1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi tí!!! Nếu ko biết nấu ăn thì co ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ko?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tinyngoc22, 19/05/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    he he chủ đề của tớ nhiều người wan tâm bình luận wá mà chẳng thấy ai giống tớ cả . Để biết nấu ăn thì chỉ có cách là học thui thế nhưng mà tớ lai ko thấy say mê hứng thú j cả. Ko thể coi là giảm stress mà với tớ là tăng huyết áp
    Được tinyngoc22 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 30/05/2007
  2. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    he he chủ đề của tớ nhiều người wan tâm bình luận wá mà chẳng thấy ai giống tớ cả . Để biết nấu ăn thì chỉ có cách là học thui thế nhưng mà tớ lai ko thấy say mê hứng thú j cả. Ko thể coi là giảm stress mà với tớ là tăng huyết áp
    Được tinyngoc22 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 30/05/2007
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói tớ à ? Cái đó gọi là bị méo mó nghề nghiệp đấy ấy ạ . Tính toán sổ sách, làm ăn này nọ nhìu rồi thì phải tận hưởng chút vui vẻ, sảng khoái cho đầu óc bớt nặng nề nhờ
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nói tớ à ? Cái đó gọi là bị méo mó nghề nghiệp đấy ấy ạ . Tính toán sổ sách, làm ăn này nọ nhìu rồi thì phải tận hưởng chút vui vẻ, sảng khoái cho đầu óc bớt nặng nề nhờ
  5. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Phải cố thôi em ạ! Bây giờ điều kiện bếp núc cũng thoải mái rồi mà. Vào bếp có phải thấy khói như ngày xưa đâu. Lại có cái microwave, nấu nhanh và nhiều dụng cụ khác bổ trợ. Rau thịt cá thì được chế biến sẵn ở chợ rồi. Về chỉ việc nấu thôi. Nồi cơm điện chỉ cần cho gạo và nước vào là có cơm. Tất cả chỉ mất có 30 phút là cùng. Mà giờ người ta chỉ ăn tối ở nhà thôi, buổi trưa thì ăn ở văn phòng rồi mà. Thế là một ngày mà chỉ có 30 phút thì có gì là khó. Mà cái lợi thì em biết là nhiều lắm đấy.
    Anh đây con trai mà hồi còn sinh viên cũng khá thích nấu ăn đấy (vì ở trọ mà). Nhiều hôm lại còn thích đổi món nấu những món ngon ngon mà hơi phức tạp một tí (Hihi chỉ là món canh cá chua hoặc là món canh cua thôi, giã cua hơi lâu tí). Đấy, nấu xong mọi người ăn đều khen ngon là thích rồi.
    Đảm bảo với em được chồng khen thể nào hôm sau cũng hăng hái nấu tiếp.
    Cố lên em ạ. Chưa biết tưởng là khó, nhưng mà rồi sẽ thích thôi. Chứ mà ăn cơm quán thì chán lắm đấy. ăn cơm đứa khác nấu càng chán, mà cứ nghĩ đến chuyện chồng mình ăn cơm đứa khác nấu cho mà khen ngon lại càng tức ấy chứ.
    Thế nhé, cố lên.
  6. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Phải cố thôi em ạ! Bây giờ điều kiện bếp núc cũng thoải mái rồi mà. Vào bếp có phải thấy khói như ngày xưa đâu. Lại có cái microwave, nấu nhanh và nhiều dụng cụ khác bổ trợ. Rau thịt cá thì được chế biến sẵn ở chợ rồi. Về chỉ việc nấu thôi. Nồi cơm điện chỉ cần cho gạo và nước vào là có cơm. Tất cả chỉ mất có 30 phút là cùng. Mà giờ người ta chỉ ăn tối ở nhà thôi, buổi trưa thì ăn ở văn phòng rồi mà. Thế là một ngày mà chỉ có 30 phút thì có gì là khó. Mà cái lợi thì em biết là nhiều lắm đấy.
    Anh đây con trai mà hồi còn sinh viên cũng khá thích nấu ăn đấy (vì ở trọ mà). Nhiều hôm lại còn thích đổi món nấu những món ngon ngon mà hơi phức tạp một tí (Hihi chỉ là món canh cá chua hoặc là món canh cua thôi, giã cua hơi lâu tí). Đấy, nấu xong mọi người ăn đều khen ngon là thích rồi.
    Đảm bảo với em được chồng khen thể nào hôm sau cũng hăng hái nấu tiếp.
    Cố lên em ạ. Chưa biết tưởng là khó, nhưng mà rồi sẽ thích thôi. Chứ mà ăn cơm quán thì chán lắm đấy. ăn cơm đứa khác nấu càng chán, mà cứ nghĩ đến chuyện chồng mình ăn cơm đứa khác nấu cho mà khen ngon lại càng tức ấy chứ.
    Thế nhé, cố lên.
