1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi thật, xin đừng đùa giỡn hù dọa em !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vohansat, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên mà lại với kv,chả có tí tình cảm gì thì thế là đúng thoai
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu,nó bắt chú dùng hàng sạch ấy mà,ko ăn rau có sâu.Anh có thằng bạn,kiểu như chú,nói đến gái là mắt sáng,kim sưng to như cái điêu cày,rủ nó đi thổi tù và thì okie nhưng đi đóng mấy vạn gạch thì cu cậu lắc,nhưng với người yêu thì lại rất ổn.Túm lại là chú chẳng có cái bệnh dek ji,cứ ăn ngủ no nê ko phải lo,đúng như chú ji kia nói: tâm lý thôi
  3. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nói thế chứ
    chắc chim chú bị bệnh tê sần rồi
    thử cầm dao cứa vào đó xem có đau ko
  4. rock_you_like

    rock_you_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu mà lại gặp **** thì chán lắm bạn.
    Ko hiểu các bác nghĩ sao chứ em ko thể đi được cái loại đó.
    Ah, chuyện của bạn là bình thường, do mất tinh thần thôi. Hoặc có thể do bạn say quá. Lần sau mà vẫn muốn đi loại đó thì nhớ là đừng đi "chân ko" nhé, nhiễm HIV thì cuộc đời coi như bỏ.
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ko sao đâu em ạ, trước anh cũng thế, vào thử với **** cũng chẳng có hứng gì cả, mặc dù mình thuộc dạng trâu điên, ở nhà thỉnh thoảng cũng làm vài phát tự sướng, mới đầu tưởng làm sao nhưng thực sự chẳng sao, cảm giác của em ko có hứng thôi, lúc đó càng cố gắng càng ko có cảm giác gì, ko bảo thằng cu dậy được, nhưng lúc đó bảo cô em đó cầm mà thổi hay là làm vài động tác sẽ có kiểu khác, mà **** cũng phải xinh, gặp bà nào xấu , chim nó cũng sợ chẳng dám đứng dậy nữa hehe
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mà lại với kv thì lấy đâu ra cảm xúc ...
    Bao h yêu em nèo tử tế , rồi làm thử xem ..lúc đó có mà lên vù vù
    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 18/09/2007
  7. locphat1102

    locphat1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    thử với nguời yêu xem sao, thường là với nguời yêu sẽ lên được đấy
    với nguời yêu mà cũng ko lên được thì....em khuyên bác đi khám đi
    chúc bro may mắn
  8. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    o có gì đâu, ăn uốn điều độ, tẩm bổ lại, cai nữ sắc 1 thời gian là sẽ lên lại ngay thui ấy ma`, để tui đóan nhe'', ông chắc thuộc lọai 1 ngày mấy hít rùi đúng o, riết rùi chán nên nó thế, dù trong lòng vẫn mún , nhưng trên bảo thằng dưới nó o nghe
  9. protienthang

    protienthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chuyện na?y cufng bi?nh thươ?ng thôi !!
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là do bác chưa quen, cứ đi độ 3,4 lần là khác ngay ấy mà, đến lúc đấy mà còn chưa lên được thì mới là có vấn đề

Chia sẻ trang này