ của bé hay hỏi, (chínhbé cũng đâu có tin chuyện mê tín lắm) , em cũng đang cố thuyết phục để mẹ bé có thể giải hạn! Baonhiêu tiền thi tiền chứ em cũng phải làm thôi!
    Cám ơn bác vì ý kiến này!
    Giờ em cũng rối tung hết cả lên rồi! Em cứ chờ cái thằng thầy đấy làm xong mọi việc đi rồi bắt đầu tính sổ! EM khong phải bồng bột nhưng thực sự quá ức chế vì những cái việc không đâu này! Vì kô thể có một lý do nào bảo người ta cưới nhau là chết được!
  7. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc báo nhiều, cũng đã từng nghe chính những người thân tôi tin tưởng kể về những cuộc lên đồng, những cuộc gọi hồn! Tôi cũng tin chuyện đó, vì rất nhiều chuyện thực nó xảy ra mà không một ai có thể giải thích được! Nhưng tất cả những điều đó là nhữngcuộc thí nghiệm khoa học , những cuộc gọi đồng mà nhà nước nghiên cứu và chứng minh! Và tất cả các cuộc gọi hồn đó, không một ai lại nói những chuyện gở như thế này! ----> còn những cái loại như thầy này tôi chỉ có thể nghĩ là một cách làm tiền trắng trợn mà thôi!
    Trên đời thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều! Tôi ko tin một người có một khả năng đặc biết nào đó, lấy khả năng đó để có thể kiếm tiền để được gọi mộttiếng là "thầy" thì không bảo giờ có thể là loại người tốt được! -----> Bạn đừng nghĩ mình quá cực đoan như thế nhé!
  8. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Lại quản và phí tiền rồi. Bạn chỉ cần mất 50k/3h ở Lâm Gia Trang. XOng. Bố mẹ cô bé đấy chỉ còn nước lạy bạn nhờ rước quả bom tấn về. Hẹ hẹ. Thầy bói chỉ nói những cái vô hình. Thầy thuốc nói về cái hữu hình, nhìn và biết được đích xác. Cái nào đáng tin hơn? Hẹ hẹ. Lúc đó thì bạn cứ ung dung mà "thăng hoa". Hẹ hẹ
  9. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Gái ngoan ko bao giờ mưu mẹo như thế đâu bạn à! Tôi tin người con gái tôi yêu là người như thế, toàn những người có bản lĩnh, có học thức , nếu chán nhau thì đơn giản là nói chán nhau và chia tay chứ đâu cần phải viện một cớ này nọ để có thể chia tay như vây! Chắc chắn cô bé sẽ tốn nhiêu thời gian với một kẻ si tình như tôi!
    Chuyện tại sao cô bé vẫn muốn chia tay đơn giản tôi nghĩ chỉ là nghe lời mẹ thôi! Con gái dù ngoan thế nào đi nữa, thì lời nói của cha mẹ cũng là một trong những gì đó có trọng lượng chứ! Nên vấn đề tôi muốn ở đây chỉ là ai đó giúp tôi bày ra một cách nào đó trong lúc tôi hoảng loạn thế này!
    cám ơn bạn nhé!
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em còn phải làm 1 việc nhớn! Cưới vợ xong rồi chết bác à! Bác nói thế khổ thân em!

Chia sẻ trang này