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Các anh chị em cùng ý kiến với em:Cảm ơn tất cả mọi người nhé
    @Nguoi_con_o_lai:Em ơi,tại em chưa lập gia đình,em và bf chưa có gì ràng buộc,lại sống ở trời Tây,vẫn đang mỗi người 1 việc học thì mới thấy cả 2 đề nghĩ thoáng về vấn đề vai trò của người phụ nữ trong gia đình thế thôi.Chứ đàn ông VN thì số đông đều muốn vợ mình đảm đang,biết quán xuyến mọi thứ trong gia đình(đàn bà xây tổ ấm mà em).
    Có thể em và bạn trai vẫn còn chưa lập gia đình nên vẫn còn vô tư,chưa phải lo nghĩ nhiều chứ thử lập gia đình vài năm,sinh1 đứa con xem có bao nhiêu là mối lo toan,hầu hết đàn ông ngoài công việc chính còn phải bon chen công việc khác để cải thiện nâng cao kt gia đình,thật ra với đàn ông chị thấy trách nhiệm của họ nặng nề lắm.Việc bếp núc dọn dẹp đâu có phải vất vả gì(ko có chồng vẫn phải nấu ăn cơ mà phải ko),còn chăm sóc con cái là thiên chức của phụ nữ rồi,ai chẳng mong muốn,nên ko thể nói là quá vất vả được.Với lại sau 1 ngày chị ngồi văn phòng cũng chồn hết chân,người cũng uể oải lắm chứ,sau khi về thì đi chợ mua thức ăn ,về nhà nấu ăn cũng thư giãn nhiều lắm
    Lúc mới yêu nhau thì chồng chị cũng hăng hái việc bếp núc mỗi lần đến chơi lắm,nấu ngon nữa là khác,đến bây giờ chị vẫn trêu là lấy lòng người yêu hả.Yêu mà,ai chẳng chiều chuộng,nhuờng nhịn hết,nhưng lấy nhau 1 thời gian vào sẽ thấy dần dần khác em ạ,ko phải xấu đi nhưng đàn ông có nhiều việc phải lo toan gánh vác hơn là việc lăng xăng quanh bếp phụ giúp vợ để vợ thấy vui lòng.
    Còn việc em bảo chị coi anh ấy như trẻ con hay sao mà lo cho anh từ cái quần áo đi tắm.Chị thì thấy việc ấy chẳng có vấn đề gì hết,trong lúc cơm nước tranh thủ giặt giũ(nói cho oai chứ bây giờ hiện đại chỉ việc tống vào máy giặt đem ra phơi là xong),thì tranh thủ gấp quần áo vào tủ,tiện tay xếp ra vài cái cho tiện thôi mà.Những hôm quá nóng bức thì xả nuớc trước cho đầy bồn tắm,chồng về lấy quần áo rồi tắm luôn rất tiện,nhanh còn ăn cơm cho nóng.Nói thật chẳng anh nào ko thích người ngợm sạch sẽ ra bàn ngồi ăn những món ngon cả,mọi bực tức khó chịu cả ngày ngoài xh(nếu có) cũng ko thể mang về gia đình được nữa
    Việc em nói phụ nữ khéo léo giỏi giang quá thì sẽ ...thiệtChị lại cũng ko nghĩ thếViệc nhà đảm đang theo em ko fải là biện pháp giữ chồng,vì ăn ngon mấy cũng vẫn bồ bịch được.Em nói đúng 1 phần.Nhưng mọi người chồng đều tôn trọng,cảm phục trước 1 người vợ biết vun vén gia đình,còn nhữung vấn đề bồ bịch thì ko nói làm gì,nếu đã có thì dù em có nấu ăn ngon,có kiếm nhiều tiền,có xinh đẹp thế nào thì chỗng vẫn có thể xao lòng với các cô gái khác,cho dù là cô ta thua em cả ki lô mét
    Nói chung chị thấy quý mấy anh giỏi nấu an,ko lười nhác,chứ bản thân chị ko thích đàn ông đứng làm bếp trong gđ(trừ khi vợ ốm mệt),vì thấy nó ko đưọc đẹp mắt cho lắm khi chồng nấu ăn còn vợ ngồi chơi,đi tắm.Việc nấu ăn chỉ kinh khủng với những người...lười thôi(đấy là sự thật),còn ko có ai có thể nói là ko biết nấu ăn chút nào(mọi việc đều có thể học).Chỉ cần vài tháng học(với những người chưa biết nhiều)cũng có thể nâng cao tay nghề lên rất nhiều,ko chỉ biết nấu ăn mà còn có thể làm bánh,tỉa hoa quả nữa đấy
    Nếu Marylin là đàn ông cũng sẽ yêu thích và lựa chọn 1 phụ nữ khéo léo
  8. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Các anh chị em cùng ý kiến với em:Cảm ơn tất cả mọi người nhé
    @Nguoi_con_o_lai:Em ơi,tại em chưa lập gia đình,em và bf chưa có gì ràng buộc,lại sống ở trời Tây,vẫn đang mỗi người 1 việc học thì mới thấy cả 2 đề nghĩ thoáng về vấn đề vai trò của người phụ nữ trong gia đình thế thôi.Chứ đàn ông VN thì số đông đều muốn vợ mình đảm đang,biết quán xuyến mọi thứ trong gia đình(đàn bà xây tổ ấm mà em).
