1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí ạ:Mọi người cho em hỏi khi con gái chia tay vẫn còn tình cảm thì biểu hiện thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 12/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tí ạ

    Em và bạn gái chia tay nhau một thời gian.Việc chia tay này xuất phát từ phía bạn ấy( theo em hiểu là em chưa thực sự hiểu bạn ấy nên bạn ấy làm vậy).
    Sau khi chia tay bạn ấy vẫn muốn làm bạn nhưng thời gian đầu em hay tránh mặt bạn ấy dù bạn ấy gặp em vẫn tươi cười hỏi han bình thường.Giờ em đã phần nào hiểu bạn ấy và muốn làm lại nhưng không biết ý bạn ấy thế nào.Mọi người cho em hỏi khi con gái chia tay vẫn còn tình cảm thì biểu hiện thế nào ạ.Bọn em ở gần nhau nên tiếp xúc với nhau thường xuyên.(lúc chia tay bọn em vẫn còn tình cảm với nhau nhưng hiện tại thì em không xác định được ạ).Mong mọi người giúp đỡ em
  2. teoga

    teoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện
    1.Cô ấy vẫn sống bình thường vẫn tươi cười khi gặp bạn
    2. Cô ấy sẽ hỏi bản thân mình.... anh ấy có còn yêu mình không? anh ấy có muốn níu kéo mình không ? tại sao lại như thế ?mình đã làm gì sai?.Rồi ngồi đó khóc thầm ( nếu yêu ban tha thiết và người nói chia tay là bạn )
    Nếu bạn thật sự còn yêu cô ấy thì hãy tha thứ lỗi lầm cho cô ấy và quay lại ( khi chia tay bạn vẫn còn tình cảm)
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    gái nó vẫn hay làm vậy , vẫn muốn làm bạn sau khi bắn phá trái tim ta tan nát !!! ôi ! đàn bà !!!!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, chia tay một ng vừa không yêu thương mình đủ nhiều lẫn không hiểu mình thì CÓ LỖI GÌ NHỈ?
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Giải nghĩa ý bác này là gái nào chẳng tham, đàn bà khi chia tay thì ko dứt bỏ đâu mà muốn có thêm 1 con gà bên cạnh chăm sóc gái. Đây là tâm lý hết sức bt, bác xem lại cái "bọn em vẫn còn tình cảm" nhé. Khả năng nó chỉ là 1 chiều thôi. Gái chia tay rôì vẫn nói cười vs chủ topic như 1 người bạn đúng nghĩa vậy, cơ hội quay lại là ko có nhiều đâu :D xác định làm xe ôm hoặc thùng rác cho gái thì okie hơn đấy, kẻo sau này nhận thiếp mời đám cưới mới ú ớ "em yêu anh cơ mà"^:)^^:)^
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quay lại bước số 1 sách giáo khoa.

    Tình cảm thì lúc nào cũng còn, ngay cả khi gái xác nhận bằng cách dậm chân, ưỡn ngực, hét to kêu hết rồi thì nó vẫn muôn đời tồn tại trong vô thức. Chỉ quan trọng là chú có biết cách khơi lên hay không thôi. Cái này đòi hỏi một sự kinh nghiệm ở thất bại trong quá khứ, lẫn khả năng bắt mạch trong tương lai.

    Kim đâm vào thịt thì đau,
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.

    Quên thế x nào được?
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chú thực sự muốn làm bạn hay muốn cả 2 quay lại ? Vì rằng cơ hội tiếp xúc lớn với cường độ nhiều lên khả năng nảy sinh tình cảm rất cao, vấn đề là chú có muốn no hay k mà thôi. Chịu khó quan sát ánh mắt, thái độ và những hành động của gái là chú sẽ nhận ra ngay
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Yêu lại từ đầu - Khắc Việt đi:D
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn chú ý đặt tên topic cho rõ ràng nhé, mình sửa lại hộ bạn rồi đấy.
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    cđeer nó tự nhiên, cái j là của mình thì nó sẽ là của mình
    giờ thì bạn cứ giãn ra 1 thời gian
    sau đó nói chuyện, đong đưa, xem ý tứ ra làm sao, nếu còn yêu thì sẽ nói chuyện rất cởi mở, k trốn tránh, k e dè, đấy là kinh nghiệm từ bản thân mình

Chia sẻ trang này