1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi thật trường hợp này các bác sử lý thế nào! ???? Em chết đây!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ý của bác rất hay! Em hiểu nhưng mà nó tiêu cực quá bác à! Nói thế em cứ rủ cô bé ra phường làm cái tờ giấy thì còn áp lực hơn nhiều ấy chứ (cái dòng chữ: đã một đời chồng)
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chú lại nhầm. Như vỵa chú vẫn ở tư thế khác. Fải cho cô ấy ở "tư thế dưới", ẻm nó vừa đc sướng lại toại nguyện, lại đc gia đình đồng ý. Hẹ hẹ. Có khi, chi fí cưới của bên nhà chú, nhà gái lo tất. Hẹ hẹ. Chúc thành công
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ một câu thôi! Tóm lại là cả đời sinh ra, lớn lên, cố gắng đạt được ước mơ, để rồi chỉ vì một thằng "thầy" xyz nào đó nó nói là cuôic đời của em bao nhiêu năm xây dựng đổ sông đổ bể à!
    Con người làm nên cuộc đời! Hay là số phân đã an bài rồi! ----> nếu vậy chúng ta cố gắng để làm cái gì?????
    Chỉ một cái logic đơn giản vậy thôi ?? Mà thật khó giải thích cho ngưòi khác đó!
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Còn cách khác nữa đấy. Càm chai xăng đến nhà nàng, hỏi bố mẹ nàng có cho cưới không "để biết đường mà tính", chắc gật vội. Hẹ hẹ
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Một câu duy nhất thôi, nói dài chả ích gì:
    Quyết liệt vào!
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cứ trải nghiệm cuộc sống đầy rẫy những éo le thế này đi, tôi nghĩ là chú sẽ tự mình kiểm chứng và có câu trả lời thích hợp. Chú cứ yên tâm, khi nào mà chú chửi đồng dc một câu " MK đời!" thì là lúc chú dần trưởng thành rồi đấy.
    Trường hợp của chú thì nên trách chính bản thân mình thì hơn. Chú đánh giá nhầm đối tượng rồi, thằng thầy bói vô nhân đạo kia có thể chỉ là điểm chốt hạ cái mà mẹ con em kia đã luôn nghĩ tới thôi.
    Tự soi xét lại mình và cũng soi xét lại mẹ con em kia đi, chú sẽ tìm được đâu là vấn đề. Trách thằng thầy bói làm gì, muốn kiếm bát cơm thì cũng phải nói cái mà con nhang đệ tử nó muốn nghe thôi...
    Và có lẽ chú sẽ băn khoăn tự hỏi ....lẩm bẩm một mình....
    cạch cái nào...
  7. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc nhất bài này .
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng bi giờ là gái nghĩ gì ? muốn gì ? Nếu gái nghĩ là vẫn yêu chú và muốn lấy chú thì mọi việc chả có gì đáng nói. Chú có chạy đàng trời thì gái cũng tìm chú bằng được. Cơ mà bây giờ gái muốn ngãng ra và không muốn đi đến cùng trời cuối đất với chú thì có cố cũng chả có kết quả gì đâu.
    Cái lý do thầy bói phán này nọ, em phải nghe theo mẹ ..v ..v chỉ là cái cớ của gái mà thôi. Chú nên xác định cho rõ. Còn nếu một khi gái đã cố tình cắt đứt, đau thì đau thật nhưng cũng không cần, đại trượng phu đi tìm giai nhân khác, thiếu giề.
  9. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi

Chia sẻ trang này