    Có thể em và bạn trai vẫn còn chưa lập gia đình nên vẫn còn vô tư,chưa phải lo nghĩ nhiều chứ thử lập gia đình vài năm,sinh1 đứa con xem có bao nhiêu là mối lo toan,hầu hết đàn ông ngoài công việc chính còn phải bon chen công việc khác để cải thiện nâng cao kt gia đình,thật ra với đàn ông chị thấy trách nhiệm của họ nặng nề lắm.Việc bếp núc dọn dẹp đâu có phải vất vả gì(ko có chồng vẫn phải nấu ăn cơ mà phải ko),còn chăm sóc con cái là thiên chức của phụ nữ rồi,ai chẳng mong muốn,nên ko thể nói là quá vất vả được.Với lại sau 1 ngày chị ngồi văn phòng cũng chồn hết chân,người cũng uể oải lắm chứ,sau khi về thì đi chợ mua thức ăn ,về nhà nấu ăn cũng thư giãn nhiều lắm
    Lúc mới yêu nhau thì chồng chị cũng hăng hái việc bếp núc mỗi lần đến chơi lắm,nấu ngon nữa là khác,đến bây giờ chị vẫn trêu là lấy lòng người yêu hả.Yêu mà,ai chẳng chiều chuộng,nhuờng nhịn hết,nhưng lấy nhau 1 thời gian vào sẽ thấy dần dần khác em ạ,ko phải xấu đi nhưng đàn ông có nhiều việc phải lo toan gánh vác hơn là việc lăng xăng quanh bếp phụ giúp vợ để vợ thấy vui lòng.
    Còn việc em bảo chị coi anh ấy như trẻ con hay sao mà lo cho anh từ cái quần áo đi tắm.Chị thì thấy việc ấy chẳng có vấn đề gì hết,trong lúc cơm nước tranh thủ giặt giũ(nói cho oai chứ bây giờ hiện đại chỉ việc tống vào máy giặt đem ra phơi là xong),thì tranh thủ gấp quần áo vào tủ,tiện tay xếp ra vài cái cho tiện thôi mà.Những hôm quá nóng bức thì xả nuớc trước cho đầy bồn tắm,chồng về lấy quần áo rồi tắm luôn rất tiện,nhanh còn ăn cơm cho nóng.Nói thật chẳng anh nào ko thích người ngợm sạch sẽ ra bàn ngồi ăn những món ngon cả,mọi bực tức khó chịu cả ngày ngoài xh(nếu có) cũng ko thể mang về gia đình được nữa
    Việc em nói phụ nữ khéo léo giỏi giang quá thì sẽ ...thiệtChị lại cũng ko nghĩ thếViệc nhà đảm đang theo em ko fải là biện pháp giữ chồng,vì ăn ngon mấy cũng vẫn bồ bịch được.Em nói đúng 1 phần.Nhưng mọi người chồng đều tôn trọng,cảm phục trước 1 người vợ biết vun vén gia đình,còn nhữung vấn đề bồ bịch thì ko nói làm gì,nếu đã có thì dù em có nấu ăn ngon,có kiếm nhiều tiền,có xinh đẹp thế nào thì chỗng vẫn có thể xao lòng với các cô gái khác,cho dù là cô ta thua em cả ki lô mét
    Nói chung chị thấy quý mấy anh giỏi nấu an,ko lười nhác,chứ bản thân chị ko thích đàn ông đứng làm bếp trong gđ(trừ khi vợ ốm mệt),vì thấy nó ko đưọc đẹp mắt cho lắm khi chồng nấu ăn còn vợ ngồi chơi,đi tắm.Việc nấu ăn chỉ kinh khủng với những người...lười thôi(đấy là sự thật),còn ko có ai có thể nói là ko biết nấu ăn chút nào(mọi việc đều có thể học).Chỉ cần vài tháng học(với những người chưa biết nhiều)cũng có thể nâng cao tay nghề lên rất nhiều,ko chỉ biết nấu ăn mà còn có thể làm bánh,tỉa hoa quả nữa đấy
    Nếu Marylin là đàn ông cũng sẽ yêu thích và lựa chọn 1 phụ nữ khéo léo
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bácEm thấy bây giờ phụ nữ đỡ vất vả đi rất nhiều rồi.Ở 1 mình cũng vẫn phải làm những việc đó cơ mà,chẳng lẽ đi ăn tiệm hoài sao
    Các anh sv đi học xa nhà thì công nhận là hay biết nấu ăn thật
    Ở nước ngoài còn đỡ chứ nếu ở VN ăn tiệm em thấy ko hợp vệ sinh lắm,có khi còn ko đủ chất nữa ạ
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bácEm thấy bây giờ phụ nữ đỡ vất vả đi rất nhiều rồi.Ở 1 mình cũng vẫn phải làm những việc đó cơ mà,chẳng lẽ đi ăn tiệm hoài sao
    Các anh sv đi học xa nhà thì công nhận là hay biết nấu ăn thật
    Ở nước ngoài còn đỡ chứ nếu ở VN ăn tiệm em thấy ko hợp vệ sinh lắm,có khi còn ko đủ chất nữa ạ

Chia sẻ trang này